1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kỳ quá hen. Không biết có nhiều bạn gái tự ti kiểu lố bịch như vầy không nữa.

    Tôi mà khi đã biết mình yếu thế hơn người kia, nghĩa là mình cần người kia quan tâm đến mình hơn, thương mình hơn, nhường mình hơn, dỗ dành mình, thì tôi không có chảnh chẹ như con gà mái mẹ (xin lỗi mấy con gà mái mẹ, tại nói ra cho nó cùng vần thôi ;))) như bạn, mà tôi thật thà nhận là mình cần người kia quan tâm.

    Đàn ông rộng lượng, chẳng ai tiếc gì chút nhường nhịn một cô đang dỗi hờn cả
    . Còn nếu anh chàng đó biết thừa bạn mình dỗi mà còn trêu chọc thêm vào thì anh chàng ấy chẳng đáng quý, trêu được cô gái thêm 01 lần cuối đó thôi.

    Thay vì ôm cục tức một mình, chờ đợi lâu thật lâu cho nguôi ngoai, tại sao bạn không nhờ đến sự "cộng tác" của người kia để giúp bạn nhanh chóng bớt tức tối, mau chóng nguôi ngoai? Vì bạn không tin là tình cảm quý mến của người kia dành cho bạn đủ nhiều để họ phải quan tâm đến bạn? Vì bạn không tin là đàn ông vốn rộng lượng và sẽ nhường nhịn phụ nữ? Vì bạn không muốn thừa nhận là bạn cần người kia nhiều hơn là họ cần bạn? Vì bạn muốn "thắng" người kia trong mọi cuộc chiến? (Mà chiến tranh gì ở đây nhỉ, tôi tưởng đây là tình yêu và hạnh phúc chứ!)

    Bạn không được yêu vì bạn không đáng được yêu.
    Bạn không được thương vì bạn không đáng được thương.
    Bạn không được quan tâm vì bạn không đáng được quan tâm.

    Tự ti nhiều quá thì sinh tự kiêu. Phải một mình lặng lẽ gánh chịu nỗi tức giận và dỗi hờn, không được an ủi, dỗ dành: Đó là cái giá cho sự tự kiêu lố bịch.
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    mình quen 1 bạn qua online, chỉ nói chuyện dc 4 lần thì ấn tượng chết đứ đừ vì lí tưởng sống ngta ( mặc dù vẫn tỏ vẻ kiêu lắm, ko quan tâm nhá ) . Tìm hiểu thêm chút thông tin thì bạn ấy cũng giỏi giang thật, hiền thật, ngoan nữa , :x :x . Con của 1 thầy trong trường cấp 3 mình, mình moi móc từ đám em út quen biết các thông tin về bạn ấy nhưng chả có nhiều thông tin. Rủ ngta đi xem phim thì ngta ko đi bảo rõ ràng ko thik, thấy mình trẻ con háo thắng . Tóm lại là mình hờn , 1 năm ko liên lạc , hnay tự dưng thấy lại sdt nên nhắn tin rủ đi ăn :x , hèm hèm thế là dc rồi nhỉ . Mình nên như nào nếu bị từ chối , :)
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái nó lại xóa sạch bài nó rồi các bác ạ. Dạo này box nhiều mem lởm quá, thấy không ai nói mình đúng là giãy đành đạch lên xóa bài ngay, làm ACE phải mất công dùng cốt tinh đại pháp để giữ lại chứng cứ.

    @ gái: Lần sau để không làm phiền người đọc thì gái đừng viết cái ngu của gái ra. Thế cho đỡ phải xóa.
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Đáng lẽ gái không nên xoá hết mấy đoạn chát đi, nên để đấy để những gái khác mắc sai lầm tương tự còn biết đường sửa đổi. Gái như thế là hơi ích kỉ rồi nhé.

    Có gái gì vừa viết hỏi ké cái gì chữ màu tím tím ý, có lời khuyên cho gái tím tím là đàn ông hay ho như thế thì cuộc sống của họ cũng phải bận rộn rèn luyện và có nhiều cái phải thưởng thức, họ không thích một gái mới gặp xăm xăm xổ xổ xông vào cuộc đời họ để thưởng thức ké. Gái có thể kết nối được với họ phải là gái cũng có một cuộc đời riêng của gái, cũng có rèn luyện và thưởng thức riêng, sau đó nếu hai bên đồng điệu về một trong hai mảng (rèn luyện và thưởng thức) thì hai bên cùng nhích lại gần nhau.
  5. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Tôi xoá bài vì tôi có lý do riêng, còn hơn gấp tỉ lần mấy thằng bựa mà ko biết mình bựa cứ phơi ra cho thiên hạ nhìn tưởng mình là "cao thủ". Cao mới chả thủ chả có tí văn hoá nào. Chỗ không gian ảo ko ai biết mình là ai cho nên cứ để cái bựa nó dầm dề ra.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gái đang a cay nên các cô các chú nào đã, đang và sẽ ném đá thì nhớ đội thêm mũ bảo hiểm kẻo vỡ đầu. 2 trang nữa nhích lên 25 tặng ổ khoá vàng là vừa đẹp nhỉ [:D]

    Nói tóm lại, ca này tạch cũng vì một phần các cmt chân thành của các mem trên cốc. Đã gọi là tư vấn mà không hiểu chủ thớt, tư vấn thế nào thì chủ thớt cứ tự tin mà reverse lại. Thế nên nhân đây lập hội nghị kiểm điểm các bác ném đá kịch liệt, sau này trước khi tư vấn phải xem tính tình chủ tốp như thế nào đã để có được những cmt sáng suốt và chất nhất, như thế mới thể hiện một đẳng cấp tvty đích thực, phỏng ạ?

    Ta giải tán thôi các bác [​IMG]
  7. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Dạ, vâng cái tính em nó cũng hơi nóng và lo lắng nên em ko chịu được ném đá kiểu nhục mạ người khác ạ. Mí cả mình viết chuyện thật của mình với sự trân trọng và tinh thần tiếp thu học hỏi mà cứ có mấy bạn vào phát biểu thiếu văn hoá quá nên thôi em xoá đi cho nó lành bác ạ. Những người có văn hoá thì họ sẽ tự hiểu, chứ mấy cái hạng người chỗ không gian ảo cứ tuỳ tiện phơi bày cái bản chất ko có giáo dục ra thì có đọc nữa đọc mãi cũng không rút ra được gì đâu ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn em !

    Lúc đầu chị thấy comment của cái "cao thủ" gì gì trên kia kìa, chị cũng nóng mắt nhưng đọc kĩ thì thấy có lý, có chút tâm nhưng người ta cứ được đà dùng văn tà ngoài đường ngoài chợ mang vào đây nên chị phải nhắc em ạ. Gọi là mấy người nhưng chị chỉ thấy có mỗi "cao thủ" ấy thể hiện rõ cái văn ấy thôi. Những gì mà các bạn phân tích ở cái topic này chị thấy ý nghĩa lắm ku ạ.
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái giận quá mất khôn rồi. Gái tìm đâu ra trên phorum này một lần anh tự nhận là cao thủ thì hẵng chửi anh rào rào "cao mới chả thủ chả có tí văn hóa nào"

    Mà gái cũng dùng nick ảo nói năng hống hách với giai thì sao gái lại đi bảo người khác nói năng bựa trên mạng thế gái? Khác gì nhau nào, toàn là giấu mặt giấu tên nên hống hách vô lý thôi.
  9. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, thế hoá ra cũng có người vào nhận bị chửi ah!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chào bạn gái cay cú ăn thua và thích chửi người khác nhưng rất hay tỏ ra bị xúc phạm khi ai chê mình cái gì,

    http://ttvnol.com/tvty/1295376/page-23#post18566635 Bạn quote bài người này rồi chửi họ thì được, nhưng họ reply thì bạn cong cớn bảo "thế tự nhận là bị chửi à".

    Cái ham thắng-thua đó, cái cay cú đó bạn vẫn luôn luôn giữ nguyên trong khi cố gắng tiếp cận anh kia nên bạn thất bại.

    Bạn cay cú ăn thua, nói chuyện "bố đời", "cha chú" với anh kia thì bạn lại cho là hay, là ấn tượng, là trêu chọc cho xích lại gần nhau, còn hễ ai nói cái gì bạn không vừa lòng là bạn lu loa "nó bất lịch sự, nó vô giáo dục." Người có giáo dục như bạn ăn nói (với anh kia và ở topic này) cũng rất ngoa ngoắt, hợm hĩm đó thôi, có dễ mến đáng yêu gì đâu hở bạn?

    Tôi không thấy bạn yêu mến hay nể trọng anh kia, tôi chỉ thấy bạn cay cú anh kia vì anh kia không yêu và tán tỉnh bạn như ý bạn muốn. Mà đáng sợ nhất là chính bạn cũng không rõ là bạn muốn được yêu và được tán tỉnh như thế nào nữa. ^:)^ Vì rằng, tôi đoán là, bạn chưa từng được là bạn gái của ai, chưa từng được hưởng sự chăm sóc của ai nên bạn mới võ đoán rằng "tán thế này không được (cười ngặt nghẽo thế thì ai bước vào xe, nhìn trộm thế là có ý gì, etc.)" dù chính bạn cũng không biết "thế nào mới là được."

    Bạn gái mặt mũi kute ạ (bạn tự nhận và tôi cũng chẳng có lý do gì để nghĩ bạn nói sai hết), tính tình bạn rất không dễ thương, rất không dễ mến. Bạn là một con người không đáng yêu. Và đáng thương nhất là bạn không được cái anh chàng mà bạn si mê thấy dễ thương, dễ mến, dễ yêu.

    Cuống cuồng thèm được yêu, được thương, được chăm sóc nhưng cũng trịch thượng hợm hĩnh gạt đi mọi cơ hội đến với mình vì sợ thua, sợ mất mặt, sợ người khác thấy mình dễ dãi, sợ bị nhìn xuyên thấu, sợ hãi mọi thứ.

    Trái khoáy quá, thèm được thương yêu mà lại nhổ toẹt vào cơ hội được quan tâm, chăm sóc.

    Tôi lại tự lặp lại mình lần nữa:
    Bạn chủ topic rất vui vì có người lắng nghe những chuyện tỉ mỉ bạn ấy kể về anh chàng kia, từng tí cảm xúc như thế nào...và nhất là đó là phương cách duy nhất để có được cảm giác gắn bó với anh kia. Vì đi chơi tối ngày sáng đêm với anh kia là bạn ấy không được hưởng rồi. :P

    Kể lể lại chuyện cũ thì ảo lắm, có đang trải qua thời khắc cạnh nhau mới thật.

    Hôm nay chủ topic đã nhấc phone hẹn anh kia đi đâu chưa? Hoặc đã sms hỏi han vớ vẩn ngày làm việc của anh kia chưa? Hay chỉ online kể lể về anh kia thế này?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này