1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để e đồng ý làm bạn gái trước tết này???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GSM, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để e đồng ý làm bạn gái trước tết này???

    Trước tiên xin chào tất cả mọi người .Cảm ơn mọi người trước nếu có thời gian đọc và cho mình vài lời khuyên chân thành nhất .Xin nói trước là mình sẽ nói ngắn ngọn để mọi người đọc ko thấy nhàm .
    Mình quen em qua 1 lần đi cùng thằng bạn đến nhà caì cho e cái Win để e chuẩn bị thì ĐH.Ban đầu gọi Mẹ em í là chị vì dù sao mình cũng đi làm và lớn tuổi rồi (82 có gọi là già ko?),em mới sinh năm 89.Kể từ đó quen em và yêu em ko biết từ lúc nào nữa .Mọi người đừng có nói là mình ngộ nhận nhé,dù sao trong chuyện này mình rất nghiêm túc .Mình là người con trai đầu tiên mà e í đi chơi với mình nhiều nhất,1 ngày nhắn tin nhiều lần nhưng cũng chỉ là hỏi han tình hình.Noen,tết dương lịch,sinh nhật 2 thằng ku e 1 tuổi,đưa đi dạy học....cũng chỉ có mình .Nói chung chẳng khác gì là người yêu nếu mình ko dưa bở (chưa cầm tay,cầm chân gì đâu nhé) .Thấy thời cơ đã chín muồi vả lại mình nghiêm túc và rất chân thành nên đã tỏ tình với em.Mình đã lên kế hoạch là nói trực tiếp những lời thiêng liêng đó nhưng chẳng hiểu sao mình ngu ngốc thế? tự dưng dở hơi thế nào lại nói Anh yeu em qua SMS. hic! em nhắn lại là em rất sốc ,sốc vì anh quá dũng cảm ko như cái tính rụt dè nhút nhát của a thường ngày .E quý mình cũng chỉ vì thấy cái mẹt mình hiền hiền,ngố ngố .E nói rằng :anh là người con trai đầu tiên e đi chơi cùng nhiều như thế vì bên a e cảm thấy an toàn và rất tin tưởng,e cũng có cảm tình với a rất nhiều nhưng hiện h e ko thể yêu a.2 đứa cứ mãi như thế này,a ko thấy vui sao?E thấy e còn nhỏ dại quá vả lại tình cảm chưa rõ ràng .
    Tất nhiên khi trả lời như thế thì đó là 1 lời từ chối rồi đúng ko mọi người .Không biết mình có vội vàng quá không? tại mình thấy e cũng có cảm tình với mình vả lại cứ đi chơi với nhau như đúng rồi,mình muốn hợp thức hoá mối quan hệ này và xác định lâu dài,ko muốn mất em nên mới như thế .Ai dè....!!!
    Mình cũng lớn tuổi rồi ,chẳng nhẽ đi đâu với bạn bè,người thân,giới thiệu e là gì đây? Bạn cũng ko phải ,người yêu cũng ko?hic! Mình chỉ muốn được nắm tay e đi chơi tết năm nay thôi mà khó qúa !

    Tâm trạng đang lung tung nên viết khó hiểu mọi người thông cảm nhé!
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hic, bác tỏ tình qua sms là sai lầm rùi, chia bùn vậy
    đáng lẽ ra cứ là bạn cái đã, bác lại nôn nóng đốt cháy giai đoạn
    thế... tình hình bi h ntn nào rùi, bác có thể nói thêm 1 chút ko
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế thì em ý chả đổ dầm anh từ lâu rùi còn gì. Nói chung là tự nhiên, hết sức bình thường, ko quá quan trọng quá đâu ạ. Chúc anh có người đi chơi tết cùng
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    chết chưa, ai bảo anh nói cái câu thiêng liêng ấy qua SMS ,tối kị ,con gái ghét nghe câu đấy qua SMS , vì anh gửi cho em ấy được thì cũng có thể forward cho chục em nữa được .
    Đọc bài anh viết thấy quý quý,vì thấy có sự chân thật ,anh cứ yên tâm là như thế chứng tỏ em ấy đã ngầm sẵn quan hệ với anh rồi , không phải tự nhiên mà mọi hoạt động của em ấy đều có anh tham gia ,chắc chắn là em ấy đã có tình cảm với anh. Em ấy nói đúng, em ấy còn nhỏ ,cho em ấy thời gian để cân nhắc kỹ quan hệ, và đừng nghĩ yêu nhau vội vàng đã là tốt ,hãy để tình cảm đến từ từ ,để cả 2 không bị ngợp,em ấy không phải thốt lên là em thấy shock .Anh đã rất thành công khi cho em ấy cảm giác "an toàn và rất tin tưởng", vui vẻ . Con gái có thể ban đầu say nắng đến đâu đi nữa thì bến đỗ cuối cùng sẽ luôn hướng về nơi cho mình bình yên và hạnh phúc .
    Tóm lại là anh đừng vội vàng ,nếu không muốn làm hỏng mối quan hệ ( Thú thực là em cũng mong hộ anh là em ấy không coi anh chỉ ở vị trí anh trai yêu quý vì nếu là anh trai yêu quý thì cảm xúc cũng y hệt như em ấy phát biểu với anh , he he )
  5. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Tình hình bây giờ là vẫn bình thường,chiều qua nghỉ buổi đá bóng cơ quan mà 1 tuần chỉ có 1 lần để 2 đứa lượn lờ bằng xe máy ngoài đường.Đến h xem phim Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài thì đưa e về nhà để e xem (trẻ con quá đi mất ).Sau đó mình về cơ quan cất xe máy,đi xe bus đến đầu ngõ nhà em ngồi đợi đến 8h tối e đạp xe ra,2 đứa đạp xe để đưa em đi dạy Tiếng Anh cho thằng anh họ .Sau đó đạp xe về cơ quan,đợi đến 10h30 thì quay ra đón e,đưa e về nhà .Sau đó lại lóc cóc xe ôm về cơ quan lấy xe máy về nhà .Lịch trình này duy trì được 3 tuần rồi,tốn tiền xe ôm phết nhưng mà được cái vui ! Đều đặn 2 lần/1tuần .
    Nhưng tất cả điều đó cũng ko nói lên điều gì ?
  6. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên đi chơi tết thì em vẫn đi cùng rồi,em còn hẹn đi Chùa Hương mà bạn nhưng mối quan hệ kiểu này thấy khó chịu quá .hic! Cảm ơn em!
  7. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bạn bè cũng khuyên như thế,đừng vội vàng quá dễ hỏng lắm .Nhưng càng ngày càng thấy yêu em hơn ,ko kiềm chế nổi bạn ạ !Đúng là tỏ tình qua SMS là 1 điều sai lầm lớn rồi .Lần đầu tiên đi tỏ tình mà lại thế này thì kém quá (những lần trước đều bị con gái tỏ tình ).Ngày trước thì cũng đã nghĩ,làm gì phải vội,e còn 4 năm ĐH nữa,chẳng hạn nếu e đồng ý khi mình tỏ tình,sợ thời gian lòng người thay đổi lại làm em khổ thì chết .Nhưng cuôí cùng ko thực hiện được,chán thế đấy .
  8. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chân thành gửi bác 2 đường link:
    http://www8.ttvnol.com/tvty/581163.ttvn
    http://www8.ttvnol.com/tvty/534284.ttvn
    Đọc xong 2 cái đó đi mà tư h đến tết em ý không đồng ý mới lại các thứ. Thì PM bắt em sẽ bắt đền cho bác.
  9. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em nó còn bé quá bác ạh. Mới đại học năm thứ nhất. Gái ngoan nó chưa muốn yêu đâu.
  10. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cứ để một thời gian nữa thử xem sao, cũng là để thử thách tình cảm của mình.
    Mới năm 1 DH nên còn chưa chín chắn lắm, tới năm 2 or năm 3 là sẽ xác định dc tình cảm của mình thôi mà.
    Tỏ tình bằng cách nhắn tin hay trực tiếp thì cho dù ngta chưa chuẩn bị tinh thần thì cũng ko chấp nhận dc tình cảm ấy đâu.Đáng lí ra nếu khôn khéo 1 chút bác nên e cho em í 1 năm để suy nghĩ thì tốt hơn.
    82 thì ko phải là già đâu, vẫn còn xì tin mà... tình hình của bác vẫn còn đang tốt lắm, ko tới nỗi nào

Chia sẻ trang này