1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm:
    - Bị người quen hoặc bạn thích chuyển "phỏm" hoặc anh lớn tuổi rủ dê :D cũng khó từ chối. Một lần đi ngồi nhai mực nướng trệu trạo sái cả quai hàm và uống nước dừa, phong cảnh thì lãng mạn, gió mát mà trong lòng thì ... , toàn nghĩ về cái người ý. Thế mà cũng ngày hôm sau cũng anh này alo đi xem bóng đá thì hồ hởi hẳn lên =)) => để biết mình thích ai thì không thể thử bằng bóng đá được [:D].

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nói thêm về chuyện ăn uống, trước đọc "Cuốn theo chiều gió" có đoạn Ret Butler và Scalet ngồi bàn ăn khi ấy Scalet đã trở thành bà Ret và đang cùng anh đi chu du khắp nơi. Vừa thoát cảnh nghèo và lao động vất vả, Scalet vẫn hàng đêm gặp ác mộng la hét ... Rồi cô ăn các bữa như thể là bữa cuối cùng. Ret nhìn Scalet ăn bữa hôm đó sau khi xơi xong cái bánh ngọt to tướng thì nói là "Khi nào mà cô béo như một bà Ấn Độ thì tôi sẽ li dị cô" :-*, còn Scalet thì trả lời bằng một cái :P
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ai bắt bác mang kem? Chắc bác toàn rủ ng` ta đi ăn kem vỉa hè chứ gì? Bác rủ vào quán tử tế thì có người mang kem đến cho bác chứ bác cần j động chân động tay?
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thớt để các cáo-cụ phô diễn. Tóm lại là:

    1. Không mời cáo đi ăn (vì dễ lỗ, vì ăn thì không phải nói, vì cáo chỉ quan tâm đến đồ ăn ...)
    2. Không mời đi uống nước (vì cáo chỉ cần 5s để uống hết cốc nước :(, cũng là không phải nói )
    3. Không mời đi dạo (vì cảnh đẹp làm cáo xao lãng, vì xao lãng làm on-looker mà quên luôn người bên cạnh ..)
    4. Không rủ đi xem phim (vì phim thì hay mà cáo lại câm như hến ...)
    5. ...
    ---
    Chỉ còn duy nhất một cách để gặp nhau: Nhà nghỉ (nhể)
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chả chịu đọc gì.BẠN Ý BỊ RỦ ĐI ĂN KEM MÙA ĐÔNG. MÀ BẠN Ý LẠI KHÔNG THÍCH ĂN KEM.
    Có thế thôi.
    Kem nào là kem vỉa hè???
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    @Ke_chien_bai ơ thế cái đo đỏ là thế lào? Rõ ràng đi ăn kem vỉa hè mới phải thế chứ không thì có ng` phục vụ mang đến tận nơi mừ? Kem vỉa hè là kem Tràng Tiền, hehe.
  6. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mình cực kỳ thích cái topic này và đặc biệt bài viết của Anxiety trang 4,5 gì đó, khá hay.......T ks chủ top và Anx

    Lạc đề xíu nhá: Tuy nhiên con gái thông minh hay tinh tế ... cũng vậy thôi, các cái đó là để giữ chân khi mình đã dzụ được người ta, còn cái nhìn ban đầu thì cứ ngoại hình cái đã, không sắc sảo cũng phải trên trung bình mặt mày coi được ... Mấy thằng bạn mình toàn nói, hễ mà đi coi mắt gặp con gái xấu là tụi nó trốn luôn, hơi bất nhã nhưng tụi nó vẫn làm... nên phương châm cứ phải tìm mọi cách cho người ta bị thu hút trước đã.
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tùy. Mình thấy nhiều chị không đẹp, thậm chí nói thẳng ra là xấu (béo, lùn, chân vòng kiềng...đủ kiểu) vẫn lấy được chồng đẹp/thành đạt/tốt tính. Nhìn vào thì chẳng ai hiểu, chỉ người trong cuộc mới biết, hehe. Những trường hợp ấy thì lý giải thế nào? Dĩ nhiên không phải do ấn tượng ban đầu, không phải là tình yêu xét đánh rồi, là do ở gần nhau thân thiết như bạn bè rồi dần dần nảy sinh tình cảm thôi. Với lại cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình. Mỗi người 1 gu. Nhiều người mình thấy chả đẹp mà bạn mình cứ khen đẹp, nhiều người mình thấy đẹp thôi rồi thì bạn mình lại phán là thường thôi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đây, vấn đề nó là ở cái này:
    Để lần sau có cưa cẩm em nào thì chở đi ngắm cảnh pic nic luôn, mang theo laptop và một hộp kem, đói thì bỏ kem ra ăn, ko biết nói gì thì lại vác laptop ra bật phim lên xem, cứ gọi là lẩu thập cẩm, để xem các em làm sao thoát
    Không cần giải thích gì thêm nhờ.
  9. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    He he...mấy cô nàng không được trời ban cho "nhan sắc" thì họ dùng cái "đầu" để chăn đấy.:-ss Cuộc sống thật ra vẫn công bằng " cơ hội luôn chia đều cho mọi người" [:D]

    Đầu tiên họ có lợi thế tiếp cận "anh chàng đẹp chai" như một người bạn mà không bị nghi ngờ ( vì anh chàng chủ quan nghĩ rằng làm sao iu nổi con Nở này )...ha ha...cứ làm bạn tâm tình, trút bầu tâm sự rồi bị nắm hết điểm yếu khi nào không hay...:)) và sau một thời gian xa cách thì bỗng dưng phát hiện " một thói quen không thể nào quên "...hình như là "mình đang yêu" =))
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Biết nói thế nào được. Tôi thì vốn kỳ thị người xấu xí. :-??(Nói ra thể nào cũng có người nhào vô giảng đạo đức cho mà nghe. :-ss) Nên ai xấu xí là tôi hông ưa rồi. [-X Nhưng mà khi một người đã có được cái bản lãnh riêng thì ngay từ khi mới gặp, tự nhiên ta bị tính cách họ cuốn hút và quên phắt đi là nhan sắc họ dưới trung bình. :x Mà có mấy ai trên đời có được cái thần khí, cái bản lãnh đó đâu, cho nên là nói chung thì chúng ta ai cũng phải cố sao cho đẹp đẹp một tí ti.

    Là nữ thì càng phải xinh xắn 1 tí. Bây giờ người ta chưa biết tính tình mình tốt ra sao, cũng không dám chắc về lâu về dài khi cưới về mình có dạy con khéo được hay hông, thì bét nhất, để cho an toàn, thì họ cũng phải chắc chắn là con gái của họ (với mình) sinh ra có xinh xắn hay hông.

    Muốn có được bản sắc riêng thì một ng (con gái) phải sống đến khoảng 15-20t. Mà từ hồi 12t nó đã tự thấy nó xấu xí hơn bạn bè là nó mặc cảm lắm, chắc gì đã đủ bản lĩnh để sống và gầy dựng bản sắc cho đến năm 20t? Vậy cho nên sinh con gái thì phải cố để nó xinh xinh 1 chút. Mà muốn nó xinh thì nên chọn bà mẹ nào xinh xinh chút (nhớ ngó qua hình bà ngoại lúc trẻ luôn.)

    Tôi mà là nam, nếu người nữ ngay lần đầu không thu hút được tôi bằng tính cách hay ho, bằng sự độc đáo đặc sắc, nếu tôi có tí tiền, nếu tôi cũng có thể quen cô này cô khác khá khẩm hơn, thì dĩ nhiên tôi cũng trốn mất hút khỏi mấy cô xấu dưới trung bình.

    Tôi rất là ngại phải đi với bạn nam (chưa cần là bạn trai, đôi khi chỉ là đi tháp tùng ai đó cho đủ bộ lệ) mà người ngoài nhìn vô và đánh giá là tôi quá tệ so với anh chàng kia. Vậy nghĩa là tôi không hoàn thành phép tắc xã giao vì tôi đã tạo hình ảnh xấu cho anh kia rồi. :-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này