1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để duy trì 1 tình yêu Xa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Jebee, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienvuong2006

    thienvuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ là được ma
    http://360.yahoo.com/my_profile-9F_VKDk8erVSJ6f5pytngGjdXZT4tUYtKaQ-;_ylt=AqZXBeNqknhH1fXQxDSUleSqAOJ3?cq=1
  2. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn chăm chỉ mail vào, gửi ảnh nữa, mà mail thư tay thì thôi rồi, xúc động tràn trề
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì xa mấy cũng vẫn chờ, cơ mà không yêu hoặc không yêu lắm thì chỉ tìm cách lẩn sms, YM mà thôi!
  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bảo thế này thì chết em nhà người ta mất bác gì ơi, làm ji thì làm chứ cái khoản linh tinh ngoài luồn thế này em không ủng hộ.
  5. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết 1 đôi yêu nhau mà nàng đi du học xa nhà 4 năm trời(bạn học cùng lớp tớ), chàng thì học DH ở nhà, vậy mà họ ngày ngày chăm chỉ chat với nhau nè, goi phone những khi co thể nà, mail nà, rồi còn thư tay nữa, trung bình 1 tuần 1 lá'' kinh không????. Và chàng ở nhà đợi đuợc nàng 4 năm liền, nàng thì chung thuỷ cũng 4 năm liền. Giờ thì họ đã đuợc ở bên nhau rồi, có lẽ sắp cưới, HI~HI~, thật mừng cho họ và cũng ghen ty với họ nữa. Nhưng tớ nói để cho ấy hiểu là tình yêu thật sự thì hai người nên cố gắng giữ gìn cho dù xa cách, sau này hạnh phúc của ngày đoàn tụ sẽ càng ngọt ngào và bền chặt hơn đó . Chúc tinh fyêu của hai người sẽ là mãi mãi nhé
  6. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0

    Ôi, thế thì buồn lắm :( Để yêu 1 người đâu có dễ đâu. Nên giờ chỉ vì cái lí do xa nhau thì tiếc thật ý. Có bạn nào có cao kiến gì ko, giúp mình đi.
    Mình cảm giác nhữgn gì thể hiện qua chat/email/ sms/ call đều ko diễn đạt đủ. Đôi lúc người con gái cần quan tâm chăm sóc người yêu mà lại chả có cơ hội :( Buồn thật ý!
    [/quote]
    Biết là yêu 1 người không dễ vậy nên đừng để phí thời gian nữa bạn ạ.Mail/sms...là ảo thôi.Nếu trwóc khi 2 bạn xa nhau có 1 khoảng thời gian yêu nhau,hiểu nhau thì còn có cơ sở để chờ.Nếu không thì thật khó để tiếp tục.Chúc bạn may mắn nhé.
  7. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người nhé! Mấy ngày này tâm trạng của mình ko được tốt lắm nên đọc những chia sẻ của mọi người mình cảm thấy được đồng cảm hơn. Mọi người ơi, ai đã từng trải qua chuyện này/ hoặc biết, mình cùng chia sẻ nhé! Giữ cái topic này thành nơi chia sẽ của những người đang/đã/ biết về các câu chuyện ty ở Xa :)
  8. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Minh khong muon noi thang ra la nhu the, nhung co le dung la vay. Con gai, can chuan bi moi tinh huong, mac du nhu vay se co ve nhu minh ko co du niem tin. Nhung ma con trai, ho ko yeu duoi va bi fu thuoc vao tinh cam nhu minh, nen khi xa nguoi yeu ho co nhieu viec de lam, de quan tam.....
    Tat nhien la cung tuy moi nguoi thoi. Vi du anh ho minh voi nguoi yeu ong, thi cung o xa nhung lai khac, do ho co nen tang la 2 nam yeu nhau o gan nen ko co gi chia cat duoc va ong anh ho minh cung thuoc typ rat dang tin, chi lo lam viec chu ko lang nhang gi..........
    Tom lai la tuy nguoi,
    Chi co ban moi biet ban can lam gi va nen the nao.........
    Chuc may man va hanh phuc!
  9. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con gái mình cứ có gì không như ý là suy nghĩ, dằn vặt mình rồi nghĩ đến chuyện chia tay nhỉ? chẳng hiểu vì sao nữa? làm thế nào để đuổi mấy cái í nghĩ vớ vẩn ra được đầu mình bi giờ?
  10. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ùh hic, tớ cũng hay bị thế này, không hiểu tại sao, cứ có chuyện gì buồn hay gặp mấy chuyện khó khăn lặt vặt tỏng tình yêu là lại nghĩ đến chia tay, không phải không ytêu nữa mà chia tay mà chỉ cảm thấy sợ, thấy lo lắng, lo minh fkhông vuơt qua nổi nên......... tốt nhất là .....chia tay trước.....hc hic, tớ có nhảm không, chán tớ ghê Tớ đang cớ gắng sửa tớ vì tớ biết thế không tốt cho cả tớ c=và cho cả tinh fyêu của tớ nữa

Chia sẻ trang này