1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để e đồng ý làm bạn gái trước tết này???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GSM, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckygift

    luckygift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    liều đi bác ... 89 đủ tuổi rồi
  2. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chắc bro này làm về Di động đây
    Không đi chơi cùng em ý thì
    [​IMG]
  3. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    ĐÂY CŨNG LÀ TÂM LÝ CHUNG CỦA CÁC CÔ GÁI THÔI MÀ LÚC NÀO MÀ CHẢ KO ĐỒNG Ý BÁC CỨ LÀM CÔNG TÁC TƯ TUỞNG CHO EM Ý THÊM CHÚT NỮA CHẮC ỔN ĐÓ
    CHÚC BÁC THÀNH CÔNG
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Dục tốc bất đạt .
    1 câu thế thôi là đủ rồi bác nhỉ ???
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    có khi thân quá rồi, quý quá rồi, chỉ thích chơi với nhau chứ k muốn yêu đâu
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên thấy bác nói 82 em thấy nghi nghi, nhưng rồi vẫn tặc lưỡi nhảy vào , em cứ tư vấn the kiểu bác 82 thật nhá :
    1.Bác 82 và đã quen nhau với em ý được 1 thời gian mà chưa nắm tay nắm chân gì thì xin lỗi bác chứ em ý kô xem bác như em trai là may ấy chứ, đến bọn 92-95 mà còn vật ngửa nhau ra ngoài công viên hà rầm chứ nói gì 89
    2.Em chưa bao giờ thấy 1 em gái nào mà khi tấn công lần đầu là đã thành công ngay...bác phải thể hiện bằng hành động như những lời thăm hỏi, rồi chỉ em học hanh( giả vờ quan tâm đến tương lai của em ý hay đại loại là thế), đưa em ý đến những nơi dễ bị cảm xúc chi phối trước khi ngỏ lời như mấy chỗ có khung cảnh lãng mạn, đi xem fim ( not *** nhá)
    3.Bác nên tìm các bí kíp mà luyện, nhưng theo em thì bác nên tự cảm nhận là chính
    @Nếu chủ topic mà là spam thì coi như bác đã lãnh một ngàn câu chửi chả hay ho gì của em
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì ở đây bác đã phạm phải 3 sai lầm nghiêm trọng :
    1, Trên lý thuyết, trước khi, ít nhất, nắm đc tay của Cáo thì đừng bao giờ tỏ tình tỏ cảm gì cả, vì 99% là sẽ bị em ấy từ chối, dù em ấy có thích bác thế nào chăng nữa. 1% còn lại là các Cáo đang chống ề và máu chống lầy roài
    2, Tỏ tình là lời lẽ thiêng liêng, người ta còn phải đắn đo suy nghĩ nửa đêm vỗ gối nước mắt đầm đìa xem nên chọn chỗ nào, thời điểm nào thích hợp để tỏ tình thì đằng này bác lại chơi 1 cái rất lãng xẹt là SMS, dù sao thì bác cũng nên thấy hơi may mắn 1 chút vì rõ ràng em ấy cũng có cảm tình với bác, ko thì sẽ nhắn lại 1 câu là "anh đùa đấy à" hay "anh nhắn nhầm địa chỉ rùi nhé"
    3, 1 trong những nguyên tắc cơ bản trong bí kíp của bác Quác là ko làm xe ôm miễn phí cho Cáo. Kiểu này chẳng chóng thì chầy Cáo sẽ chán bác cho mà xem
  8. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc qua 2 Link này .Từ h đến Tết mà ko cưa đổ thì sẽ CAFE bắt đền nha!
  9. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Uh! Mình cũng nghĩ theo chiều hướng này nhưng có thể thay đổi được ko? Chưa cần em yêu vội nhưng phải làm sao trong lòng e chỉ có mình lúc đó mới chắc ăn được .
  10. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã nói ngay từ đầu,ko hiểu sao tự dưng hâm hâm lại nt tỏ tình .Đến bây giờ ân hận thì đã muộn .Tất nhiên mình sẽ chờ đợi e bao lâu cũng được nhưng muốn chắc ăn vả lại hãnh diện với bạn bè khi đi chơi nên tỉn tò.May sao tình hình vẫn tốt .Tối qua nt cho e hỏi đang làm gì? nói là e chuẩn bị đến Đinh Liệt mua Len,hỏi mình có đi cùng ko? Thế là 3 chân 4 cẳng chạy ngay đến 2 đứa đi chợ đêm.Sáng nay định đến nhà mang cái màn hình máy tính của em đi sửa vì nó bị đỏ quạch,sợ e hỏng mắt vì e đang cận nặng quá!

Chia sẻ trang này