1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Willowcry, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0

    nhưng ko phải khi 1 trong 2 người vẫn còn tình cảm với nhau
  2. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    thế này bạn à... nói nghiêm túc thì thằng cha kia ko còn thích bạn nữa rồi. nghe cách nói là hiểu thôi nhưng chắc bạn là người trong cuộc nên ko tỉnh táo và vẫn muốn giữ cái hi vọng ấy.
    tất nhiên đây chỉ là phán đoán qua chuyện bạn kể thôi. nếu vẫn muốn gặp lại chú kia thiếu gì cách. 5 tháng trước làm thế nào giờ làm lại như thế nếu thằng kia thích bạn nó muốn nối lại quan hệ thì sẽ biết ngay thôi. cứ thử đi biết đâu lại được. nếu ko được thì cũng là quẳng cái của nợ đi đỡ phải nghĩ ngợi nhiều
  3. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    uh. thưòng là ko. cái trò ko yêu thì làm bạn thường chỉ dành cho bọn trẻ con thôi
  4. littleboydn

    littleboydn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    5
    Thôi, tốt nhất chị chủ topic nên đi kua a khác cho nó lành Con zai mà bị đề nghị chia tay chước có khi bị chạm tự ái lắm ấy
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Khi tình đã hết , lại gặp phải trường hợp dứt tình tình theo ...hầy ;-<
  6. xwanted

    xwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình từng trong tình trạng, đi chơi với ex (là đi chung cả lớp) , miệng vẫn cười nói hồn nhiên ... nhưng trong lòng muốn gào thét ! Là để cho bác chủ 2pic thấy, không phải cứ cười nói, cứ không thể hiện khó chịu, nghĩa là người ta không khó chịu, nhất là với giống đực - giống động vật khó biểu lộ tình cảm ra ngoài .... !
    Mình khuyên chủ 2pic nói thẳng với anh ta ý định muốn tìm hiểu lại, nếu bạn thực sự muốn quay lại với anh ấy. Không nên nước đôi theo kiểu , mình làm bạn lại, rồi từ từ, em thấy phù hợp thì ta quay lại. Tình cảm không thể như mình muốn được....
    Nếu bạn thực sự chỉ muốn làm bạn, thì tạm thời thôi đi, để anh ấy được yên ................... ! Rồi 1 ngày nào đó , 1 năm nào đó, tình cờ gặp lại, tất nhiên sẽ thành bạn ... !
    Đơn giản, không có tình bạn ngay sau khi yêu, chỉ có tình bạn sau khi đã yêu rất rất lâu
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói thẳng là một cách cũng được.
    Nhưng điều quan trọng là phải nhớ:
    1/ Mình muốn nối lại chuyện tìm hiểu, mình còn tình cảm với người ta.
    2/ Người ta có thể không vui sau khi chia tay với mình.
    3/ Trong chuyện tình cảm, không nên sĩ diện hão.
    Chứ cái kiểu nghiễm nhiên cho rằng người ta không bị ảnh hưởng gì NÊN mình muốn gặp họ thì có gì hại cho họ đâu thì ích kỷ lắm, muốn cho mình mà không nghĩ đến lòng người khác.
    Ích kỷ như vậy thì là yêu mình và muốn được ng khác yêu, nhưng có trân trọng đời sống tình cảm của ng kia đâu.
  8. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản: Bạn vẫn còn lưu luyến, con gái nói chung là thế.Có thể là chẳng yêu nữa nhưng thấy a kia lạnh lùng thì lại thấy khó chịu.
    Người ta đã nói thôi rồi thì tốt nhất là bạn nên thôi đi.Cách hành xử của anh ấy (vẫn nói chuyện vui vẻ, đi chơi với ban bt) chứng tỏ là anh ta chẳng còn tình cảm j nữa.Nếu ng ta vẫn iu mà vì lý do nào đó phải chia tay thì ng ta cương quyết lắm...
    Còn muốn quay lại thì bạn đặt bạn vào thế yếu, có thể lúc yêu thì anh ta chiều chuộng, nhưng khi bạn chạy theo anh ta thì anh ta lại củ hành bạn ấy, con trai đa phần là thế mà...
    Tốt nhất là nên kiềm chế, sống thật tốt vào để sau này gặp lại, chính anh ta mới là ng phải hối tiếc vì đã tuột mất bạn.
  9. Willowcry

    Willowcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    trước kia khi còn ở bên nhau, có 1 thời gian dài mình buồn bã vì anh ít quan tâm đến mình.
    Thời gian đó anh bận rộn, anh gặp những vấn đề. Đôi khi, loáng thoáng trong câu chuyện, anh nhắc đến việc anh vẫn chưa xây dựng được sự nghiệp, anh nói hoàn cảnh 2 đứa khác nhau, anh nói cuộc sống mình đầy đủ nên anh sợ những vấn đề của anh sẽ ảnh hưởng đến mình. Có lẽ vì tự trọng của đàn ông, anh ko bao giờ muốn nhắc đến những lo toan của anh, anh muốn tự giải quyết mọi chuyện 1 mình.
    Mình nghĩ lý do là 2 đứa đến với nhau quá nhanh nên chưa đủ để hiểu về anh, chưa đủ để anh chia sẻ với mình. Khi đó, 2 đứa đều mệt mỏi: mình thì cô đơn và thấy tủi thân vì không được chia sẻ, ko được quan tâm. Anh thì cảm thấy nặng nề vì làm cho mình buồn.
    Cuối cùng, anh quyết định dừng lại vì anh ko muốn mình buồn thêm nữa.
    Có thể, đứng ở đây mà nhìn nhận lại, mình sẽ nghĩ là vì sao mình ko cố gắng kiên nhẫn hơn, sao ko chờ đợi đến lúc 2 đứa hiểu nhau hơn, cố gắng tìm hiểu những vấn đề của anh để mà thông cảm... nhưng trong lúc đang yêu, không thể nào có thể không buồn và tủi thân khi anh hững hờ như vậy.
    Mình đã nghĩ, chỉ khi mình ko còn là bạn gái anh, mình hoàn toàn chấp nhận sự hững hờ của anh 1 cách vô điều kiện. Mình sẽ có thể kiên nhẫn tìm hiểu cuộc sống và những vấn đề, những suy nghĩ của anh. Mình muốn biết anh nghĩ gì những lúc anh bên mình và im lặng, những lo toan của anh là gì.
    Rồi anh sẽ hiểu, mình ko hề tiểu thư như anh nghĩ. Mình hoàn toàn có thể thông cảm và chia sẻ . Anh sẽ hiểu, đối với mình 1 ngôi nhà đẹp và 1 cái xe đẹp cũng chả nghĩa lý gì cả... Mình hoàn toàn có thể cùng anh lo toan ...
    .....
    Có lẽ mình cũng sẽ ko cố gắng để gặp lại anh nữa. Nếu như gặp lại mà làm anh tổn thương, mình sẽ ko bao giờ làm . Mình cũng không cần anh phải hối tiếc vì để mất mình. Đấy là người không bao giờ mình muốn làm cho đau đớn.
    Cũng có thể, tại 1 nơi nào đó, vào 1 lúc nào đó, em sẽ gặp anh. Biết đâu đấy. Lúc đấy, em sẽ hỏi rằng anh đang suy nghĩ những thứ ngốc nghếch gì trong đầu thế! Anh là người điên nhất mà em từng biết đấy . Đồ hâm hấp !
    Topic dừng lại đây nhé :)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lẽ vì tự trọng của đàn ông, anh ko bao giờ muốn nhắc đến những lo toan của anh, anh muốn tự giải quyết mọi chuyện 1 mình. >>>
    Cuối cùng, anh quyết định dừng lại vì anh ko muốn mình buồn thêm nữa. >>>
    Rồi anh sẽ hiểu, mình ko hề tiểu thư như anh nghĩ. Mình hoàn toàn có thể thông cảm và chia sẻ. >>>
    Bạn còn thiếu cái này này: Anh ấy nói thẳng anh ấy không là kiểu người khi có việc thì chia sẻ gì với người khác. Yêu nhau thì anh ấy cố gắng, chứ khi có chuyện thì lại quay trở lại thành con người cũ. >>
    Bạn hãy nói thẳng với anh ấy là bạn muốn tiếp tục mối quan hệ này, muốn được anh ấy chia sẻ các khó khăn của anh ấy và bạn không phải là người nông nổi, lúc nào cũng đòi người khác quan tâm cho mình từng ly từng tí. Anh ấy sẽ trở lời bạn, dù có đồng ý hay không. Câu trả lời sẽ làm bạn nhẹ lòng, dù có là đồng ý hay không.
    Chúc may mắn.

Chia sẻ trang này