1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để dứt khoát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiss_of_boy, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiss_of_boy

    kiss_of_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để dứt khoát?

    k biết phải bắt đầu thế nào nữa..., e và một cô gái yêu nhau cũng được gần 1 năm thì phải, nhưg e k xác định yêu lâu dài... E cũng có nói luôn với cô ấy như vậy..., xong rồi cũng đã có lần nói lời chia tay, để đỡ áy náy... Nhưng thỉnh thoảng gặp nhau, đi sn, hoặc đi cafe, hay gặp nhau trong một hoàn cảnh nào đó, lại kiểu tình cũ k rủ cũng lại..., cộng với tính hay cà nể của e, rồi lập trường k vững chắc..., thế là lại có tý này nọ,abcabc..., tình trạng này cũng được gần 1 năm rùi... Mong các a chị tận tình chỉ bảo júp e... E Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ...
  2. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thôi tha cho em nó đi, làm thế thì khổ đời con gái người ta. Nên dứt khoát một chút, lần sau đừng đi cafe hay abcabc nữa. Làm như vậy là lợi dụng con gái người ta, rồi đến một ngày nào đó chú kiếm được người con gái khác thì lại bỏ người hiện tại. Tội lỗi, tội lỗi...
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nhất chú rồi còn gì!
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Làm thế để làm gì...
    Sau này cậu yêu 1 người nào khác có phải dở ko...
    Nên xđịnh..nếu yêu thì nói ra...hay làm bạn thì phải thế nào...ko nên ỡm ờ như thế..
    Con gái thì hay mềm lòng...cậu là boy...thì nên đứng vững trên lập trường của mình...Tình cảm nên rõ ràng nhé...nếu ko xđịnh lâu dài thì nên tránh cho bạn gái mình...và cho đỡ khó nghĩ sau này...nhỡ có bạn gái khác..cậu ngựa quen đường cũ thì sao...
    2 người nên nói chuyện đi...còn yêu nhau thì....quay về...ko xđịnh just married...thì cũng tính bây giờ đã
    Chúc cậu sớm đưa ra quyết định đúng đắn cho tình huống này
  5. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    tớ nói thẳng thế này " cái thằng đàn ông " trong con người cậu nó ích kỷ quá . Yêu mà ko xác định là lâu dài ? ha ha, buồn cười quá, có đôi nào yêu nhau lại bảo " mình chỉ yêu nhau độ 2 năm thôi nhé " ? Cứ gọi là chuối cả nải luôn.
    Lỗi ở đây là của cả hai bên
    Ông kễnh thì thiếu lập trường lại hảo ngọt Và lại còn hơi thiếu thiên lương nữa
    Cô ả thì cũng nửa nạc nửa mỡ, thân con gái ko biết tu tỉnh lại cố neo đậu vào những nơi vó bè
    Suy nghĩ lại đi, đời còn dài mà, thử đặt mình trong địa vị của người đến sau xem ( vì tớ thấy bạn nói bạn ko định ở lại mà )
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    CON NGƯỜI - có 2 phần con và phần người, khi người ta bản lĩnh o vững vàng, hay cả nể thì phần con dễ bề ngự trị trong cái con người ấy. tôi nói hơi thô thiển nhưng cậu là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa đấy. đúng nghĩa vì thằng đàn ông nào cũng tham cả, cái gì cũng muốn, cái gì cũng được. đã được cầm tay phải được hôn, được hôn phải được sờ, được sờ thì đòi nhiều thứ nữa. kể ra làm đàn ông thích thật, đã chẳng thèm muốn nhưng mỡ đến miệng mèo lại từ chối sao? phận con gái chua chát và cay đắng quá. giá mà thằng đàn ông nói thẳng, em nên từ bỏ anh đi vì anh o yêu em thì hẳn o có chuyện gặp nhau nữa, chuyện abc càng o. nhưng thằng đàn ông nó tham quá nên gặp nhau có cơ hội thì vẫn muốn được người ta tôn thờ mình là hơn nhất. rồi thoả mãn rồi thì quay lại hỏi người khác: mày, làm sao tống khứ con này đi? nghe mà muốn cầm cái búa cho vào đầu những thằng đàn ông kiểu này. kho^n'' nan.!
  7. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn Camilla thì nghe có vẻ dễ đấy, nhưng thực hiện đc thì cũng ko dễ dàng chút nào
  8. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    emgaibuon viết lúc 23:11 ngày 09/07/2006:
    tôi nói hơi thô thiển nhưng cậu là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa đấy. đúng nghĩa vì thằng đàn ông nào cũng tham cả, cái gì cũng muốn, cái gì cũng được. đã được cầm tay phải được hôn, được hôn phải được sờ, được sờ thì đòi nhiều thứ nữa. kể ra làm đàn ông thích thật, đã chẳng thèm muốn nhưng mỡ đến miệng mèo lại từ chối sao?
    He he, công nhận làm con trai sướng thật, sướng nhất là được như emgaibuon nói, nhưng em gái ơi, con trai mà không như thế thì thế giới này toàn đàn bà à
    Mà con mèo nó đã không muốn ăn ( đang ăn kiêng ) thì lỗi là do cục mỡ kia cứ thích bị ăn đó chứ
    emgaibuon viết lúc 23:11 ngày 09/07/2006:
    thoả mãn rồi thì quay lại hỏi người khác: mày, làm sao tống khứ con này đi? nghe mà muốn cầm cái búa cho vào đầu những thằng đàn ông kiểu này. kho^n'''' nan.!
    Cái này thì đồng ý với em , chú kissofboy nên âm thầm chịu sướng đi, còn hê lên đây cho chị em chửi vào mặt , cũng đáng đời cái mặt tinh tướng ăn khoai nướng của chú thôi, hê hê ....
    Đúng là đôi lứa xứng đôi ...
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    vấn đề o phải em muốn nói thằng đàn ông đểu thế nào, em muốn nói nếu là mèo quý tộc nó khác với mèo hoang bác ạ. mèo được nuôi dậy, được huấn luyện nó sẽ chỉ ăn những cục mỡ ngon lành, sạch sẽ, thơm tho, còn với con mèo hoang thì kể cả miếng mỡ ấy dính bùn bẩn nó cũng ngoạm. nói chung, vấn đề o phải mỡ nó thế nào mà con mèo ấy thế nào, qua đó đời chửi bơis, đánh cho con mèo hay xoa đầu nó bảo nó : mèo ngoan.
  10. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    emgaibuon viết lúc 15:12 ngày 10/07/2006
    vấn đề o phải em muốn nói thằng đàn ông đểu thế nào, em muốn nói nếu là mèo quý tộc nó khác với mèo hoang bác ạ. mèo được nuôi dậy, được huấn luyện nó sẽ chỉ ăn những cục mỡ ngon lành, sạch sẽ, thơm tho, còn với con mèo hoang thì kể cả miếng mỡ ấy dính bùn bẩn nó cũng ngoạm.
    Em gái ơi, làm gì có mèo quý tộc hay mèo hoang hả em. Vấn đề CON - NGƯỜI em cũng đã nói qua rồi đó thôi, em nghe truyện Trạng Quỳnh nuôi mèo chưa ? Vấn đề là con mèo nó có đói hay không . Anh nói thật, em xem phim "40 ngày chay tịnh" chưa, cái vấn đề đó là một vấn đề rất nan giải với con trai đấy....
    Thui buôn thế thôi, không thì nhảy sang bên Giáo dục giới tính mất

Chia sẻ trang này