1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    [:-??
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi biết quan niệm sống của mỗi ng là khác nhau, nên tôi chỉ có ý định chia sẻ cách suy nghĩ và cư xử của tôi, không có ý nói "làm theo tôi mới là đúng."

    Thứ nhất, chưa bao giờ tôi đi tán anh nào mà tôi phải đi hỏi thăm bất cứ ai khác về anh ấy. (À, trừ 1 lần nhờ ng trong "hệ thống" tìm chính xác số cell của anh chàng vì anh chàng dù có vẻ thích tôi nhưng nhát quá, chỉ mới dám đứng chờ tôi về để xin số cell tôi, chứ không cho tôi số cell, trong khi tính tôi thì không thể dễ dàng ngồi đợi xem ng kia có đoái hoài đến mình không.) Tức là tôi không dùng "chân gỗ" như bạn.

    Tôi muốn tán ai thì tôi chỉ quan tâm có 1 thứ: Họ đối xử trực tiếp với mình như thế nào. Tôi không quan tâm họ nói gì với ng thứ ba. Tôi không quan tâm ng thứ ba nói gì về họ, về tôi. Tôi không đi vòng vèo qua nhiều ng để cả thế giới biết được cảm xúc của tôi, tôi chỉ cần chính xác ng kia biết đc cảm xúc của mình là đủ. (Còn họ cư xử ra sao khi biết cảm xúc ấy là chuyện của họ.)

    Thứ nhì, trong chuyện tình cảm, dù tôi là người bình thường (có đi học, có bằng cấp, có công việc, k có tiền ;)), k thế lực...) nhưng tôi quan niệm đã là chuyện tình cảm thì những thứ đó dẹp sang 1 bên. Khi nào tính lấy nhau ;)) thì hẵng lôi ra mà so đọ, còn chỉ mới xét đến cảm xúc thì mấy chuyện đó không quan trọng. [-X

    Và thực sự là như thế: Bằng cấp, địa vị, nghề nghiệp, tiền bạc, tuổi tác, bề ngoài, khoảng cách, thời gian...tất cả không có ý nghĩa gì trong 1 mqh nam-nữ thuần túy dựa trên cảm xúc.

    Một bạn nọ có lần có lời biện bạch là nhà bạn nhiều xe, lúc nào xe nào rảnh thì bạn lấy đến đón tôi (hàm ý là có khi xe không đẹp), tôi phải nói là tôi không quan tâm xe, tôi muốn có tgian bên cạnh bạn ấy thôi. Một lần nọ tôi chép miệng than rằng tôi chỉ thường quen người bình thường, thì bạn bè tôi :x tất cả đều chỉ 1 câu đáp, Trong 1 mqh giữa 2 ng thì 2 ng bình đằng với nhau, không ai còn đặc biệt hơn ai hết, cứ tiến tiếp thôi.

    Thực sự 2 ng mà đã có tình cảm với nhau thì bất chấp mọi thứ. Còn khi không có đủ cảm xúc (ban đầu) dành cho nhau thì người ta sẽ xét nét hơn và tự cho mình 1 lý do vì sao mình k thích ng kia: vì tôi thích ng cao kia, vì tôi k thích ng miền Bắc, vì tôi k thích ng làm nghề này, vì cái này, vì cái kia.

    Những tiêu chuẩn đưa ra luôn là cớ, sẵn sàng để biện minh mỗi khi ta loại ai. Còn khi đã có tình cảm với nhau thì bất chấp hết.

    Tôi đọc ở blog 1 bạn nữ cũng là ttvnoler thế này:

    Trong cty các chị muốn gthiệu cho bạn ấy vài người nên hỏi:
    - Em có tiêu chuẩn gì không?
    - Có 2 loại, nhưng ít người đạt lắm.
    - Em cứ nói.
    - Loại 1 là cao lớn đẹp trai nhà giàu học giỏi gala.nt chung thủy vui tính...(nói chung là liệt kê mọi đức tính trên đời ra)
    - Úi, kén thế. Thế loại 2 thì thế nào?
    - Loại 2 còn hơn thế nữa.
    - Thế mà còn hơn được nữa à, thế tiêu chuẩn loại 2 là gì?
    - Là người mà em yêu.

    Ai cũng vậy thôi, để chống đỡ với những ng ta không yêu thì ta lập ra 1 danh sách những tiêu chuẩn để còn loại họ. Đến khi gặp ng ta yêu thì ta vứt luôn danh sách tiêu chuẩn ấy. ;))

    Nếu bạn bày tỏ cảm xúc mà anh kia lờ lớ lơ thì anh kia chưa đủ cảm xúc với bạn, chỉ vậy thôi, lý do duy nhất đó bạn à. Thời gian quen biết ngắn ngủi? Chẳng hề gì! Chỉ qua 1 lần đi chơi bạn đã biết bạn có muốn đi chơi tiếp với 1 ng nữa không mà. Chưa hiểu gì về nhau? Sự thu hút nam-nữ có liên quan gì đến chuyện hiểu nhau tường tận đâu? :P

    Tôi không bỏ tgian vào những ng xung quanh anh chàng, tôi bỏ tgian vào chính anh chàng.
    Tôi không quan tâm những yếu tố phi cảm xúc trong khi bước theo cảm xúc của mình.(Chú ý là của mình nhé, còn anh kia có cân đong đo đếm gì thì mặc anh chàng ấy. :-") Chưa bao giờ tôi phải cân đong đo đếm bất cứ yếu tố nào khác ngoài: mình có thích người này không? người này có thích mình không? 2 ng có đủ thời gian bên cạnh nhau chưa?

    Chia sẻ với bạn quan niệm của tôi. Còn trải nghiệm sống, kinh nghiệm sống, sự giáo dục bạn nhận được, lề thói xã hội của cộng đồng bạn, cá tính của bạn...sẽ quyết định cách thức suy nghĩ và hành động của bạn.

    Chỉ có 1 thứ mà trải nghiệm sống, kinh nghiệm sống, sự giáo dục bạn nhận được, lề thói xã hội của cộng đồng bạn, cá tính của bạn...sẽ không quyết định được: cảm xúc của bạn. :-"
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    --
    Theo mình thì trai gái nếu không có điều kiện tiếp xúc nhiều với nhau mà muốn yêu nhau thì chỉ có thể hoặc hai người là mẫu ******** lý tưởng (theo hình dung) của nhau hoặc bị shock giới tính (chẳng hạn anh chị bị rơi vào tình cảnh éo le như chàng Chử Đổng Tử và nàng Tiên Dung :D)
    --
    Theo đó để giải quyết trường hợp của chủ thớt thì hoặc:
    --> Tạo ra hoàn cảnh và điều kiện để thường xuyên gặp gỡ (Ví dụ tạo lập nhóm bạn bè chung, đi chơi xa, chuyển chỗ làm, chỗ ở ...)
    --> Cải tạo bản thân thành mẫu ******** lý tưởng của zai kia (cái này phải bỏ công sức ra tìm hiểu xem zai mê nhất thể loại gái nào, ví dụ zai thích gái lẳng thì chủ thớt cũng lơ, zai thích gái hiền thục thì chủ thớt cũng cố đoan trang ...)
    --> Làm cú shock giới tính cho zai (ví dụ: rủ zai về nhà ... nghỉ, ... :D)

    --
    Nói với người này, người kia về tình cảm của thớt dành cho zai cũng là option, nhưng dễ phản tác dụng vì có thể làm zai nào yếu bóng vía chạy mất cả giầy dép. Cá nhân mình thích cách xử lý bày tỏ tình cảm trực tiếp :D, zai là người tử tế sẽ thể hiện cho gái biết nên làm gì, chí ít cũng có một tình bạn :D trong trường hợp zai không tử tế thì ... ráng chịu :D
  4. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  5. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ đoạn này. Cái người em yêu í, họ trái ngược hoàn toàn với "chuẩn" của em. Lúc đầu em chê họ đủ đường. Đến khi có cảm tình rồi, mọi thứ kia chỉ là nhỏ nhặt hết. Mặc dù khách quan mà nói, nó chả nhỏ tí nào, vì trái ngược hoàn toàn với "chuẩn" của em kia mà. Tình yêu nó vốn thế. Hihi.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ừa, thì vậy mà. Nên nếu 1 anh (cô) không thích 1 cô (anh) thì họ có sẵn cả kho lý do để biện minh cho cả thế giới và cô (anh) kia vì sao 2 ng không thành đôi được.

    Còn khi họ đã bị cuốn hút rồi thì chẳng có lý do gì cả, chẳng còn ỉ ôi tiêu chuẩn gì cả.
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không? Em hiểu ý chị nhưng mà có rất nhiều lý do không thành là vì sự khác/cách biệt đấy. Như trường hợp của em là người đó ở xa, kém em nhiều tuổi, chưa trưởng thành...nên em không thể tiếp nhận. Mặc dù người ta có ý nghiêm túc, chân thành và em cũng có tình cảm. Đơn giản là đời không phải mơ...
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi biết chính vì sợ cái này (sợ thất bại) mà cuối cùng rất nhiều bạn đã thất bại, theo một cách khác.

    Cái thất bại vì bị từ chối nó dễ chịu đựng hơn rất nhiều so với cái thất bại theo những cách khác (VD: nhát quá không dám tiến lên nên người kia có người yêu khác mất.)

    Nên chọn cách (có thể bị) thất bại, nếu có thể chọn. [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Dĩ nhiên 1 mqh có thể không có kết quả cuối cùng là 1 cuộc hôn nhân dài lâu và tốt đẹp, nhưng ý tôi là ngay từ đầu việc có hay không có 1 mqh thì không phải dựa trên mấy tiêu chuẩn định sẵn kia, trừ phi quen-nhau-chắc-chắn-để-lấy-nhau, hay dùng chữ khác là "đang chống ế", "đang mót chồng/vợ."

    Trường hợp của bạn chia tay là vì ở xa + chưa trưởng thành, theo tôi hiểu, chứ còn nếu đang ở gần thì dù người kia kém tuổi thì 2 ng vẫn còn đang quấn quýt với nhau (dù không biết có lấy nhau sau này không nữa.)

    Tiêu chuẩn "cao, trắng, đẹp" có thể ta vứt mất mà yêu 1 ng "thấp, đen, không đẹp lộ liễu." Nhưng tiêu chuẩn "trưởng thành, chín chắn, khéo léo" thì ai mà vứt bao giờ? :-??Làm sao có thể yêu 1 con người ấu trĩ? Tình yêu xuất phát từ sự nể trọng, không nể được 1 đứa trẻ ranh cư xử ngu ngốc thì làm gì có tình yêu? :-??
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đúng về lý do. Dĩ nhiên đó chưa phải tình yêu nên em mới buông. Còn chuyện trẻ con và ấu trĩ thì...em cũng thông cảm vì người ta còn quá trẻ. Nhưng ko thể thông cảm với tư cách con gái "chấm điểm" 1 người con trai được. :)

    Ý em là đôi khi lý trí vẫn lấn át tình cảm. Trong trường hợp của em, mặc dù cân nhắc bao nhiêu lần thì lý trí vẫn thẳng. Nhưng để làm vậy em phải kiềm chế nhiều. Phải tự hài lòng là mình vẫn có tình cảm của người ta, và thế là đủ, không được tham lam.

    Em cũng biết 1 trường hơp thậm chí chưa hề thực sự bắt đầu 1 mối quan hệ (tức là ngầm hiểu, totally undeclared) thì 1 trong 2 người đã chạy vì thấy đối tượng hoàn toàn ko phù hợp về tính cách (mặc dù tình cảm cả 2 bên khá sâu sắc chứ ko phải linh tinh).
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ừa, thì bạn và tôi có gì bất đồng quan điểm đâu. Thậm chí ở quan điểm "phải tự hài lòng là mình vẫn có tình cảm của ngta (dù có chia tay sau đó hay không)" thì cả 2 cũng đồng ý với nhau mà. Chỉ có điều đó không phải là "lý trí lấn át tình cảm" mà là "tình cảm chưa đủ nhiều, chỉ có vậy, nên lý trí mới bắt đầu tính điểm cho mqh."

    Còn chuyện VD gì gì đó ai đó họ không chịu tiến đến với nhau vì họ không hợp nhau thì...dĩ nhiên mà, đâu có gì đáng nhắc đến trong thread này đâu. :-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này