1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tìm cách thu hút anh kia thì nên, nhưng che giấu ý đồ thì che giấu làm cái quái gì? Tán tỉnh nhau thì phải làm sao để bên kia nhận ra ý đồ của mình chứ! Bạn gái này suy nghĩ thiệt là quá cẩn thận. Bạn chỉ mong làm "một cái gì đó" mà bạn cũng chẳng biết là cái quái gì để anh kia đùng đùng lăn ra yêu bạn điên cuồng rồi tán bạn, thiệt là tính toán quá mà. Chỉ muốn hưởng mà không muốn "mất" cái gì cả. (Trong trường hợp này là không muốn mất mặt, sợ bị quê. ^:)^)

    Bạn này, chuyện tình cảm giai đoạn tìm hiểu nhau, giai đoạn yêu thương nhau đằm thắm mới là quan trọng, chứ dây dưa mãi ở cái giai đoạn tán tỉnh làm cái gì. ^:)^ Lại còn không muốn lộ ý đồ nữa chứ! Không lộ ra cho nó càng chậm hả? Tán nhau mất 6 tháng, chính thức tìm hiểu nhau 2 tháng là thấy không hợp rồi chia tay, bộ bạn muốn mất đến 6 tháng để "che giấu ý đồ" hả, ngộ vậy? Thiếu hiệu quả vậy?

    Làm sao để BIẾT anh kia có thể cho bạn cơ hội khi bạn bật đèn xanh không? Vì sao bạn phải thắc mắc tìm cách biết khi mà bạn chưa có bật đèn xanh sáng trưng cho anh kia? Cái này giống như là hỏi giám khảo xem có cho em đậu hay không thì em mới đăng ký dự thi. Trời đất, cứ vào phòng thi rồi ngó sắc mặt của giám khảo để BIẾT chứ chưa định đóng tiền dự thi thì lo làm gì sớm vậy.

    Cái gì bạn cũng muốn biết chắc chắn trong đời thì chẳng bao giờ bạn dám làm cái gì cả.

    Còn tán tỉnh nhau thì dễ: Nhờ vả nhau, rủ nhau đi cà phê, đi nghe nhạc, đi xem phim, đi xem triễn lãm, đi học nhảy, đi học leo núi trong nhà, đi du lịch (nguyên 1 nhóm chẳng hạn.) Rủ 1 lần. Rủ 2 lần. Rủ 3 lần. Lần thứ 4 thì nói: Em rủ hoài mà thấy anh không đi, không biết là anh bận thật hay em làm phiền anh. Em có làm phiền anh thì anh nói một tiếng nhen. Anh kia dù bụng dạ thế nào cũng sẽ xua tay bảo là bận thật, bạn đừng cả nghĩ, lúc đó thì bạn nói: Vậy lần sau có gì hay hay thì anh rủ em chứ em rủ hoài em cũng nản lắm rồi nha. Anh kia sẽ ậm ừ.

    Còn anh kia xử sự tiếp thế nào (làm lơ luôn hay rủ rê bạn đi làm chuyện gì cho vui) thì bạn thừa BIẾT là anh chàng có dành tâm trí và góc tgian nào cho bạn hay không. Dễ ợt.

    Thật ra là bạn sợ thất bại nên không dám làm mà thôi. Mà trên đời này thì có bố anh chàng kia cũng chẳng đảm bảo sự thành công cho bạn, nữa là tự bạn ngồi nhà mà bấm tay xem thử thành công hay thất bại.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ah tôi đọc nhầm, vậy tôi viết lại:

    Nếu tôi đã thích một người nào, thì tôi đơn giản là nhờ họ đưa về, hoặc đến đón. Cá biệt có trường hợp tôi còn phải tấn công luôn, khi bị hỏi là tôi sẽ đi giờ nào, tôi nói thẳng luôn: Mình đi giờ nào mà X tiện qua đón mình đó! (Ai bảo không biết thân biết phận tự đề nghị đưa đón tôi. ;)))

    Đến ghét nhau mà đàn ông còn phải lịch sự đưa đón 1 cô khi có lời đề nghị nữa là đang rắp tâm định tán nhau.

    Trong TH của bạn, nếu ngay lần đó mà tôi đã muốn tán anh bạn kia, thì tôi sẽ lựa lúc gần về để đề nghị anh chàng đưa tôi về nếu tiện đường. Thậm chí nếu anh ta từ chối thì bạn cũng có thêm cơ sở để biết là anh ta không thích bạn lắm. Trong cả 2 TH đồng ý hay từ chối, anh ta đều sẽ hiểu rất nhanh là: Cô bạn này thích mình, vì đã có người đề nghị đưa về mà lại từ chối, rồi lại nhờ đến mình. Rõ ràng là muốn có tgian ở cạnh mình.

    Sao bạn để cơ hội trôi qua?
  3. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cũng đoán thế.[:D]
    Chả là sau khi đọc sau cái bài của bạn, tự nhiên trong đầu xuất hiện ý tưởng hay một hôm nào đó mình lên cơn hâm, mời bạn bia chút nhỉ.
    Xuất hiện xong, hỏi xong mới lại nhớ rằng: Mình chả thích uống bia.:))
  5. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  6. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    @passed Cái câu đỏ đỏ kia khả nghi lắm bác ạ. Cái câu đấy thực ra là màu xanh thì đúng hơn đấy ;))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế bạn không biết chuyển nó sang màu xanh à? Xanh đỏ tím vàng quái gì chả được. Chờ KCB lên cơn hâm kiểu thế, chắc là hơi khó.[:D]
    Bác công nhận : Tán zai hiển nhiên là khó khăn với con gái rồi. Con gái sinh ra không phải để đi cưa!
  8. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Quan trọng ở chỗ định nghĩa thế nào là "tán" kia. Chứ nói thiệt, tôi chưa từng thấy có cái chỗ nào mà tôi chưa từng tán tỉnh (dĩ nhiên tùy mức độ) được ai. Chẳng qua tại bạn chưa làm được nên bạn mới nghĩ là khó thôi.

    Chuyện nữ tán nam khó thì hầu hết mọi người đồng ý rồi: Nam mà đã không thích thì nữ tán làm sao mà được!
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình cũng đồng ý với mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mưu cầu của mình nó khác. Không phải là đi cưa và chật vật cưa, để rồi hưởng kết quả tuyệt lắm sau khi cưa, mà là làm sao để giai nó tưởng mình cưa nó, hướng nó tìm mọi cách để cưa mình và vẫn cứ ảo tưởng là...được cưa. Cái này mình thấy thú vị hơn là kiểu đường lối và nghĩa cưa của bạn.:P
    ( nhưng mà trên thực tế, mình chưa cưa ai bao giờ. Chả cần!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này