1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để duy trì tình cảm khi 2 người xa nhau

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hacienda, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    http://www10.ttvnol.com/tvty/1010718.ttvn
    Mong bạn rút kinh nghiệm từ câu chuyện này
  2. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    chả rút được cái giè bác ợ
  3. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thôi quên đi mà học hành làm việc. Chẳng sớm thì muộn cáo cũng ăn thịt gà ...quên, cáo cũng quên gà thôi. Gà thì phải tìm gà mà làm bạn chứ
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    cũng chưa wa trường hợp này nen cũng ko biết nói zì với bác.Mà 2 người cũng chưa có gì với nhau,bác muốn đặt cọc trước để về nước có cái mà dùng thì hơi căng...Bao h bác đi?bay h bác tích cực kưa em nó đi,rồi hưa hẹn nhiều vào....lúc đi rồi thì ứng dụng công nghệ thông tin vào....Thế thôi
  5. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thế tưởng là có em bồ Tây trên album rồi
    Phụ thuộc vào tình cảm Cô chú thôi và em nó có đối tượng theo đuổi không nữa?
    Mà mới quen Cáo sơ sơ thế thì thôi cũng đâu có tiếc lắm/ sao phải xoắn lên thế
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    bồ tây thì chỉ là để cho đỡ buồn lúc học hành căng thẳng thôi chứ em vẫn thích trâu ta ăn cỏ đồng ta hơn...
    uhm, hồi trước thì mới quen sơ sơ nhưng quen lâu rồi thì lại thấy thích, lại muôn abc...bác ợ
  7. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất im hơi lặng tiếng rồi khi nào học xong về lại gầy dựng lại tình cảm, nếu cáo đã có gà khác thì coi như kiếp này ko duyên phận, còn cáo vẫn 1 mình thì lúc ấy thiếu gì thời gian để chăm sóc cho cáo. Ghét nhất đi học xa mà đầu óc cứ bị chi phối những thứ tinh cảm linh tinh mờ nhạt ko có tương lai, cứ xác định là học đi đã, cần phải lấy tấm bằng là việc tất yếu, rồi mới nghĩ đến việc lấy vợ sau.
  8. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Bác viết thế này thì dễ dàng quá
    Vẫn đề là Gà cũng là con ngưòi chứ có phải là gỗ đá đâu bác....
  9. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế khác gì bảo em đi tu... em chỉ sợ mình im hơi lặng tiếng lâu quá cáo lại nghĩ là em quên cáo rồi mà dứt áo ra đi tìm người khác thì có phải là lỡ cả đôi đường ko??

Chia sẻ trang này