1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để dứt điểm đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chickenlad, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickenlad

    chickenlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để dứt điểm đây?

    Em và nó quen nhau hơn tháng rồi, đi chơi với nhau nhiều lắm, toàn đến những nơi lãng mạn chỉ có 2 đứa vào buổi tối thôi: ghế đá, bến HQ... nhưng em nhát gái lắm nên chưa dám sờ mó j. Hôm vừa rồi em đã tỏ tình, thế là nó từ chối. Nó bảo "coi như ấy chưa nói j hôm nay nhé, bọn mình vẫn bình thường như xưa nhé". Và bọn em vẫn hẹn đi chơi cùng nhau....

    Làm sao để vượt qua cái tình trạng này để dứt điểm đây hả các bác? Nói thật là nó có rất nhiều thằng theo đuổi. Nó tâm sự với em là thực sự lúc này nó chưa sẵn sàng để yêu ai cả, khi nào rung động đó đến thì nó sẽ biết ngay

    Mong các cao thủ giúp đỡ con gà này... hix
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Muốn dứt điểm chuẩn thì phải đá hay,có kỹ thuật,có tốc độ,sút chuẩn,chỉ có như thế mới dứt điểm được
  3. lanhlunghp

    lanhlunghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh mà tiến tới! Cứ gõ cửa sẽ mở! Are you agree?
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Em đó xử sự hay tuyệt !
    Bác cứ đi chơi như bình thường thui, mình có nhìu đkiện thuận lợi mà.. Em đó mún thêm thời gian để tc lớn hơn và mong điều đó từ phía bác. Chứng tỏ mình thật pro xem nào
  5. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ơi! Nó mói nói thế thì bác cứ đi chơi đi!
    Có 2 hướng giải quyết cho bác:
    Nếu yêu chân thành : ( Hay hết người để yêu rồi) thì chây lỳ ra đấy mà cưa cẩm.... Một ngày nào đó bé sẽ nhận lời! Bởi bé không có cảm tình thì đã không bảo giờ muốn đi chơi với bác tiếp những lần sau đó!
    Nếu còn đầy người để yêu đươc: thì đi chơi vài lần, tỏ tình vài lần, rồi dứt điểm bằng một câu..... Tao cần mày suy nghĩ nghiêm túc về chuyện 2 đứa, cho mày 1 tháng để tao cố gắng và để mày trả lời tao----> không sẽ rất mất thời gian của 2 đứa......> rồi bác nhận câu trả lời và tuỳ bác quyết định
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao anh rất dị ứng với những trường hợp như thế này, đi chơi thì nhiều, đến toàn những nơi dành cho các đôi yêu nhau, thế mà đến lúc người ta tỏ tình thì lại lảng tránh, coi như chưa nói gì... chả hiểu được con gái. Mà đã nói rồi, sao lại coi như chưa nói được , nói thế mà cũng nghe được. Nói thẳng ra là gái này cũng có tình cảm với em đấy, dưng mà chắc chú chiều em nó quá, thành ra hư
    Chú thử học các cách mà một số người trên này áp dụng xem, tự dưng lặn mất tăm 1 or 2 tuần gì đó, sau đó nếu gái có tình cảm thực sự với chú thì thể nào cũng nhắn tin, gọi điện cho chú, nếu ko thì lặn luôn đi nhá, đỡ mất thời gian
    GL
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tớ chả thấy em này xử sự hay j cả, "coi như ko có" là thế nào?! Toàn đi đến "những nơi 2 ng`" mà bảo là "bình thường" thì em này... banana quá! Thà cứ huỵch toẹt là "tớ cũng hơi thik cậu nhưng chưa dám chắc là yêu, tìm hiểu thêm đã"; chứ cái kiểu này làm mình có cảm giác ẻm coi mình như cái đồ giải trí, mượn chơi thì đc, chứ mua về thì never vậy
    Tốt nhất là cậu chủ topic vẫn "bình thường" theo đúng nghĩa Tức là giảm tần suất đi chơi, và đi chơi thì chỉ đi những nơi... chung chung nhiều ng`. Kéo dài thời gian tìm hiểu nhưng đừng đi vào riêng tư quá, dạng em này phải: 1) khích cho cú lên; 2) ân cần lặng lẽ làm ẻm cảm động.
    Tuỳ cậu chọn
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Vàng : Thế 2 đứa cứ đi cùng nhau tới chỗ lãng mạn... xong rồi gà zai đòi yêu, cáo gái ứ chịu ... thì là cáo gái có vấn đề à ... Chẳng nhẽ vì hông muốn yêu nên có đi chơi đâu thì cứ fải đến mấy chỗ lịch sự và sáng sủa ngồi thì mới là bt à ? ... " Tôi thik anh , tôi đi chơi với anh, tôi hẹn hò với anh - nhưng ko có nghĩa kết cục tôi fải yêu anh ! Thậm chí ban đầu tôi có ôm hôn anh, có gì gì với anh đi chăng nữa thì sau đấy tôi vẫn có quyền ko cần fải yêu anh .... Tôi ko thik yêu anh là quyền của tôi, anh cũng chả có tư cách gì để fán xét tôi ... Vì anh cũng như tôi, chưa yêu mà cũng đã làm 1 đống trò với tôi đấy thôi ! "
    // Nói chung thì cáo gái đang chán là chán thật đấy ... vụ này cứ kiên trì là chắc thành công ... cáo gái chỉ đang chưa muốn yêu ... chứ ko fải là ko thik yêu gà zai , nhỉ ... cáo gái vẫn mở cổng cho gà zai vào chứng tỏ công lực ... thế nên cố lên
  9. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    phải chắc là đằng kia cũng thích ấy cơ !!! bt thì con gái mặc dù từ chối nhưng vẫn muốn giữ tình bạn
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0


    Vàng : Thế 2 đứa cứ đi cùng nhau tới chỗ lãng mạn... xong rồi gà zai đòi yêu, cáo gái ứ chịu ... thì là cáo gái có vấn đề à ... Chẳng nhẽ vì hông muốn yêu nên có đi chơi đâu thì cứ fải đến mấy chỗ lịch sự và sáng sủa ngồi thì mới là bt à ? ... " Tôi thik anh , tôi đi chơi với anh, tôi hẹn hò với anh - nhưng ko có nghĩa kết cục tôi fải yêu anh ! Thậm chí ban đầu tôi có ôm hôn anh, có gì gì với anh đi chăng nữa thì sau đấy tôi vẫn có quyền ko cần fải yêu anh .... Tôi ko thik yêu anh là quyền của tôi, anh cũng chả có tư cách gì để fán xét tôi ... Vì anh cũng như tôi, chưa yêu mà cũng đã làm 1 đống trò với tôi đấy thôi ! "
    // Nói chung thì cáo gái đang chán là chán thật đấy ... vụ này cứ kiên trì là chắc thành công ... cáo gái chỉ đang chưa muốn yêu ... chứ ko fải là ko thik yêu gà zai , nhỉ ... cáo gái vẫn mở cổng cho gà zai vào chứng tỏ công lực ... thế nên cố lên [/green]
    Đấy, cái dở nhất của tuổi tin bây giờ là thế, ko có tình cảm gì thế mà vẫn đi chơi đều đến những nơi gọi là nãng mạng đó. hay là các cô vì để lấp sự chống chải vào các ngày đó, nên chủ topic này đã là 1 nạn nhân xấu số
    Ngày xưa í , bọn anh mà đi chơi với nhau vào các ngày cuối tuần, ngày lễ, đến những nơi nãng mạng thì chắc chắn là phải có tình củm mới đi, ko thì thôi . Mà coi nhau là bạn bè thì ko đi 2 người đến những nơi như thế
    Cái vàng vàng ý, chú phải tỉnh táo, đừng có đâm vào 1 cách ngu dốt nhá

Chia sẻ trang này