1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Khửa khửa......
    Các bài viết liên tục update, chị em tranh luận nảy lửa, đọc riết... hão nhãn.. hão nhãn.
    Chắc chắn sau phần tranh luận chị này,chị khác cũng có đôi phần ấm ức .Thằng em lại xin vỗ tay nhiệt liệt, tán thưởng tinh thần để các chị hạ nhiệt..
    Hay lắm, đôi khi phải biết buông để đón nhận hạnh phúc!
  2. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Topic này dài như vậy, thời gian bạn chủ top có ý định đong anh kia lâu như vậy mà tới giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Những gì bạn kể lại lại kèm theo đánh giá chủ quan của bạn mà không thực. Bạn và anh kia quen nhau và gặp nhau vài lần thế kia mà chưa thấy anh kia có động thái nào tấn công, muốn phát triển mối quan hệ gì với bạn cả. Nói thật là bạn không có nhiều cơ hội.
    Việc bạn cần làm là ngừng chat chit, thăm dò gì đó đi. Tự tạo ra nhiều hơn cơ hội tiếp xúc, thay đổi mạnh về ngọai hình, thể hiện sự tự tin, các cá tính hay ho, dịu dàng, duyên dáng, vui vẻ, .... bộc lộ cho anh ta biết bạn đang độc thân, đang trong quá trình tìm người yêu. Thái độ cần khéo léo mà rõ ràng. Về tư tưởng, thì bạn nên xác định là được thì tốt, không thì cũng không sao, rút kinh nghiệm lần sau, không bi lụy và suy tưởng, tự sướng, rất dễ không tỉnh táo.

    Bạn làm được những điều đó rồi thì cứ chờ thôi, anh kia thấy hợp sẽ chủ động tiến tới, còn không thì đành hẹn lần sau với người hợp hơn với bạn.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình chẳng hiểu bạn RS có nói gì đâu mà bạn Anx lại suy ra những chuyện ở tận đâu thế nhỉ? Chắc trình độ đọc hiểu có vấn đề :(
    Cũng không hiểu là bạn chủ topic có hiểu những gì bạn RS viết không mà thấy bạn chủ top comment cứ xa nội dung bài viết cả km ? :(

    @ KCB : :">
  4. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Xin được khoá chủ đề với lí do: Cái gì cần hiểu đã hiểu, cái gì cần biết đã biết.
  5. xuka_yeu_nobita

    xuka_yeu_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    :-w:-wbạn nữ giống mình quá, dế bức xúc vậy sao. Tình yêu đv đàn ông ko giống cảm nhận TY đv phụ nữ đâu, nhất là nh~ cô gái có xu hướng lãng mạn, đàn ông họ thiếu nhạy cảm, đến mức nhiều khi fải nói 1 chữ ngu, ngu đến mức ngớ ngẩn, có khi biết là sai lầm họ vẫn cứ yêu, biết là vô ích họ vẫn luẩn quẩn bên ng yêu chỉ để fục vụ, chạy ***** xăng như thằng bán vé số..

    :-"Đàn ông có vẻ rất fức tạp nhưng lại trong 1 quy luật đơn giản, họ thích thì từ đầu chí cuối đều thíc, mà đã ko thic thì bạn có cố thế nào vẫn bằng Mo. Lý do ko thíc:
    - Bạn ko có ngoại hình theo kiểu ng ta thíc: ví dụ mắt to tròn, môi hơi cong và mỏng 1 tý, gò má fải tròn, tóc ngắn xoăn năng động, vòng 3 hơi to hơn ng bình thường..v.v..chiều cao fải tầm 1m59
    - giọng nói bạn ko hay, cách nói ko điệu đà, mắt ko ướt, ko biết cười bằng mắt, bạn ko fải trung tâm của đám con gái..
    - bạn ko sành điệu, giàu nhưng ko biết ăn chơi, ăn mặc ko thay đôiỉ theo mốt...

    Nói tóm lại chỉ cần 1 lý do là họ đã ko thíc rồi, có cố đi nữa chỉ fí thời gian mơ mộng thôi, đó là kinhnghiệm của mình. Giai quan niệm là đời còn dài, gái thì đầy..Nhất là giai mà bạn nhắc đến đúng là loại này. Nó tham vọng, nó tò mò thic trải nghiệm đã, có vẻ thic đàn đúm nói xấu con gái, biết đâu sau lưng bạn nó suốt ngqày nhắc tên bạnkèmt theo 1 từ nhân xưng "con...", nó tôn trọng mọi đứa con gái như nhau đều là con nọ conkia hết..
    Có kiểu giai lấy vợ sớm, khôn thì kết hôn sớm và chung thủy, biết yêu bản thân yêu vợ yêu con, dại thì cứ lông bông tinh vi suốt ngày, mà độc thân vẫn hoài thân độc.
    Mình viết là cho chính mình nữa, hi vọng đừng ai đọc xong mà bức xúc.
    Gửi tác giả:
    Bạn thử làm mới xem sao, thay đổi sở thich, thói quen, đổi kiểu tóc cách ăn mặc ..cách nói chuyện..vv..nếu ko đổi dc thì liên lạc với tôi, vì tôi cũng đang trong tình trạng nhắm đối tượng và cũgn thich trao đổi để tiến bộ hơn.:-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :-wMình quên chưa nói 1 điều là giai 1 khi đã giả nai, giả vờ thic bạn thì dễ tin lắm, như mình đây, tưởng nó thic mình, chẳng qua đã tốn tiền mời đi uống nước thì nó cứ thể hiện tẹt ga, coi như là 1 lần luyện tập tán gái, chứ nó thic đêch gì mình đâu, nhưng ko nên bi quan, có lẽ chưa tìm thấy ng hợp với bạn mà thôi, fải thay đổi, nếu bạn làm trogn Cq Nhà nc thì cơ hội ko thiếu đâu, ví dụ đăng ký học lớp tại chức Xây dựng hay Ngoại thương đày con trai, lúc đó nửa số con trai độc thân của lớp theo đuổi bạn ý chứ.@}
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đoán bạn chủ topic đã tỏ tình và anh kia đã từ chối. (Cái gì cần biết đã biết) ;)) Chính xác hơn là anh kia từ chối vì trong suốt mấy tháng bạn chủ topic ỡm ờ không tán tỉnh anh chàng thì có 1 cô khác đã xồng xộc tán đổ anh chàng rồi. (Cái cần hiểu đã hiểu: Không được lằng nhằng mất thời gian!) ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này