1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để e đồng ý làm bạn gái trước tết này???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GSM, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Liều cái gì? Liều tỏ tình lần nữa hả bạn ?
  2. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Yes,mình làm bên di động .Beer thì uống được 1 ít,ruợu thì chịu rồi!
  3. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Cùng lứa 89 với em í đây! Cảm ơn em nhiều ! Đành phải tác động tư tưởng thêm 1,2 năm nữa vậy !
  4. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Mình đang sợ nhất cái này đó .Ko biết bạn có phương pháp nào để tránh rơi vào tình trạng đó ko?
  5. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là chuyện nghiêm túc rồi mà,82 chính cống.Xin đảm bảo là chưa dám cầm tay em vì sợ e ngại lần sau lại tránh mình thì chết .Chưa dám vào những chỗ lãng mạn chỉ thỉnh thoảng lại đi bộ,rồi đi lượn đến muộn muộn mới về !
    Vẫn đang tìm bí kíp nào thích hợp nhất cho trường hợp này !
  6. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi người yêu em sinh năm 89 đấy.Là mối tình đầu của mình nhưng với em nó mình là người thứ 3.
    89 bây giờ lớn lắm rồi bác à.Ai tư vấn hộ mình có cách nào xóa bỏ mặc cảm về chuyện người yêu không còn trong trắng không
  7. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm 1 và 2 mình công nhận .Còn cái sai lầm thứ 3 bạn nêu ra thì mình ko thấy đúng lắm .Thỉnh thoảng đến trường đón e cho e khỏi mệt khi đi xe Bus về có sao đâu nhỉ? Vả lại như thế cũng khẳng định được với bạn bè của e là Hoa đã có chủ rồi nhá ! .1 phần cũng làm em hãnh diện với bạn bè đấy chứ,trường em thì hầu như toàn con gái mà! Rồi 1 tuần 2 lần vứt xe ở nhà,đạp xe đưa e đi dạy học .Không khéo thành xe ôm thật nhưng mục đích chủ yếu của mình là ko muốn em bị mệt và buồn thôi.Dù sao khi nói chuyện mình đều làm e cười ngặt nghẽo!
  8. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng gì điều đó đâu bạn ơi ! Cái chính là mình yêu người ta thật lòng và người ta yêu mình cũng như thế .Con trai thời nay rồi mà vẫn quan điểm đó là ko hay đâu .Đến như mình 82 mà còn ko bị chi phối quan điểm đó nữa là bạn!
  9. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến đang phức tạp, cần thận trọng tránh sai lầm. Mà thời gian đặt ra thì quá gấp, chỉ còn hơn 1 tháng. Tôi nghĩ chủ topic cứ từ từ, tết này làm người yêu em nó phải qua nhà em nó lì xì nữa, tốn tiền lắm.
  10. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Cứ hỏi bụp 1 phát có yêu ko thì bẩu !
    Thế mà !

Chia sẻ trang này