1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ kia thì cũng phải bình tĩnh để zai thở nữa chứ ;)), chuyện đâu có đó mà, học thì tất nhiên phải đi đôi với hành chứ ;)).
    Cái xanh kia để mấy con gà chọi cho ý kiến nó khách quan hơn ;)), trưng cầu dân ý tí mà ;;).

    @rolling star: chém gió về những vấn đề nhạy cảm thì phải chém thật duyên dáng và hài hước bạn ạ, và chém xong thì để gió bay luôn chứ đi sâu vào mấy cái đó thì phản cảm lắm. Thường thì mấy cái kiểu ăn nói táo tợn này chỉ nên nói chuyện với bạn bè thân và hiểu mình thôi [r2)].
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có kết quả sơ bộ em báo cáo rồi còn gì [:D]
  2. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Em rất là thất vọng với chuyện đọc hiểu của chị Anx từ ngày hôm qua đến hôm nay.
    Em vẫn nghĩ rằng, đối với phụ nữ, linh cảm và cảm giác thường rất tốt, vậy nên nghe theo nó. Như đã nói từ hôm qua, hình như Anx thấy bất bình quá, nên rối trí.
    Anx nên xin lỗi RS vì lời xin lỗi đầu tiên, và cả bài viết này.( cứ tưởng hôm qua Anx xoá bài về chuyện cafe, là Anx đã nhận thấy bài viết đó không ổn. Hoá ra không phải, mà để nhắc lại trong bài viết này :-" ).
    Em sống, không chia ra cái gì là lý thuyết và không lý thuyết, nên cũng không chọn cách nói chuyện với người khác theo kiểu gì( lý thuyết- theo Anx) với người kiểu gì ( không lý thuyết- theo Anx).
    Đầu óc của RS có trong sáng hay không, Anx nghĩ thế nào cũng được, chuyện đó không quan trọng. Anx cũng không nên nhắc RS phải hiểu khi một cô nói soi zai thì cô ấy muốn nói gì. Một sự suy diễn rất đi nhiều dặm. Vấn đề chỉ là:
    “ Chị soi từ đâu đến đâu?”
    Và chợt nhớ đến nhận xét hay hay của một zai. Rằng có sự khác nhau- vô thức, mà một người như giai kia có thể nhận ra. Vậy thôi.( với tình hình mấy chục trang của chủ topic như ta đang thấy, thì việc có một bài viết hỏi soi từ đâu đến đâu, cũng chả có vấn đề gì). RS không hề ám chỉ hay nói bất cứ một chuyện gì liên quan đến khả năng QHTD. Bởi RS vốn không quan tâm đến điều đó.
    Lý do chủ topic nói: thừa thời gian, Anx nên hỏi lại xem có đúng bạn ý muốn nói như Anx hiểu hộ bạn ấy không nhé.


    Và vì đã trả lời Anx, là cái câu chuyện đó nó được nói trong hoàn cảnh nào, bàn nào, và của người như thế nào thì Anx sao mà biết, cho nên cũng đừng nên tự ngồi đoán. Vì nếu Anx nói đúng, thì RS đã ok là nó đúng rồi.. Vậy nên, toàn bộ cái này, Anx sai:

    RS vốn không có những câu chuyện trà dư tửu hậu với mục đích làm ng đối diện cười vui vẻ. Chắc cũng là do tùy người, Anx là người thế nào, thì mới có những câu chuyện như thế, và RS là người thế naò, thì mới không có những câu chuyện như thế. Cái này tùy cuộc sống của mỗi người, chúng ta không nên cứ từ ta mà suy ra người khác nhỉ.
    Vâng, em sẽ nhớ lời Anx để khôn ra một chút. Nhưng mà công nhận, em còn quá thiếu hiểu biết về nhiều thứ, và cũng thừa định kiến về nhiều thứ thật.
    Ví dụ, với chủ topic thế này, bài ta viết cứ thế đấy. Chả chết ai.
  3. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
  4. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Soi giai từ đâu đến đâu quan trọng gì nhỉ...quan trọng là có làm giai "điêu đứng " với mình hay không mà thôi :-"

    Soi giai cũng là một nghệ thuật đong đưa đấy, cái nghệ thuật này rất quan trọng để gây ấn tượng và thu hút một ai đấy ^:)^...soi thế nào để "bật tia lửa điện" thu hút giới tính là một kĩ nghệ quan trọng trong việc tán tỉnh và không phải ai cũng làm được cho nó nghệ thuật, nếu người nào làm được thì người kia sẽ bị "Hút Hồn" và là người điều khiển, giống như bị thôi miên ý...và rồi từ từ đối phương sẽ sửng người ra với những câu hỏi " sao mình thấy anh ta/ cậu ta rất là lạ " ( câu hỏi này thường hay xảy ra với những em teen mới bị yêu lần đầu ) ( giống mình ngày xưa, cũng bị yêu vì ánh mắt như đốt cháy toàn thân [r24)] )

    Mình đã được chứng kiến các Gà Cồ sử dụng chiêu " ánh mắt hút hồn" này mà hạ gục được rất nhiều "trái tim non nớt" và các nàng sói cũng vậy ;))

    Chỗ nào nhạy cảm thì soi...Có ý nghĩa cực kì...Thề ! :-?? ...bây giờ mình mới hiểu sao nhiều người con trai nói chuyện rất vui, rất tâm đắc nhưng mối quan hệ đó mãi chỉ dừng lại ở mức " Bạn" là vì chưa biết cách soi đế phá vỡ bức tường giao tiếp mỗi người dựng lên


    Nhưng mà nếu soi không khéo thì ĂN MỘT CÁI BẠT TAI hay bị coi "thô bỉ học" là đương nhiên =))
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    sao cảm giác chuyện tình này hơn tình bạn 1 tí và cũng không thể gọi là yêu được, đi bên cạnh người ta, mình cảm thấy rất vui, về thì sẽ nhớ, tour đi tour lại cái chuệyn người ta nói với mình, nhớ đến từng câu nói, thế nhưng chẳng ai có action gì, nên chuyện tình ta chỉ thế thôi. Thật ra phụ nữ thì thường không nói trước, chờ đối phương, còn người kia trong lòng chắc cũng vui nhưng còn khúc mắc vướng víu gì đó nên cứ thế ngậm tăm... Thật sự chỉ có đánh bài ngửa ở phút chót thì mới biết kết quả, cái này là chiêu " all or nothing" mà nhiều khi cũng phải thử không sau hối hận cả đời, giờ không không nói, không hành động, sau này mất người rồi có tiếc nuối cũng thế thôi, chi bằng tự cho mình 1 cơ hội (chuẩn bị tinh thần kiểu gì anh ấy cũng không phải của mình nên ngưòi ta có bày tỏ ruột gan mà từ chối còn biết, mình đã làm hết sức)

    Không chơi chiêu giống thằng bạn mình bị đi, nó yêu em kia, chai tay, bé kia gia đình ép lấy Việt Kiều, hết hồn chạy theo liền, quay lại đính hôn ^^
  6. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn này mình thấy có 2 người phụ nữ cực ấn tượng ( hí hí hí...:)) :)) :)) ) đó là bạn Anx và chị LK, ấn tượng cực ý =)) =)) =))
    Một LK thì nghĩ mình khuê các quá nên suốt ngày sống trong hoang tưởng
    Một Anx thì chắc cũng lắm " lo âu " sợ người khác " đúng " hết phần mình nên suốt ngày trương gân, trương cổ lên nói lý, mà đã soi post nào thì soi tẩn mỉ, cái kiểu luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu ...mới hiểu ;))
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ bạn là ai? Có gì hay ho hay quý giá để RS phải ăn vạ thế?=))
    Ảo tưởng!
  8. slager

    slager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, giai cưa gái thì bình thường, vì chủ động mà và theo quan điểm phong kiến, chứ giờ hiện đại thì khác, con gái thích có thể bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu cho nó công bình đẳng, đó có gì mà ngại mà xấu, có điều là do giới tính khác nhau nên cách thể hiện sẽ khác nhau, nếu giai cưa thì thường mạnh mẽ và nhiều khi nôn nóng muốn được ngay, còn gái thì cần nhẹ nhàng, dịu dàng thể hiện sự quan tâm...
    Con gái cưa thường thể hiện ở điểm sau :
    - Trong các hoạt động chung thì thường thích ngồi cạnh giai để nói chiện, chia sẻ ....mắt thì cũng hay liêc giai
    - nếu ko gặp thì hay thư từ, nhắn tin, gọi điện...em nào mạnh mẽ thì nói là nhớ, rồi ko quên anh, rồi xyz, tóm lại giai nghe dc cũng rất cảm động.
    - Những cử chỉ hay lời nói của giai thường dc gái ghi lại nét như sony và dc đem ra sử dụng khi cần...
    - Đến nhà giai hỏi thăm dù chả có lí do gì đặc biệt.
    Đến thế mà thằng zai IQ kém cũng sẽ nhận ra thôi
    Nếu giai thích mà đáp lại nhiệt tình thì ko gì bàn
    Trường hợp mà giai đáp lại ko rõ ràng thì có thể như sau:
    1. Giai chưa thích gái đó lắm vì có thể đang theo đuổi gái khác hấp dẫn hơn nên bị hút hết sự quan tâm nhưng gái đó ko thích giai hay có người khác.
    2. Giai ko muốn làm gái buồn nếu giai đó độ lượng và gái đó dịu dàng nên vẫn đáp lễ với gái khi gái liên hệ, còn ko thì cũng mất mặt luôn
    3. Giai chưa thích yêu đương hay gia đình vì còn nhiều vấn đề khác như du học, lập nghiệp, chưa ổn định...
    Vì vậy gái muốn cưa giai thì cần hiểu đc tâm trạng giai mong gì để biết là giai có thích mình ko, nếu 1 thời gian mà giai vẫn lững lờ thế thì cũng bye ko khéo chết già, đời còn nhiều giai khác đáng yêu và đem lại hạnh phúc.
    Trong cuộc sống cũng như tình yêu, chủ động bao giờ cũng hơn bị động, gái muốn tìm dc chồng tốt thì cũng phải biết đong đưa, khéo léo để giai chết mê chết mệt, chứ cứ nghĩ mình xinh, giỏi thế này thế nọ để chờ 1 perfect man đến đưa đi thì xin nói là rất hãn hữu, vì tuổi xuân nó qua đi lúc đó thì có mà kêu giời nhé
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    LƯNG CHỪNG

    Mùa đông lưng chừng tới
    Chiếc lá lưng chừng rơi
    Lưng chừng em và tôi
    Tình yêu hay tình bạn?

    Ta quen nhau bao tháng?
    Gặp gỡ nhau bao ngày?
    Mà vội nói rời xa
    Khi lưng chừng giáp mặt

    Ôi tình yêu thầm lặng
    Đến giữa em và tôi
    Ta yêu nhau đi thôi
    Đừng lưng chừng em nhé...!!!


    ***

    Đừng để cho đến một ngày phải ngâm nga rằng Chiếc lá lưng chừng rơi, mùa thu lưng chừng tới, còn cái "lưng chừng anh với tôi" trở thành "tình yêu lưng chừng mãi" nhé. ^:)^

    Cứ xông vào mà tán tỉnh, không trúng thì trật chứ có sao đâu. Anh ta không thích thì bạn cầm dép mà còn về cho sớm chợ, dùng dằng mãi mất 03 năm trời thì khốn. 03 năm là da mặt phụ nữ xuống cấp hẳn đó nhé, đừng tưởng 03 năm là ngắn. ^:)^
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chản nhỉ, chẳng biết topic này bao giờ mới xong?
    Nhưng thích thì cứ viết thoải mái, ttvn giờ không giới hạn trang thì phải[:P]
    PS: Em sao chuyên soi giai kiểu thế á?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này