1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Willowcry, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Willowcry

    Willowcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để được gặp anh...

    chả là thế này ạ.
    Trước 2 đứa yêu yêu thích thích nhau được khoảng 5,6 tháng thì chia tay. Lý do: anh bận rộn lo lắng nhiều chuyện nên ko quan tâm đến mình --> mình kêu gọi sự quan tâm nhiều lần ko được nên nói với anh là ta nên làm bạn thì hơn.
    Anh bảo cho anh thời gian suy nghĩ. Sau đó gặp mình và nói: Giờ chia tay và làm bạn bè.

    Mình thì cứ đinh ninh là chia tay xong thỉnh thoảng sẽ gặp nhau hay liên lạc bla bla, nhưng mà anh ý ko hề liên lạc với mình . Thỉnh thoảng mình chủ động gọi điện thì vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ như bình thường.

    Nghe chừng mình cũng hiểu là anh ấy ko yêu mình nữa rồi, có lẽ trước cũng chỉ là thích thích thôi. Nhưng mà ko chịu được cái cảm giác ko gặp ý

    Nói chung rất là khó chịu. Bây giờ làm thế nào để thỉnh thoảng gặp nhau nhỉ. Thực ra trước kia chia tay cũng là vì 2 đứa chưa hiểu nhau, đến với nhau quá nhanh. Mình cố ý muốn dừng lại làm bạn bè để có thể hiểu anh hơn. Thế mà giờ ko gặp nhau nữa thì hiểu cái gì hả giời
    Giờ mình rất muốn thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện bình thường thôi kiếm cớ kiểu gì đây? hay nói thẳng là em thích tìm hiểu anh à ?
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    ài, ca này giống mình.
    up hộ.
  3. xwanted

    xwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thế người ta gọi là "nhớ quay nhớ quắt" , chứ muốn gặp tìm hiểu gì nữa ^^!
    Nói thẳng ra với người ta là mình muốn cùng nhau retry , thử tìm hiểu lại nhau.
    Vì rõ ràng, khi chia tay , điều cần nhất là 1 bên biến mất khỏi mắt bên kia, mới có thể thành chia tay. Anh chàng kia đang thực hiện đúng như thế đấy thôi. Không biết là trước có yêu thật hay không, nhưng khi chia tay, tránh mặt đi để cố quên là liều thuốc tốt nhất. Còn gặp nhau, còn không thể bình thường,còn k thể quên ^^!
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đi chơi , học hành , công việc ..................... ngồi rỗi hơi , mặt lại thuỗn ra nhớ nhiếc linh tinh mệt nhắm .
    Gặp mà k giải quyết đc cái gì thì gặp làm gì nhỉ ? Mà nếu đã coi nhau là bạn thì bác cứ mời cafe đi . Biết đâu khi là bạn thì dễ sỉ vả nhau và dễ thông cảm với nhau hơn thì sao?
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đã chấm là phải chấm hết . Mấy người chia tay nhau rồi mà thành được bạn bè đâu .Gặp nhau ngại chết hà ....
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    đừng vì hi vọng họ sẽ quay lại mà muốn "tìm hiểu" lại
    con trai đã nói chia tay và ko liên lạc trong thời gian dài thế nghĩa là họ ko yêu bạn
    bỏ đê
  7. Willowcry

    Willowcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình ko muốn quay lại, mình chỉ muốn gặp nhau thôi
    Vì mình cảm thấy chia tay 1 người mà chưa hiểu về người đó thì quá lãng xẹt, nói chung là ko đành lòng
    nhiều lúc nghĩ lại cũng chả hiểu vì sao chia tay nhau
    Mình chỉ nghĩ, nếu anh ko yêu mình, thì gặp gỡ mình cũng sẽ ko tổn thương gì cả. Mà mình cũng được thanh thản. Nhưng chả biết nên tiếp cận thế nào.
    Đặt địa vị các bác zai mà thấy ng yêu cũ muốn gặp, nói chuyện bạn bè... thì có nghĩ là gái trơ, có ghét cái mặt kô ??
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét
  9. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhạt roài
    Anh kia đã có đối tượng khác ùi
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vote cho xwanted vì chữ ''nhớ quay quắt.'' :-)
    Lý do chia tay là
    Vậy nếu sự chia tay làm tổn thương cho anh ấy thì bạn có còn muốn cố gặp rồi làm đau lòng anh ấy không?
    Anh ấy đổi sự thanh thản của bạn để lấy sự thanh thản của anh ấy đấy. Bạn định làm ngược lại?

Chia sẻ trang này