1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để duy trì 1 tình yêu Xa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Jebee, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toan_letien

    toan_letien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mình quen 2 bác, yêu nhau xa dữ. Không biết khoảng cách của 2 bạn là bao xa, chứ còn 2 bác em quen, 1 bác Hà Nội, 1 bác Bắc Kinh cơ. Cơ mà quan tâm nhau lắm. Hôm nào cũng vậy, hở ra lúc nào là lên mạng chat voice. em đến nhà mà nghe bác trai suốt ngày cứ chụt chụt chụt chụt..............nghe cũng phát thèm! Mình nghĩ xa hay ko ko quan trọng. Quan trọng là mỗi ngày có bỏ thời gian ra mà quan tâm tới nhau hay ko thôi. TÍnh ra thì hàng ngày biết bao thời gian rảnh, sao ko tận dụng nhỉ????????
  2. bigone

    bigone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    làm như chú này được đấy. Nhưng tớ thì yêu tạm vài anh. Đỡ trống trải trong lúc hoang lạnh. Còn anh kia, cứ duy trì email, WC, lúc nào về mà còn iu thì tiếp tục. Ko thì chia tay.
    Bít đâu trong lúc đong đưa với vài anh lại thấy các anh khác hay hơn. Lúc đó có lập topic "làm sao chia tay người yêu cũ mới đi học xa về" thì nhớ gọi tớ về tư vấn tiếp nhá
  3. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn tiendoan84 nhé, khoảng cách của bọn mình cũng khoảng khoảng ấy thôi. Trước khi yêu nhau bọn mình từng là bạn bè, cũng khá là biết tính nhau. Nên khi có tình cảm thì mới đi đến quyết định yêu nhau, cũng 1 phần dựa trên cái tình bạn sẵn có kia.
    Công việc của bọn mình cả 2 đứa đều phải vào mạng gần như là cả ngày. Nên hầu như ko gặp nhau được, bọn mình ( ít ra là từ mình) luôn cảm thấy sự hiện diện của người kia trong từng giờ từng phút. Sáng, lên cơ quan, là quan tâm hỏi han nhau, công việc (có câu hỏi gì là bên này bên kia ới nhau...) Bọn mình dành tg buổi tối để nói chuyện tình cảm hơn, có hôm chat voice hôm không. có hôm lại viết thư nữa, nói chung là có vẻ như rất ổn...Cũng có lúc giận nhau, nhưng thường chưa bao giờ bọn mình ko ngồi lại nói chuyện được cả...
    Nhưng gần đây, anh ý nói tình cảm của anh ý không lên đưọc nữa, nó cứ ù ì một chỗ. Mình cảm thấy bất lực vô cùng...Đã có lúc mình định bay về VN ngay, nhưng nghĩ đến cái cảnh tượng tình cảm buộc phải dừng lại khi nửa kia của mình muôn thế, là 1 người quay trở lại trong cô đơn thì đáng sợ lắm. Nên mình thật sự chưa dám về...Mình cố xua đuổi cái ý nghĩa chia tay ra bằng cách lao đầu vào làm việc nọ việc kia, gặp người này người khác ( bạn bè gặp nhau thôi mà). Nhưng mỗi tối trưóc khi đi ngủ, mình lại nhận ra rằng mình đang lòe bịp chính mình, thực tại là cái khác cơ! mà mình quá hèn nhát để đối diện...Mình lại nhớ anh ý phát điên. Càng nhớ, càng tiếc vì cái lí do dừng lại lãng nhách quá, và lại giận một chút, song rồi lại thương....Cứ thế, mình vẫn đang chạy trốn hiện tại, vẫn chưa cất nổi 1 lời trách móc đúng nghĩa....
    Giờ mình chả biết nên làm thế nào cả.
  4. clo_tido

    clo_tido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào tụi em cũng nói chuyện voice với nhau...nhắm mắt lại và thể hiện như người ấy đang ở ngay bên cạnh mình... Mặc dù ở xa nhưng bất cứ khi nào em cần đều có thể gọi ngay cho anh ấy... Nhiều lúc nhớ lắm, hoặc chán nản lắm nhưng rồi có ý chí thì mọi chuyện sẽ qua hết thôi... Em chẳng biết kinh nghiệm hay bí quyết là j, chỉ cần chăm chút cho nó ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì nó sẽ sốgn thôi mà (à, mấy lần anh ấy chỉ cho nó ăn cơm và thịt mà quên bổ sung thêm vitamin trái cây nên bọn em hục hoặc tí xíu, sau rồi ngồi lại fân tích thẳng thắn với nhau để rút kinh nghiệm, thế là lại mặn nồng như trc )
  5. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    nữa vòng trái đất
  6. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hic, ấy y chang tớ (hay là 99,9% con gái mình đều thế nhỉ?) nhiều khi cứ thấy mệt mỏi chán nản vì những chuyện ko đâu (chắc chắn là toàn những chuyện vớ vẩn linh tinh, thực ra chỉ cần nói cho ng ta biết là mọi ch ổn cả thôi)...nhiều khi thấy mình cực kì VỚ VẨN
  7. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn nói với anh ấy lắm mà không dám, cứ ngại linh tinhchuyện này chuyện nọ, nói chung vứa muốn ngưới ta phải hiểu mình, vứa không muốn nói chuyện cho người ta co điều kiện hiểu mình. Anh ấy vẫn trách tớ chuyện này suốt. Chắc mình phải thay đổi thật không thì cũng nguy cho tinh` yêu lém
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hic.......tớ cũng vậy nè.......xa tít tắp..........nhiều lúc bùn chỉ mún có một ai đó để hug 1 cái thật chặt........vậy mà xung quanh mình trống trải quá.
    Tin. Lúc nào cũng để chữ "Tin" trong đầu, trong tim....nhưng đôi lúc cũng chạnh lòng lắm chứ bộ.
    YM!, SMS, Voice, fone.... cũng chỉ là phương tiện truyền đạt yêu thương nhưng ko phải là tất cả. Câu chuyện lần nào cũng chỉ là : hôm nay gặp gì, ra sao, anh nhớ em da diết, em nhớ anh diết da,...... nghe hoài cũng chán thí mồ......
    Đúng là kéo dài thế này thì ..............."đơ" mất thôi.
    Ai có sáng kiến gì hâm nóng tình yêu xa thì cho xin chút bí kíp. hic hic..
    Nói đến lại thấy nhớ quá
  9. clo_tido

    clo_tido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thường thì dù cố gắng rất nhiều nhưng cứ đến khoảng tháng thứ 4,thứ 5 sau khi xa nhau là bị đơ, nên cứ 6 tháng bọn e cố gắng gặp nhau 1 lần, sau khi ở cạnh nhau thì tình cảm lại mặn nồng như trc, cứ như vậy...6 tháng 1 lần...ôi...còn 3 năm nữa....
  10. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nào buồn thì mời qua Thread: Hội có a half ở xa bên box Sở thích nha. Đây là nơi chia sẻ tâm tình của những người có người iu ở xa. Welcome các bạn

Chia sẻ trang này