1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để duy trì 1 tình yêu Xa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Jebee, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchung_neu

    tranchung_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay! Chuẩn bị cũng như thế này oài
  2. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tiếp tục chia sẻ nhé! Câu chuyện của các bạn sẽ giúp mình rất nhiều đấy, giúp thêm niềm tin này, và có khi còn là giải pháp cho sự bế tắc hiện tại nữa.
    Cảm ơn mọi người :)
  3. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị như thế thì cố mà học tập kinh nghiệm mọi người chia sẻ rồi cố gắng, không lại off sớm thì buồn lắm. Go go, cố lên
  4. chubby3112

    chubby3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em zoi hunnie e cung iu xa na`.. e o SG co`n bf e o Melbourne... la^`n đầu tiên gặp là tụi em luv at 1st sight hihihi.. nhung ma` 10 days later là bf e fải bay zìa U''c roa`i... zậy là em tủi thân kinh khủng... tại mới wen mà fải xa nhau rồi... nhưng mà cứ chat rồi fone dt, gửi wà gửi thư nè.. 8 tháng sau a zìa thăm em... 2 tháng sau lại zìa tiếp.. bi h tụi em wen nhau được gần 1 năm rưỡi rồi... mà tình cảm lắm.. tại tụi em thương nhau thiệt tình,,, nói chứ ko fải chảnh bf em zới e đứa nào cũng có điều kiện lại dễ thương, học giỏi nên nhiều người theo flirt lắm... nhìu khi e cũng say nắng.. nhưng mấy ngày rồi lại thôi.. mà nhìu khi say nắng xong lại thấy thương người ta hơn đó.. zới lại mình cũng cứ vô tư đi.. đừng có nghĩ nhìu quá.. mệt người lắm.. cứ nghĩ là sẽ gặp sớm thôi.. zới lại mình kiếm nhỉu việc làm thì time qua mau hơn, có nhìu chiện để nói hơn .. cảm thấy zui zẻ hơn nữa.. cứ ngồi ko mà nghĩ xàm xi'' thì ko giúp được j hết.. rồi chừng nào gặp nhau thì đừng có gây chiện cãi nhau,, tranh thủ ở bên nhau bù đắp thì lúc xa nhau sẽ nhớ nhìu.. thêm nữa là đừng có đếm ngày.. lâu lắm... 1 năm 365 days.. mấy chị đếm tuần đó.. cảm giác lẹ hơn nhìu.. 52 weeks thôi àh.. bi h time wa lẹ lắm... mới thấy Monday là thấy Sunday rồi... nếu ai mà có mối quan hệ tốt zới family của người ta thì càng tốt.. e wa nhà bf thăm papa zoi mama ảnh hoài àh.. làm zậy người ta thấy mình nghiêm tu''c thật sự, tôn trọng nhà người ta thì ngta cũng iu mình hơn
    2 semester nữa là e chuyển tiếp qua campus ở bên đó học .. bf e cũng học gần xong rồi.. đợi em học xong 2 đứa về Vn luôn..
    chị j ơi chị đừng có lo wá nha... chị cứ làm những j chị thấy có thể làm cho người ta thoải mái và happie thì chị cứ làm.. còn nếu ko được thì mình cũng ko hối hận là tại sao mình ko iu hết mình.. lỡ như ngta là Mr Right của mình thì tiếc lắm... chúc chi có happie ending nha chị..
  5. toan_letien

    toan_letien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể đến đây thì có khi phải suy nghĩ roài! Theo mình thì cách quan tâm nhau ko thiếu, kiểu này kiểu khác, ít hay nhiều. Quan trọng là phải được tiến hành từ cả hai phía. Một bên phát tín hiệu, bên kia phải phản hồi. Chứ còn nếu chỉ có 1 bên, thì dù quan tâm mấy, dù ít hay nhiều thì cũng chẳng được bao lâu.
    Quay lại chuyện 2 bác kia! Mọi cung bậc tính cảm đều có, mình cũng phải khâm phục! Lúc vui thì rõ vui, lúc cáu tiết lên thì cãi nhau ỏm tỏi!! Xong lại cười khì khì!!
    Mình thấy đã yêu nhau rồi thì có gì cứ nói ra, giận thì giận, xong thì thôi. Không nên giữ 1mình. Nếu đối phương hiểu và chia sẻ được thì chẳng phải càng tốt hơn sao??
  6. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Xa thương, gần thường...yêu xa cũng có cái hay đấy!!!
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ .trước hết nên tạo được niềm tin ở nhau , ko nên nói dối dù điều nhỏ nhất ,thường xuyên chát chit ,nhắn tin và alo để được nghe giọng nói của nhau ,kể cho nhau nghe những chuyện xẩy ra hàng ngày ở gia đình ,cuộc sống hiện tại của mình ,hứa hẹn vào 1 ngày gần mình có nhau ,có nhau mãi mãi ........ cái này mình thấy đơn jiản lắm ,xa dễ chiều ko ấy mà , léng féng tí về nịnh lại ok ngay .

Chia sẻ trang này