1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Viết ra coi =))
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    yêu anh <<<<<<< PA 3 =))
  3. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    [-X
  4. blueriver1012

    blueriver1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ, nếu bạn ấy chưa có cảm tình gì nhiều với bạn thì có lẽ, chiến thuật tốt nhất là làm bạn bè thân thiết đã. Sau khi thân thiết rồi thì việc rủ đi cf, đi chơi sẽ tự nhiên hơn. Khi đã có cơ hội tiếp xúc nhiều rồi thì việc bạn thể hiện sự nữ tính hoặc gu nào đó mà bạn ấy thích sẽ dễ hơn. Cả 2 sẽ có thể hiểu nhau hơn, yêu những điểm mạnh và cuốn hút của nhau hơn, điểm xấu cũng có thể dễ thông cảm hơn,..
    :D :D :D
    Chả bao giờ comment tư vấn tình iêu kiểu này. Quý bạn Soul lắm đấy hehe...
  5. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    Chuyện của tôi, lâu rồi. Có 1 em thích tôi nhưng tôi không thích em, tất nhiên là chưa ai nói ra tình cảm của mình, chỉ hiểu qua cách ứng xử khi gặp nhau mà thôi. Tôi thì luôn tạo ra một khoảng cách với em. Rồi có một lần, mùa hè, trời nóng, tự nhiên em nhắn tin rủ tôi buổi chiều sau giờ làm đi uống bia với em. Đúng sở thích của tôi rồi (bia chứ không phải em ấy), đồng thời tôi cũng tò mò xem một cô gái (có lẽ) hiền lành uống bia như thế nào; với lại chưa có một cô gái nào mời tôi đi uống bia cả. Bia hơi, rau xào, đậu rán mắm tôm, 100%, nói cười ha hả. Khi chúng tôi uống đến cốc thứ 5, tôi nhìn em với một con mắt khác. Thêm mỗi người 3 cốc nữa, tôi rút ra kết luận: về mặt tình cảm trái gái mình không thích em nhưng trên phương diện uống bia, em hoàn toàn phù hợp với mình, thậm chí còn có cảm giác thú vị hơn khi ngồi uống với mấy ông bạn trai. Tôi thì không câu nệ, chẳng cần biết tại sao em là con gái lại uống bia giỏi thế. Rồi mời qua mời lại, nắng uống bia, mưa uống cafe, đến hết mùa hè, đôi bạn nhậu chuyển thành đôi ******** từ cơn say nào chẳng biết.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    KCB cũng chỉ giả sử để hỏi chủ topic, chứ có nói hộ với nói hộ gì đâu.Hoir để xem đúng sai thé nào. Chứ còn chí hướng của KCB thì chắc đúgn, chả sai đâu, có điều chủ topic không phải là đối tượng của anh kia thôi.
    Nhưng mà mấy cái vụ đi cưa giai, cứ thấy kỳ kỳ thế nào, mình chả bao giờ làm được.
    Đồng ý với Anx là: người ta thường tiếc vì những điều chưa làm...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thế này là tình yêu đi qua đường dạ dày rồi. Em kia đã nắm được kiểu của bạn.:P. Cho hỏi thêm thế đôi ******** đã thành đôi bạn gì khác nữa chưa???
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Sao bạn nghĩ đàn ông lại dễ dãi về mặt cảm xúc như vậy? Đành rằng có những người như vậy, nhưng cả 2 giới đều có, còn bạn đánh đồng cả giới tính nam, cho rằng họ dễ dãi về mặt cảm xúc, dễ bị thu hút hơn so với giới nữ?

    Chuyện 1 người (giới tính bất kỳ) thực tế và đã có ý định lập gia đình (lạ cái là anh này bạn bảo là chưa có người yêu thì chẳng hiểu chỗ "có ý định lập gia đình" nhét vào làm gì ở đây!) có thể ngại ngần không muốn phiêu lưu với cảm giác lãng mạn, có thể cũng thích nhưng họ không thể đến với một trong những người mà họ cũng cảm thấy bị thu hút ấy vì từ ngoài nhìn vào họ thấy có khoảng cách và khác biệt khó có thể xóa được thì cái quan trọng không phải là giới tính mà là tính "không muốn phiêu lưu."

    Khổ, bạn cứ tưởng tượng là anh ta "có thể bị mình thu hút nhưng chắc vì khô khan, thực tế, nên không muốn dính vào mình vì mình và anh ta khác biệt." Đàn ông khi đã muốn "sở hữu" cô nàng nào thì có khác hay không khác họ cũng san bằng hết, bản năng con đực lựa chọn con cái mà. Vấn đề là anh ta chưa đủ thích bạn, chứ không phải là "có khi là anh ta thích nhưng anh ta không dám phiêu lưu." Đàn ông không nghèo không đần chưa già thì có dễ dàng sợ ế sợ tịt như phụ nữ (vốn chỉ có thể lấy được chồng tốt trong khoảng 10-15 năm, trật ra thì thường là lấy phải ông không ra gì) đâu mà phải ngại bỏ công giành lấy người phụ nữ của đời mình về làm của riêng cho mình?

    Bạn winter nói rất hay, không biết bạn có cân nhắc đến điều này không?

    Quay lại vấn đề của bạn:

    1/ Bạn có quyền bày tỏ tình cảm của bạn với anh ta.
    2/ Không có ai, kể cả Trời có quyền bắt ép anh ta ưa thích bạn.
    3/ Nếu bạn sợ thất bại mà không dám tự tin mưu cầu hạnh phúc cho bạn thì chắc chắn bạn thất bại. (Không làm gì thì dĩ nhiên thất bại.)
    4/ Nếu bạn xông xáo mưu cầu hạnh phúc cho bạn thì có % nhỏ nhoi là bạn sẽ thành công.
    5/ Cái % ấy đúng là nhỏ nhoi (yêu đơn phương mà!), vì lòng anh kia đã không có chỗ đứng dành cho bạn (tình cảm nam-nữ.)

    Những điều bạn nên làm và không nên làm:
    1/ Bạn đừng có nghĩ mãi về số 3/ rồi không làm gì, sau này lại cứ gặm móng tay tiếc hùi hụi. Có khi lấy chồng rồi vẫn còn mơ tưởng về anh kia.
    2/ Số 5/ là điều đáng quan tâm để bạn biết bạn là ai. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng không có nghĩa là hiểu biết tình huống, hiểu biết đối phương rồi đánh bừa phứa là thắng hết, mà là biết nên đánh trận nào lui trận nào. Đời con gái ngắn ngủi, cảm xúc là quý giá, không nên phí phạm thời gian và cảm giác mãi cho một người nếu người đó đã nhiều lần hờ hững với mình.
    3/ Bạn cứ thẳng thắn thoải mái tán tỉnh anh kia (liên lạc gặp gỡ, tạo điều kiện cho 2 ng có tgian cạnh nhau), còn mqh này kết cục thế nào thì bạn cũng không tiếc nữa.

    Đời là đời, không phải mình chủ quan duy ý chí muốn cái gì là được cái nấy, vậy nên đừng có nhấp nhổm "sợ thất bại." Phải biết sống vui, sống thoải mái, sống trọn vẹn với cả những điều cuộc sống không làm vừa lòng mình. Một người đàn ông có thể không yêu bạn. Hai người đàn ông có thể không yêu bạn. Rất nhiều người đàn ông bạn yêu có thể không yêu bạn. Nhưng bạn vẫn hài lòng vì đã dành tình cảm cho họ và bạn vẫn sống vui vẻ phần bạn. Ngoài ra, bạn còn tìm được (rất nhiều) những người đàn ông khác yêu thương và chiều chuộng bạn. Cuộc sống vậy là trọn vẹn.

    (Có tập bachata hay không thì tôi vẫn là người vui vẻ thoải mái, chỉ có điều tôi dễ nổi nóng với những điều xuẩn ngốc, mà lại không có thói quen vờ vịt không thể hiện sự bực dọc của mình. Tính tôi đơn giản, ai gặp 10 phút là biết ý ngay, chỉ vậy thôi. Chả hiểu bạn phải quan tâm xem tôi mượt mà với chả khô khan làm gì. Miễn bạn vừa lòng với quan niệm sống của chính bạn, sống không hối tiếc, thì kệ xừ ai mượt mà, ai khô khan.)
  8. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    Chia tay lâu rồi. Bây giờ thỉnh thoảng đi uống bia một mình, nhớ lại giọng cười ha ha của em ấy, tôi lại thấy vui vui. Chỉ khi uống bia em ấy mới cười như thế.[r2)]
  9. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỗ đông người thì đùa xã giao vậy là bình thường mà bạn, "bốc" gì mà "bốc", có gì đậm đà lắm đâu mà phải cho là nhờ hơi men.

    Con người ta vốn cư xử chỗ đông người (lại là cùng các đồng nghiệp) khác với khi chỉ có 2 người chứ (chuyện tình cảm nam-nữ.)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này