1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Willowcry, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Willowcry

    Willowcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vì mình nghĩ anh ko còn yêu mình, nên gặp mình thì cũng bình thường thôi, ko tổn thương gì cả.
    Tất nhiên nếu gặp nhau mà làm tổn thương anh thì mình sẽ ko gặp.
    Mà anh ấy là người rất nội tâm nên mình cũng ko biết là khi gặp mình thì cảm giác của anh thế nào nữa. Mới gặp nhau 1 lần sau khi chia tay, 2 đứa vẫn nói chuyện bình thường như trước, có điều là ko nhắc đến chuyện tình cảm thôi.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kính thưa bạn,
    Bạn không bao giờ có thể biết một người có bị tổn thương vì mình hay không. Bạn mời anh ấy lên đây post bài thì còn có chút giá trị, chứ bạn phát ngôn dùm tình cảm trong lòng anh ấy thì e rằng quá đáng.
    Thông thường, người đạp lên chân người khác có cảm giác bị đau chân như người bị đạp không? Người đạp có nên phát ngôn rằng người bị đạp không đau không?
    Nếu bạn muốn gặp lại, thì tôi cũng có thể bịa ra vài cách để thử nghiệm, nhưng việc bạn phát ngôn dùm tình cảm trong lòng anh ấy thì tôi không có cơ sở gì để tin cả.
    Những người bỏ tôi liệu có thể bước ra đường mà nói là Cô ấy không hề yêu tôi nên chắc chắn không hề tổn thương gì hết hay không? Điều đó phải do chính tôi thừa nhận hay phủ nhận chứ! Họ là ai mà biết lòng tôi cảm giác gì?
  3. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    tha cho người ta đi em, để người ta có thời gian mà đi tán em khác, bây giờ gặp em thì giải quyết vấn đề gì
  4. Willowcry

    Willowcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... nói thế này thì nặng nề quá. Làm gì có chuyện chà đạp gì ở đây. Khi chia tay anh nói là chia tay để làm bạn nên mình mới đồng ý. Còn việc gặp nhau hay ko, nếu anh ấy thấy ko thoải mái thì anh ấy sẽ nói, và mình cũng ko cố muốn gặp làm gì cả.
    Cái chính là gặp nhau vẫn bình thường, anh ấy ko có biểu hiện mong mỏi muốn gặp mình, cũng ko có biểu hiện khó chịu.
    Mình chỉ muốn hỏi là liệu có thể xây dựng được 1 tình bạn trong sáng trong điều kiện này, và tiếp cận thế nào được thôi.
    Nói chung là ko có ý đồ xơ múi gì cả. Anh ấy thích ng khác thì mình rút lui ngay.
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    ca này cũng giống mình , và mình cũng làm giống anh kia !
    không biết là đúng hay sai , nhưng mà chắc là làm thế thì sẽ thoải mái hơn cho cả 2 người
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lại kính thưa bạn,
    Bạn nói đúng lắm, làm gì có chuyện chà đạp ở đây. Tôi thấy bạn không hiểu vấn đề thì lấy cái ví dụ cụ thể là 1 đứa đạp lên CHÂN một đứa khác thì nó cóc thấy đau CHÂN, nhưng không phải vì vậy mà nó cho nó cái quyền phát ngôn là CHÂN đứa kia không đau. Bạn bẻ cong bẻ quẹo sao mà 1 VD cụ thể về đạp CHÂN thành ra chà đạp vậy? Vui lòng đừng nhét vào mồm tôi những gì tôi không nói nhé.
    Vàng vàng: Bạn viết anh ta là ng ''sống nội tâm'' gì mà. Người ta khó chịu hay không thì không hở ra cho bạn biết đâu. Không thoải mái hay khó chịu thì họ không nói, nhưng rõ ràng là họ có sắp xếp để gặp bạn đâu? Thế bạn hiểu là gì? Là rất thoải mái, sẵn lòng gặp bạn àh?
    Giai đoạn sau khi chia tay bao giờ cũng rất khó, không gặp nhau là sự cố gắng để lấy lại nhịp sống cũ của mình + để làm quen ý nghĩ là tình cảm dành cho nhau chỉ là kỷ niệm chứ không có cơ hội phát triển nữa.
    Đừng vì bản thân bạn cảm thấy thoải mái mà điềm nhiên cho rằng người kia cũng cảm thấy khỏe re như bạn.
  7. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Không định yêu nữa, thế bạn định gặp lại để xem người ta có nhớ nhung gì mình, có tiếc nuối vì vuột mất "báu vật" như mình không à?
    Nếu không thì để người ta yên, gặp với gỡ gì nữa chứ?
  8. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Thôi, tha cho ông ấy đi bạn ơi
  9. Willowcry

    Willowcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ko có tình bạn trong sáng sau khi chia tay à
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    CÓ. Nhưng trường hợp này thì bạn không (có ý định) trong sáng. Dẫn chứng:

Chia sẻ trang này