1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hi. E ko bít chị chủ top bao tuổi và đã trải wa mối tình nào chưa. Nhưng cái kiểu của chị í jống hệt e cái thời tập tọe mới yêu và đc yêu. Kiểu trẻ con và đỏng đảnh ko fải lối. Cứ nghĩ là mình fải làm mình làm mẩy lên thế thì mới "cao já". Xong nt đi mà ko đc reply là điên lên, nghĩ đằng kia nó khinh mình. Bi jờ mới thấy ngày xưa mình ngốc, như thế chỉ khiến cho mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Một người bạn của e có khuyên là: Con gái fải bít điều khiển đc mình rồi mới điều khiển đc người khác :)
  2. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cái topic này dịch vụ ném đá hơi nhiều, nhưng cũng có nhiều bài phân tích rất cụ thể. Hi vọng chủ topic thấy được điều gì đấy.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic vì thích anh chàng kia quá, si mê quá, tôn thờ quá nhưng tính bạn ấy còn trẻ con nên đâm ra tức giận, nổi nóng khi thấy anh kia không vồ vập ngược lại với mình ngay.

    Tính cách này thường thấy ở trẻ nít (trẻ nhỏ cỡ 4-6t ấy): Trẻ nít (được giáo dục theo kiểu VN) thường dằn dỗi, giãy nãy ra, nằm xuống đất đập chân đùng đùng khóc vì không được cho ăn thứ mình thích, không được mua quà mình thích. Tức là trong ý nghĩ của đứa trẻ ấy thì nó muốn gì là cả thế giới phải phục dịch nó, làm theo ý nó.

    Người lớn khôn ngoan và/hoặc khôn lỏi thì khi có nhu cầu gì thì tìm những phương cách khôn ngoan / khôn lỏi để thế giới phục dịch mình. Còn trẻ nít thì nằm lăn ra đất giậm chân đùng đùng khóc đòi (mẹ, cha, bạn bè, người lạ...) phải làm theo ý mình.

    Thường là càng lớn, càng trải đời, càng biết mình biết người, thì cái thói quen nằm lăn ra đất giậm chân đùng đùng sẽ càng ít đi. Con người sẽ càng thấm thía là ta không là cái rốn của vũ trụ, mà rất nhiều khi đời không chiều ý ta và ta phải biết học cách sống vui vẻ, hạnh phúc (thì không phải là tức giận, thù hận) với những gì ít ỏi mà cuộc đời ban cho ta. Và khi đã thấm thía cái phần nhỏ nhoi mà cuộc sống ban cho ta, thì ta sẽ biết trân trọng hơn cái duyên may khi nó đến với ta. VD khi đang tán 1 ai đó mà họ nhìn lại mình, họ cười với mình, họ mời mình lên xe, thì mình sẽ không đùng đùng thể hiện rằng mình đang rất tức giận vì họ không nhìn mình theo ý mình, cười với mình theo ý mình, mời mình lên xe theo ý mình.

    Tôi nói dại chứ lỡ rủi anh kia bị xe cán chết, thì có phải hôm nay 2 người mất cơ hội ngồi chung xe với nhau không?

    Tôi phân tích chung chung thôi, đời này nhiều ng như bạn chủ topic lắm. Bạn cũng bớt kiểu thấy ai trái ý mình là đùng đùng nổi giận và tự cho rằng mình bị xúc phạm đi. Chuyện đâu còn có đó. Thằng xấu nó xúc phạm bạn thì cả thế giới đều biết nó xấu. Mà bạn cư xử theo kiểu bị xúc phạm không đúng cách thì cả thế giới cũng đều biết là bạn trẻ con. Đừng nghĩ chỉ mình đứa kia là xấu, còn mình thì cư xử trúng lắm.

    Bạn mà cư xử trúng thiệt, thì bạn tán được anh kia lâu rồi và bây giờ đang hưởng cái hạnh phúc được anh kia yêu chiều, chăm sóc từng ngày.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn ơi, Darcy mới là người kiêu hãnh vì tầng lớp mình và không chịu thừa nhận là thích Eliza, còn Eliza thì vì nhận thông tin sai lạc mà đâm ra có định kiến rằng Darcy là người xấu. Eliza tính tình bộc trực, thẳng thắn, hổng có kiêu gì hết.
  4. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Người chậm giận thì đầy sáng suốt
    Kẻ nóng tính để lộ cái dại khờ

    Em thân gái, lại có học. Không sửa về một mình còn dài.
  5. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thích những phân tích của bạn. Không biết bạn bao nhiêu tuổi mà suy nghĩ chín chắn như vậy.

    Cái đỏ đỏ kia mình nhớ nhầm, đúng như bạn nói thật. Nhưng theo mình nhớ thì trong truyện đó cả 2 đều kiêu hãnh không nhìn mặt nhau. Anh kia thì kiêu hãnh không chịu thừa nhận thích Eliza. Còn Eliza thì cảm thấy bị coi thường và nhận thông tin sai lệch + tính thẳng thắn và tự trọng nên cũng luôn giữ sự kiêu hãnh khi đối diện với Darcy và một số quý tộc khác.
  6. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Topic này hot cũng nhờ 1 phần lớn vào công ném đá của các bạn =))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Darcy lúc đầu kiêu vì gia đình mình danh giá, nhưng là người hạ mình làm lành trước + thừa nhận mình thích Eliza + giải thích với Eliza là thông tin cô nhận đc là sai lạc. Eliza không kiêu (vì gia đình vừa nghèo vừa k có thế lực) nhưng khi nhận đc thông tin sai thì kết hợp các biểu hiện kiêu / hợm hĩnh của Darcy lại và thông tin sai lạc kia thì có định kiến là Darcy là ng xấu.

    Còn chuyện có những ng rất hay nổi nóng và tức giận khi ý muốn họ không được thỏa mãn thì cũng thường thấy trong xh. Chắc các bạn đã từng thấy những ng vì không thuyết phục đc các bạn về 1 vấn đề gì đó (có thể là do quan điểm họ không hợp lý hoặc do trình độ thuyết phục của họ kém) rồi sinh tức giận, nổi nóng, thậm chí sỉ vả người nghe. Đó là VD về những người nổi nóng khi ý muốn của họ ("người nghe phải đồng tình với quan điểm của tôi") không được thực hiện. Mà lý do là vì quan điểm họ tệ hoặc họ kém thuyết phục. Nghĩa là họ tự tạo ra cái kết quả xấu rồi họ tức giận, nổi nóng VÀ TRÚT GIẬN lên người đối diện, ng xung quanh.

    Riêng tôi thì từ nhỏ thì mẹ tôi dạy cho là sống ở đời mẹ cho cái gì thì ăn, cấm có ý kiến, cho mặc cái gì thì mặc, cấm có ý kiến, thầy cô dạy dỗ cái gì thì ráng học, cấm có ý kiến chê bai. Tóm lại là tôi bị nhồi sọ cái tư tưởng là trên đời này mình không có quyền đòi hỏi bất cứ cái gì hết. Không có quyền đòi hỏi bất cứ sự ưu ái nào hết. Không có quyền đòi hỏi bất cứ sự ưu tiên nào hết. Mà tình yêu là một sư ưu ái, ưu tiên tuyệt đối. Người ta yêu mình không phải vì mình cao (có cô cao hơn!) hay mình xinh (có cô xinh hơn!) hay vì mình giỏi (có cô giỏi hơn!) hay vì mình giàu (mình chả giàu!) hay vì mình khéo (he he mình không hề khéo!) hay vì gia đình mình có thế lực (he he không biết đến chữ "thế lực" luôn), vậy thì tình cảm đó là một sự ưu tiên cực kỳ vô lý.

    Do đó, khi có tình cảm với ai, tôi đều phải băn khoăn: Mình có tình cảm với ng kia là quyền của mình. Nhưng họ không có nghĩa vụ dành cho mình sự ưu ái kia (tình cảm chỉ dành riêng cho mình!) Ước gì người kia chịu để ý lại mình, chịu dành cho mình sự ưu tiên cực kỳ vô lý kia. Vậy nên chỉ cần họ có tí xíu ưu ái nào là tôi đã cảm thấy cực kỳ may mắn rồi. Thậm chí là rất biết ơn đời, vì người mình thích cũng thích lại mình tí xíu. Nếu đời còn cho cả 1 lần đi xe chung với họ, 1 lần đi uống nước với họ...thì tôi lại càng thấy mình may mắn nữa.

    Còn tôi hổng hiểu nổi vì sao bạn chủ topic đùng đùng nổi giận với anh kia vì anh kia không thích bạn ấy theo trúng kiểu bạn ấy muốn. Anh kia không hề có nghĩa vụ phải yêu mến bạn ấy. Nếu anh kia có dành chút tình cảm nào cho bạn ấy thì bạn ấy phải thấy mừng mới đúng.
  8. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    @};-@};-@};-:-bd@};-@};-@};-
  9. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Đúng rùi, trong đá có cả kim cương đấy, biết khai thác thì giàu...:))

    Người giàu hơn người nghèo là nhìn ra được cái bên trong có gì ? =))

    Tóm lại là...dù xấu hay đẹp, khôn ngoan hay dại khờ, thông minh hay ngu ngốc, nói nhiều hay nói ít, đanh đá hay hiền dịu, chua ngoa hay sắc sảo...tất cả đều được Thượng Đế sắp đặt hết cả rồi... theo một quy luật phải gọi là rất công bằng và thông minh của người, được gọi bằng một câu rất dân dã " NỒI NÀO ÚP VUNG NẤY "[:D]


    Thế nên cứ là chính mình :))


    Ngồi đây cày cuốc tìm cách đong đưa đẽo đục, nếu chẳng may luyện được thành cao thủ mà không có cái tâm thì cũng Tẩu Hỏa Nhập Ma, hại lại chính mình. Quy luật Nhân Quả này cũng luôn đúng nữa ^:)^
  10. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Mình xin phát triển thêm ý ở cái đoạn này...

    Đồng ý với bạn là sống trên đời mình không có quyền đòi hỏi người khác phải đáp ứng các nhu cầu của chính mình, mà phải tự mình xây dựng nên, có như thế thì bản thân mới cảm nhận được Hạnh Phúc và Sự Thỏa Mãn là như nào...

    Tuy nhiên mọi thứ nên đưa về trạng thái CÂN BẰNG, đó mới là cái đích lý tưởng cần hướng đến. [r32)]

    Vì thế nếu gọi tình yêu là một sự ưu ái tuyệt đối...nghe cực kì vô lý ^:)^


    Có câu này hay về tình yêu, chia sẻ với bạn " Tình yêu là bao gồm Hạnh Phúc và Khổ Đau, là Lòng Tin và Sự Phản Bội, là điều Tuyệt Vời và Nỗi Kinh Hoàng, là phút chốc và mãi mãi, là ánh sáng và bóng tối, là sự Ban Tặng và Đòi Hỏi, là sự mơn trớn và đòn roi, là đam mê và tan nát, là niềm vui và nước mắt, là sức mạnh và yếu mềm, là sự trong sáng và độc địa...tình yêu khiến bạn rung cảm và thấm đẫm tâm hồn bạn"


    ----> Tình Yêu Đẹp là đạt ở ngưỡng cân bằng tất cả những điều trên, phải có như thế mới cảm nhận được yêu là gì... đôi khi ban tặng nhưng cũng phải biết đòi hỏi, và có một lời khuyên là phụ nữ thì chúng ta phải đòi hỏi và thậm chí là đòi thật nhiều... quan trọng là bạn phải xác định được giá trị bản thân mình để đưa ra mức giá hợp lý ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này