1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để được người khác yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi herrxoai, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người sinh ra đều có 1 nửa của mình, rồi một ngày hạnh phúc sẽ gõ cửa nhà bạn.
    Nên nhớ, có cho đi thì mới nhận được, nếu muốn có 1 tình yêu của ai đó, trước tiên bạn cũng hãy yêu họ
    Chúc sớm tìm được 1 nửa của mình
  2. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ để tìm ra 1 cô nàng yêu thực dụng không phải là khó, kể từ những cô bé ngoại tỉnh đến những tiểu thư nhà giàu, tình yêu của họ đã bị cuốn theo sự phát triển của xã hội. Như tất cả anh em mình, lăn lội kiếm việc, toát mồ hôi, sôi nước mắt may ra mới có được một cái dự án, cũng đồng nghĩa là bắt đầu có tiền. Các nàng cũng vậy, vớ được một anh có tiềm năng thì cũng khác gì kiếm được một cái dự án béo bở. Không trách các nàng được. Ngay cả anh em mình cũng thế thôi, nếu có 2 cô bé cùng yêu mình, đều là người tốt, sắc đẹp và độ "ngon" một 8 một 10 thì tôi chắc chắn chúng ta sẽ chọn cô nào có điều kiện hơn, kể cả cô ý có là 8. Xã hội là thế mà, đừng oán trách người ta yêu vì điều này điều khác. Như cô bé chủ topic này chẳng hạn, bất ngờ sáng mai có 2 chàng trai đẹp tuyệt vời đến cưa cẩm, một anh sinh viên, còn đang phấn đấu sự nghiệp, gia đình không có điều kiện, tài sản của anh ta chỉ có đôi dép và một mớ kiến thức trong đầu mà chưa viết vận dụng vào đâu, bán không biết có ai mua k? tình yêu với anh ta cũng chỉ là tình yêu sách vở và một anh cũng là sinh viên, nhưng gia đình cơ bản, có của ăn của để, đặc biệt hơn có chú ngựa sắt để đưa nàng đi đây đi đó, đón nàng đi học, trưa đưa nàng đi ăn trưa, chiều thì đi dạo, các bạn thử đoán xem, cô nàng sẽ chọn ai ???
    Bây giờ, người tốt vẫn có nhiều, nhưng giới hạn giữa người hơi tốt với người hơi xấu nó mong manh lắm, khó nhận biết bằng mắt thường. Cho nên cho phép tôi dc nói một câu, hãy tự quyết định số phận của mình khôn quá cũng chết mà ngu dốt thì tất nhiên là chết rồi.
    Được kienvairo sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 14/09/2006
  3. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nói có vẻ đúng, nhưng tim lạnh quá. Tình yêu biết thế nào mà nói trước.
  4. Dearest_Enemy

    Dearest_Enemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    @Nhẫn: Gay gắt quá, từ từ nào, người ta đang buồn mà.
    @herrxoai: Thôi, đừng buồn và nghĩ ngợi nhiều qúa ---> già người đi đấy. Tớ biết bạn ko phải chỉ mong có ngyêu để làm xe ôm, mà chắc là nghe bạn bè hỏi như vậy nên chạnh lòng thôi, phải ko? Cứ từ từ, cái duyên cái số nó tự tìm đến mà, "Thị Nở còn có Chí Phéo", bạn đừng lo. Mà nhìn xung quanh xem, có đôi nào trai gái vẹn toàn đâu, họa chỉ có diễn viên điện ảnh. Tớ ra đường thấy con gái xinh thì con trai bt, con gái bt có khi lại yêu anh đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc: Chân so le ấy chứ . Mà người ta quá đẹp về hình thức, thì cũng chỉ để bù lại 1 cái xấu nào đó trong tâm hồn thôi (tạo hóa luôn công bằng, nhớ điều ấy). Chắc chắn bạn cũng có 1 điểm sáng. Vui lên nhé!!! Làm vại bia, heh
    [/quote]
    herrxoai sướng nhé, sắp có người yêu là 1 anh đẹp trai như dv HQ rồi còn gì, mọi người chúc mừng đê!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ để tìm ra 1 cô nàng yêu thực dụng không phải là khó, kể từ những cô bé ngoại tỉnh đến những tiểu thư nhà giàu, tình yêu của họ đã bị cuốn theo sự phát triển của xã hội. Như tất cả anh em mình, lăn lội kiếm việc, toát mồ hôi, sôi nước mắt may ra mới có được một cái dự án, cũng đồng nghĩa là bắt đầu có tiền. Các nàng cũng vậy, vớ được một anh có tiềm năng thì cũng khác gì kiếm được một cái dự án béo bở. Không trách các nàng được. Ngay cả anh em mình cũng thế thôi, nếu có 2 cô bé cùng yêu mình, đều là người tốt, sắc đẹp và độ "ngon" một 8 một 10 thì tôi chắc chắn chúng ta sẽ chọn cô nào có điều kiện hơn, kể cả cô ý có là 8. Xã hội là thế mà, đừng oán trách người ta yêu vì điều này điều khác. Như cô bé chủ topic này chẳng hạn, bất ngờ sáng mai có 2 chàng trai đẹp tuyệt vời đến cưa cẩm, một anh sinh viên, còn đang phấn đấu sự nghiệp, gia đình không có điều kiện, tài sản của anh ta chỉ có đôi dép và một mớ kiến thức trong đầu mà chưa viết vận dụng vào đâu, bán không biết có ai mua k? tình yêu với anh ta cũng chỉ là tình yêu sách vở và một anh cũng là sinh viên, nhưng gia đình cơ bản, có của ăn của để, đặc biệt hơn có chú ngựa sắt để đưa nàng đi đây đi đó, đón nàng đi học, trưa đưa nàng đi ăn trưa, chiều thì đi dạo, các bạn thử đoán xem, cô nàng sẽ chọn ai ???
    Bây giờ, người tốt vẫn có nhiều, nhưng giới hạn giữa người hơi tốt với người hơi xấu nó mong manh lắm, khó nhận biết bằng mắt thường. Cho nên cho phép tôi dc nói một câu, hãy tự quyết định số phận của mình khôn quá cũng chết mà ngu dốt thì tất nhiên là chết rồi.
    --------> vấn đề không phải để chọn lựa thưa anh. Thế nếu con tim và ly trí khác nhau thì sao hả anh??
    Em chẳng biết mọi người thế nào chứ em cứ yêu là yêu thôi à. Chẳng quan trọng người ta thế nào, chỉ cần người ta cho em thấy người ta yêu em chân thành là được.
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ờ, Vàng vàng 1: chính cái này nó mới là vấn đề đấy em ạ. Em có biết được ai là người yêu em chân thành không? Không chứ gì, nên mới cần "ngưòi ta cho thấy" đúng không?. 2 anh đều yêu em chân thành cả, em chọn anh nào ?
    Cái thể hiện đấy nó quan trọng lắm, có người nặng về tình cảm thì anh ấy sẽ phải là nguời biết nói chuyện, có duyên. Tóm lại là biết nịnh tốt mà cái này thì cũng hơi khó. Nó tuỳ thuộc vào tính cách trời sinh và trình độ học vấn cũng như văn hoá nữa. 2 anh, 1 anh nông dân nhà quê ra tỉnh kiếm tiền với 1 anh thành phố học hành tử tế thì ai sẽ lãng mạn?
    Money, thì rõ quá rồi. Anh có tiền tất nhiên sẽ thể hiện tốt hơn anh ko có tiền, nếu như chú trọng voà money nhiều hơn.
    Ngoài ra còn rất nhiều tiêu chuẩn khác nữa, duy chỉ có điều có người nặng về tiêu chuẩn này, có người nặng về tiêu chuẩn kia nên t/y của họ khác nhau vậy thôi. Do vậy cần phải cố gắng mà với rất nhiều tiêu chuẩn, ko riêng gì money mà phải cả các thứ khác nữa thì mới có được t/y mà bạn nghĩ rằng phù hợp với bạn.
    Anh cũng yêu em chân thành hơn nó, nhưng anh thể hiện kém hơn nó thì em có yêu anh ko?
  8. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để được người khác yêu? - Một câu hỏi mà có tới vô vàn câu trả lời.
    Oài chán quá cái topic này
    Tự mà tìm câu trả lời đi, chủ topic ơi lần sau muốn người khác dễ đọc thì gõ tiếng việt có dấu nha, còn ngại không muốn có dấu thì gõ hẳn tiếng anh đi.
  9. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Gái xưa dạ một , vâng hai Gái nay mà bảo là quay cãi liền. Gái xưa thùy mị thục hiền Gái nay như mấy con... điên ngoài đường. Gái xưa may vá tỏ tường Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping . Gái xưa mới thật là xinh Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ". Gái xưa ăn nói diệu dàng Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê. Gái xưa vừa gặp đã mê Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường. Gái xưa đâu biết trèo tường Gái nay giận lẫy bỏ nhà theo trai. Gái xưa làm lụng quen tay Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn
  10. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ờ, Vàng vàng 1: chính cái này nó mới là vấn đề đấy em ạ. Em có biết được ai là người yêu em chân thành không? Không chứ gì, nên mới cần "ngưòi ta cho thấy" đúng không?. 2 anh đều yêu em chân thành cả, em chọn anh nào ?
    Cái thể hiện đấy nó quan trọng lắm, có người nặng về tình cảm thì anh ấy sẽ phải là nguời biết nói chuyện, có duyên. Tóm lại là biết nịnh tốt mà cái này thì cũng hơi khó. Nó tuỳ thuộc vào tính cách trời sinh và trình độ học vấn cũng như văn hoá nữa. 2 anh, 1 anh nông dân nhà quê ra tỉnh kiếm tiền với 1 anh thành phố học hành tử tế thì ai sẽ lãng mạn?
    Money, thì rõ quá rồi. Anh có tiền tất nhiên sẽ thể hiện tốt hơn anh ko có tiền, nếu như chú trọng voà money nhiều hơn.
    Ngoài ra còn rất nhiều tiêu chuẩn khác nữa, duy chỉ có điều có người nặng về tiêu chuẩn này, có người nặng về tiêu chuẩn kia nên t/y của họ khác nhau vậy thôi. Do vậy cần phải cố gắng mà với rất nhiều tiêu chuẩn, ko riêng gì money mà phải cả các thứ khác nữa thì mới có được t/y mà bạn nghĩ rằng phù hợp với bạn.
    Anh cũng yêu em chân thành hơn nó, nhưng anh thể hiện kém hơn nó thì em có yêu anh ko?
    ------------------> thế thì anh ko có bản lĩnh rùi. Là một người con trai thì phải có khả năng thể hiện tình cảm của mình. Anh cứ nghĩ người con gái nào cũng thích những món quà đẳt tiền ngồi trên những chiếc xe bóng lộn à?? hi`... Đôi lúc đấy lại là yếu điểm đấy. Con trai cái quan trọng là phải tự tin vào mình. Muốn chứng tỏ minh chân thành với người ta ko chỉ dựa vào túi tiền mà phăi dựa vào cái đầu nữa. Chứ cứ ngồi đấy mà than với chẳng thở thì chẳng ai them yêu đâu.

Chia sẻ trang này