1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nói hay lắm, nhưng có vẻ trên phương diện đại chúng,em đang bị giai làng, gái làng quây.:-ss
    Cái hồi mới bước chân vào sự nghiệp cầm cưa,sang nhà cô gái làng benVênh mặt,mang theo quả xe đạp phượng hoàng bố mới tậu cho cậu con trai để lấy sĩ diện bà con làng xóm
    Thằng bé tí tởn vừa mới bước chân vào cổng làng, giai làng,gái làng chặn đường. quăng quả xe xuống mương, rồi lại bắt cởi trần trùng trục xuống mò,trời thì đang tiết đông chí , đội xe đạp lên đầu hát bài "Cuộc đời vấn đẹp sao?" lội mương xuống tận cuối làng .. cho nên lại phải lên tiếng với em một câu "đất có thổ công, sông có hà bá", trong sự nghiệp săn giai or gái... mình phải vững tâm mới đi đến thắng lợi cuối cùng
    đoạn trước thì hay rồi, mỗi cái câu đỏ đỏ hình như em lại bị cố tật phởn chí bay cao bay xa lên chín tầng mây. Nếu anh có sự nghiệp, tiền tài, và cả những kinh nghiệm cuộc đời ở tuổi 35 nhưng lại có cái tuổi trẻ trung, sức trẻ của tuổi 20 thì nothing is imposible, but in real life we can't compose all in one. then "nothing is imposible" is mr.wrong!lady :)>-
  2. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [r2)]

    Năm tháng đã làm anh hai "tụt" hết cả chí rồi @-)...cảm xúc cũng đã "tụt" hết cả hứng roài [r23)]

    Nghe nói chỉ số IQ bây giờ không quan trọng bằng EQ nữa,bởi nhiều nghiên cứu cho thấy năng lượng cảm xúc chính là yếu tố quyết định rất nhiều đến sự thành công.

    Take it easy and relax :)>-
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    EQ quan trọng từ chục năm trước rồi. Ngày xưa, mình suốt ngày trắc nghiệm trò này.[:P]
  4. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Eo. Topic dạo này đỡ hot đi rồi hay sao í nhỉ :D
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    nói dai nói dài nói dại. Chị em vào đây nói nhiều khéo thành cãi nhau, các anh zai lại cười cho. Dừng ở đây là đẹp rồi :D
  6. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em đã về @};-

    Đi công tác xa nhà, địa điểm là thành phố của chàng :). Nhắn tin cho chàng hỏi đường đến một nơi (thực ra mình biết rồi ;))), chàng gọi lại chỉ dẫn và hỏi thăm ở trên đây mấy hôm, mình bảo là 2 hôm ;)) (thực ra chỉ có 1 hôm thôi, sau đó mình xin phép công ty nghỉ ốm thêm 1 hôm). Chàng hỏi tối làm gì, mình bảo chưa biết làm gì đang chán. Chàng bảo thế để tối chàng rủ đi uống trà bệt :)

    Tối chàng đến đón đi uống trà và nói chuyện ... và mình nhớ nhất 2 câu. Chàng bảo hồi mới đến làm, mỗi lần đi họp tầm sáng nhìn thấy mặt mình trong phòng họp là chàng ... phát ớn =)) vì thể nào trưa hôm đó chàng cũng phải về muộn hoặc về ăn cơm nguội (thương quá :((). Mình hỏi chàng hay đi công tác xa nhà như vậy mà vẫn còn ham du lịch bụi thế không mệt mỏi sao? Chàng bảo có lúc cũng mệt nhưng tìm hiểu được được nhiều thứ. Mình hỏi thế đã thấy được những gì rồi? Chàng trả lời: "Thì biết đó biết đây ... và thấy gái kute" :). Sau đó chàng đưa mình về...
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hu hu hu, thấy chấm chấm chấm, lại lo là cô chủ topic lại sẽ paste đoạn sms hay chat sau buổi cà phê ra. ^:)^

    Nam-nữ đã tăm tia nhau, gặp gỡ nhau riêng tư vài ba lần là thừa biết người kia có dã tâm tán mình hay không, cũng thừa đủ thời gian để bộc lộ dã tâm tán người kia ra. Vậy nên chuyện của bạn phẳng phiu quá, chẳng có tí động tĩnh gì cả.

    Bạn gái nè, NỘI DUNG nói chuyện không quan trọng bằng THÁI ĐỘ nói chuyện. Vậy nhen.

    P/S: Bạn uống trà quán nào vậy, cho tôi xin cái địa chỉ. Lâu rồi tôi không đi quán nào ở...đây. 8->
  8. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :)

    Dạo này mình ít gặp cô bạn thân. Lần trước rù nó đi xem phim, nó hỏi về chàng và kể cả những lần tiếp xúc với chàng. Mình lo lắm định nói xấu chàng để nó cảnh giác tránh ra nhưng lại thấy áy náy rằng như thế thì mình bẩn tính quá nên toàn nói thật :(. Nó gặp chàng buổi đầu tiên bảo là chàng đen đen gầy gầy, mình thấy bất bình thay cho chàng quá, nhưng cũng đắc ý, rồi mình lại bô bô kể ra cho nó biết là không phải thế. Chàng mặt mũi góc cạnh manly nhưng lại da trắng, môi đỏ... Nó chột dạ hỏi sao mình quan sát kĩ thế? Mình bảo "Bà không biết tôi là chuyên gia ... soi zai ah=))"
  9. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hehe...... Hội chứng...... :))
  10. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị soi từ đâu đến đâu ạ?
    Hum trước em mới được nghe một ý kiến rất hay về vụ soi zai. Đó là con gái trong sáng và con gái đã có người yêu( hay chính xác hơn- đàn bà) sẽ có kiểu soi khác nhau. Có những cái nhìn không hề cố ý và bản thân người nhìn không hề biết, nhưng mà gặp kiểu zai như người đã nói nhận xét với em thì...lộ tẩy hết. ( em là trường hợp cực ngoại lệ>:D<)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này