1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để được người khác yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi herrxoai, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hit_n_run

    hit_n_run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    đúng mẫu con gái em mơ
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    [/quote]
    Chưa yêu mà đã muốn người ta giúp đỡ mình??? Thế ai yêu được?
    Không thích đi xe buýt thì đi xe ôm. Không thích đi xe ôm thì mua xe máy tự chạy. Không có tiền mua thì đi làm thêm kiếm tiền. Không biết chạy xe máy thì học. Không học đựơc thì đi xe đạp. không đi xe đạp đựơc thì chịu đi xe buýt đi.Tự thân vận động đi. Người yêu chỉ để yêu thôi chứ chẳng phải để giúp đỡ, giúp mình hết cô đơn gì đâu.
    Những đứa con gái thụ động, ỷ lại yêu ai thì sẽ thành gánh nặng của người đó, rồi tự chuốc khổ vào thân.
    [/quote]
    Rất thích cách tư duy của em. Vote em 5*
    Coi thường những kẻ ỷ lại! Bất kể đó là ai .
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ em rất không thích đựơc khen tại vì em khen ai cũng có mục đích cả. Cho nên ai khen em em cũng nghĩ "mục đích của người đó là gì?".
    Thật ra tớ cũng chẳng tốt lành, thương xót gì các bác trai đâu. Vấn đề tớ muốn nói là các bạn gái phải cố gắn độc lập về tinh thần và vật chất, không ỷ lại vào các bác trai để tự bảo vệ bản thân các bạn thôi. Không thì các bạn bị các bác ấy biến thành đồ chơi, công cụ ********, lừa đảo, hay bị coi thường, không hay. Có độc lập thì mới có tỉnh táo để đánh giá mọi việc được.
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện một anh chàng sv nghèo và một anh chàng con nhà thành phố, có điều kiện, ờ thì cứ cho là 2 anh cùng tốt như nhau, nói là thể hiện tình cảm thì cần gì tiền là sai bét! Vd nhé, chả hạn vào lúc tối muộn, đến nhà nàng vào buổi tối với một bó hoa trên tay, trong trường hợp này, là anh nhà có đk thì chắc ko khó khăn, còn chú sv nghèo? Tiền đâu ra, lại còn đạp xe cọc cạch đến thương, chú kia thì phóng xe vèo cái đến nơi, thế nhưng mà tiền xăng cũng tốn chứ ko phải ko! Ý mình ko phải chê bai anh nghèo, hay diễu cợt anh giàu mà nó là thực tế, thế nên cũng ko nên đưa 2 đối tượng này lên bàn cân, mà chính người con gái trong trường hợp này là người như thế nào mới là điều đáng bàn!
  5. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    ------------------> thế thì anh ko có bản lĩnh rùi. Là một người con trai thì phải có khả năng thể hiện tình cảm của mình. Anh cứ nghĩ người con gái nào cũng thích những món quà đẳt tiền ngồi trên những chiếc xe bóng lộn à?? hi`... Đôi lúc đấy lại là yếu điểm đấy. Con trai cái quan trọng là phải tự tin vào mình. Muốn chứng tỏ minh chân thành với người ta ko chỉ dựa vào túi tiền mà phăi dựa vào cái đầu nữa. Chứ cứ ngồi đấy mà than với chẳng thở thì chẳng ai them yêu đâu.
    [/quote]
    Đấy, em lại nhắc đến cái vàng vàng kia làm anh thấy cô em lại không đọc kỹ bài của anh rồi. Anh nói là có người thích cái này (tình cảm), có người thích cái kia (tiền) hay là những cái khác nữa... Em có biết rằng đôi khi người ta lấy nhau chỉ vì được ở thành phố hoặc được ra nước ngoài không?, chứ không phải ai cũng thích tiền. Càng nhiều tiền, người ta càng có nhiều lựa chọn và như vậy cái gọi là tình yêu sẽ không phải là số một, cũng như vậy, đối với những người có tính cách mạnh mẽ hoặc có những niềm đam mê. Thử định nghĩa xem thế nào là một t/y chân thành?.
    Có phải là lúc nào cũng nhớ đến người ta hay là là 1 cái gì đó mà khi không còn yêu nhau nữa người đó vẫn còn luyến tiếc và không bao giờ có thể quên được không ?. Điều này ít khi đúng đối với những ai có nhiều sự lựa chọn ( ko hẳn là với người khác, đơn giản là người ta có công việc riêng, hay đam mê riêng).
    Còn những ai mà suốt ngày chỉ nghĩ về người đó, ko còn time cho riêng mình thì có gọi là t/y chân thành được không? Có thể, nhưng mà những người này thì lại hay làm người khác chán vì họ hầu như chả có gì ngoài câu " yêu anh (em) lắm" và suốt ngày ngồi mơ ... ngủ . Người nào suốt đời chỉ yêu có 1 người có khi đơn giản chỉ vì họ ko có sự lựa chọn nào khác, vậy thôi.
    Còn cái mà cô Yến_ xx.... nói ý đó là bản lĩnh với sự thể hiện thì anh cũng đã nói rồi, phải cố gắng, phải học tập thì về sau mới có cơ hội. Chứ cứ nói theo cái kiểu như vô chiêu thắng hữu chiêu hay là 1 người nào đó thật ngốc yêu em này nọ ý thì không có đâu. Chỉ sợ ngốc quá nhìn đã thấy chán rồi chứ chưa nói gì đến yêu. Còn vô chiêu thắng hữu chiêu ý mà, có 2 trường hợp 1 là ở tầm thấp so với nguời ta VD như anh mà thấy cô nào xinh xắn là chết liền . Trường hợp còn lại là ngu ngơ chả biết gì mà vẫn được yêu tới tấp, VD như đứa bé 4, 5 tuổi được các cô yêu tới tấp, nhìn mà phát thèm. Chứ còn bt thì cũng phải cố gắng thể hiện để có được cảm tình chứ làm gì tự nhiên mà có. Thế cho nên hy vọng các cô đừng có mà nghĩ rằng t/y là không vụ lợi, anh ko nói về mặt tiền bạc mà nó còn nhiều mặt khác nữa. Đừng gây cho những con Gà tư tuởng hão huyền là yêu phải tự nó đến hay nó phải xuất phát từ trái tim, để trái tim lên tiếng. Sai bét, ngay cả cái cách chào hỏi cũng phải học nói gì đến chuyện hấp dẫn, lôi cuốn người khác. Hãy yêu bằng trái tim nhưng hãy dùng lý trí để có đuợc tình yêu.
  6. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em thì em ủng hộ ý kiến hình thức ko quan trọng lắm, nó chỉ đóng vai trò chủ yếu thôi. Ko bít các pác nghĩ thế nào chứ 99% con trai nhìn gái xinh là thik, có ý định cưa ngay. Đó là bản năng của boy, ko khác được, chỉ khác là mỗi người dùng lý trí để điều khiển bản năng đó ra sao thôi. Còn nếu girl ko đc xinh đẹp lắm, thì vẫn có thể kiếm đc anh chàng "ngon zai", nhưng nó sẽ chậm hơn so với girl xinh, vì tình iu kỉu này đến qua việc tiếp xúc, nói chuyện, giao lưu... chứ ko còn ánh mắt nữa. Mình khuyên bạn chủ topic này là hãy tự tin lên, giao tiếp nhiều với con trai thì sớm muộn sẽ có chàng nhận ra điểm hay ho của bạn thôi. Good luck
  7. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đấy, em lại nhắc đến cái vàng vàng kia làm anh thấy cô em lại không đọc kỹ bài của anh rồi. Anh nói là có người thích cái này (tình cảm), có người thích cái kia (tiền) hay là những cái khác nữa... Em có biết rằng đôi khi người ta lấy nhau chỉ vì được ở thành phố hoặc được ra nước ngoài không?, chứ không phải ai cũng thích tiền. Càng nhiều tiền, người ta càng có nhiều lựa chọn và như vậy cái gọi là tình yêu sẽ không phải là số một, cũng như vậy, đối với những người có tính cách mạnh mẽ hoặc có những niềm đam mê. Thử định nghĩa xem thế nào là một t/y chân thành?.
    Có phải là lúc nào cũng nhớ đến người ta hay là là 1 cái gì đó mà khi không còn yêu nhau nữa người đó vẫn còn luyến tiếc và không bao giờ có thể quên được không ?. Điều này ít khi đúng đối với những ai có nhiều sự lựa chọn ( ko hẳn là với người khác, đơn giản là người ta có công việc riêng, hay đam mê riêng).
    Còn những ai mà suốt ngày chỉ nghĩ về người đó, ko còn time cho riêng mình thì có gọi là t/y chân thành được không? Có thể, nhưng mà những người này thì lại hay làm người khác chán vì họ hầu như chả có gì ngoài câu " yêu anh (em) lắm" và suốt ngày ngồi mơ ... ngủ . Người nào suốt đời chỉ yêu có 1 người có khi đơn giản chỉ vì họ ko có sự lựa chọn nào khác, vậy thôi.
    Còn cái mà cô Yến_ xx.... nói ý đó là bản lĩnh với sự thể hiện thì anh cũng đã nói rồi, phải cố gắng, phải học tập thì về sau mới có cơ hội. Chứ cứ nói theo cái kiểu như vô chiêu thắng hữu chiêu hay là 1 người nào đó thật ngốc yêu em này nọ ý thì không có đâu. Chỉ sợ ngốc quá nhìn đã thấy chán rồi chứ chưa nói gì đến yêu. Còn vô chiêu thắng hữu chiêu ý mà, có 2 trường hợp 1 là ở tầm thấp so với nguời ta VD như anh mà thấy cô nào xinh xắn là chết liền . Trường hợp còn lại là ngu ngơ chả biết gì mà vẫn được yêu tới tấp, VD như đứa bé 4, 5 tuổi được các cô yêu tới tấp, nhìn mà phát thèm. Chứ còn bt thì cũng phải cố gắng thể hiện để có được cảm tình chứ làm gì tự nhiên mà có. Thế cho nên hy vọng các cô đừng có mà nghĩ rằng t/y là không vụ lợi, anh ko nói về mặt tiền bạc mà nó còn nhiều mặt khác nữa. Đừng gây cho những con Gà tư tuởng hão huyền là yêu phải tự nó đến hay nó phải xuất phát từ trái tim, để trái tim lên tiếng. Sai bét, ngay cả cái cách chào hỏi cũng phải học nói gì đến chuyện hấp dẫn, lôi cuốn người khác. Hãy yêu bằng trái tim nhưng hãy dùng lý trí để có đuợc tình yêu.
    Em chẳng bít anh thế nào chứ em khi yêu em chẳng để ý người yêu em có cái gì hay ko?? Hay là em là ngươi ko có tư tưỏng thuuc dụng như đa số những cô gái thời nay. Tù trước đến giờ em cũng chưa bao giờ cưa cẩm ai thế nên cũng ko biết làm thế nào để có được tình yêu của người khác. Em chỉ chờ tinh fyêu đến với em. Em quan nihệm rằng cái gì của mình thì lúc nào nó cũng là của mình. Chẳng nên suy nghĩ làm gì cả.
    có 1 người bạn đã hỏi em rằng nếu có 3 người đàn ông yêu em thì em sẽ chọn lựa người nào. Người thứ nhất có thể cho em sự vui vẻ và hạnh phúc, người thứ 2 có thể cho em quyền lực và sự giàu sang, người thứ 3 thì nói " anh ko biết anh có thể cho em những thứ kia hay ko, chỉ biết răngf bât kể lúc nào, em vui buồn, thất vong hay đau khổ, anh sẽ ơ bên em, cung f với em chia se. " Và em đã trả lời ngươi bạn đó, em chon k người thư 3.
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cậu Kiên sao lại có cái nhìn mang đậm màu của nước sông Kim Ngưu về con gái thế nhỉ. Cậu 1 lần thất bại, nhưng lại đánh đồng tất cả con gái, vơ đũa cả nắm thế? Con gái cũng có người này người khác, đừng vì chuyện của mình mà có những suy nghĩ mang tính chất áp đặt vô lối thế.
  9. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    @mr_crowley: hehe, có gì mà áp đặt vô lối, bác có nói quá lên không đấy. Thấy hay hay copy lên cho anh em đọc thôi. Sông Kim Ngưu sau khi cải tạo rồi, nước cũng " trong " ra phết đấy chứ!
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hô? đô?n thu?i la? chú đaf chạm được 1 tay tới miê?n cực lạc rô?i thi? phải, nhớ nga?y na?o chú co?n bơ vơ va?o đây ho?i anh em nhưfng câu hết sức ngô nghê ma? ko ngơ? anh em co?n đang bơi lặn giưfa bê? đơ?i đau khô? thi? chú đaf thực hiện được cái việc la? la?m cho trơ?i đất trăm hoa đua nơ?, chú nên tươ?ng thuật lại va? có 1 va?i lơ?i ca?m ơn anh em đaf di?u dắt chú nhưfng nga?y lơ mơ, chập chưfng đi thôi.

Chia sẻ trang này