1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để fân biệt tình bạn thân &tình yêu???????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bonghoa, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn bonghoa,
    Việc bạn vừa làm không thuộc phạm trù để xét đúng hoặc sai... bởi nó không thể gọi là đúng cũng chẳng thể sai, và nó chỉ là một "biến cố" trong cuộc sống bạn, như bao chuyện khác. Nói như bạn đã nói thì thời gian sẽ trả lời, và thời gian sẽ giúp bạn hiểu được bạn nên làm gì.
    Đọc những tâm sự của bạn, không đơn giản mà bạn post lên đây.... như thế này, nếu tôi muốn có 1 tí gợi ý cho bạn thì cũng không dám viết hoàn toàn đấy.
    Mà hình như bạn của bạn khi nói chuyện với bạn cũng thế... Các bạn không phải là ngây thơ như bạn sunlight239 nói, mà nói chung là đúng là cả 2 đều chưa ở ngưỡng yêu...
    Chúc vui!
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    To afriendvn:Thuc su mình ko hiểu rõ lắm câu nói của bạn "Đọc những tâm sự của bạn, không đơn giản mà bạn post lên đây.... như thế này, nếu tôi muốn có 1 tí gợi ý cho bạn thì cũng không dám viết hoàn toàn đấy. "
    Có lẽ bạn nói đúng .Mình ko thể biết chuyện mình làm là đúng hay sai .Tất cả fải để thời gian trả lời.Mình cũng tự thấy mình hơi vội vàng nhưng dù sao mình cũng thấy thanh thản hơn .Cả mình và B đều quyết định sẽ ko gặp nhau trong 1thời gian để mình bình tâm trở lại .Mình sẽ phải vượt qua chính mình để giữ được tình bạn tốt .Cám ơn bạn nhiều .Chờ câu trả lời của bạn .
    *****nlight239:Chị ơi,em thấy tình cảm của chị rắc rối quá .Em biết vấn đề tình cảm ko thể nói thay đổi ngay được .Nhưng em nghĩ anh B bây giờ đang hạnh fúc bên người iêu rồi , vậy sao chị ko tìm hạnh fúc cho chính mình .Chị hãy đừng wá lấn sâu vào nó có ,mà bỏ qua những cơ hội cho mình Chị đã khuyên em như vậy mà .Em sẽ làm như chị khuyên và em cũng mong chị như vậy .Hãy hạnh fúc chị nhé .Nếu chị hạnh fúc thì em nghĩ anh B sẽ bớt khó xử hơn ,sẽ bớt cảm thấy có lỗi hơn .Điều đó sẽ tốt cho cả 2 mà .Em chỉ nghĩ vậy thôi .Ko biết khuyên chị có đúng ko ???Còn về em , em có lẽ sẽ gạt sang 1 bên tình cảm của mình để giữ tình bạn .Em tin em sẽ làm được ,Bởi dù sao em cũng có B -người bạn tốt mà có lẽ em tìm cả đời cung ko đuơc .............Chúc chị vui & hạnh fúc !!!!
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hi bonghoa,
    bạn làm đúng nhiều hơn làm sai . Hì, thật ra không thể nói được thế nào là đúng, thế nào là sai mà. Triết học Á Đông mình với thuyết Âm Dương Ngũ Hành, hay nói như nhà Phật: sắc là không mà không là sắc mà... Hơi tám 1 tí như thế, nhưng để giải thích là mình không thể nào biết được mình làm thế, làm thế,... là tốt hay xấu đâu. Cái chính là như bạn đang cảm nghiệm, dù ít nhiều có buồn, nhưng cái chính là thanh thản hơn - như bạn nói đấy - cái đó rất quan trọng.
    Tôi cũng rất thích từ bình tâm mà bạn nói (tiếng Anh là indifferential, nghĩa là không cho cái gì là hơn cái gì cả, trong cuộc sống)... Nếu bạn hiểu và giữ đúng điều đó thì thật tốt rồi.
    Quay lại chuyện tc của bạn - Tôi bảo là không dám góp ý, vì nhiều vấn đề tâm lý ở lứa tuổi bạn rất... rất lạ... Và tôi muốn bạn cứ tự khám phá nó! (đó cũng là indifferential trong cách trao đổi của tôi mà )
    Vậy nhé! Chúc vui!
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đau đầu phết nhỉ,,, có thể khác thế này: vào rạp chiều phim với bạn thân hay người yêu chân tay mồm miệng đều hoạt động hết công suất,,, hê hê,,, nhưng bạn thân thì tác động lên 1 chủ thể thứ 3( trà sữa chân trâu, ô mai, bim bim...) còn với người yêu thì là tác động qua lại chỉ có you & me không thông qua gì sất,,, hừ hừ,,,
    Em biết là bác không định hỏi thằng bạn thân với thằng người yêu khác nhau như thế nào nhưng mà lúc nào mà em thấy cách này phân biệt tốt.
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    To afriendvn
    Bạn nhắc đến Thuyết âm dương ngũ hành mình lại nhớ đến môn Cơ sở văn hoá VN mình vừa mới học .Trong đó cũng nhắc đến những vấn đề bạn nói .
    Lúc này mình cảm thấy rất thanh thản trong đầu minhchẳngnghĩ chút nào đến chuyện này ,đến B (hay đúng hơn là mình đã wá mệt mỏi ,ko muốn nghĩ nữa) .Nhưng mình vẫn thấy 1 cái gì đó rất khó tả,ko thể diễn tả nổi-1 cái gì mam mác -hơi buồn -hơi đau-hơi nhớ nhung................
    Có lẽ bạn đã trải qua lứa tuổi như mình ,nên bạn mới hiểu được fần nào những suy nghĩ của mình ,những tình cảm dở dở ,ương ương như mình .Câu nói của bạn:"Và tôi muốn bạn cứ tự khám phá nó!"làm mình nhớ tới B .B luôn nói với tôi như vậy :nào là dần dần bà sẽ biết thôi ,sẽ hiểu thôi đừng nghĩ nhiều .............
    Theo mình đoán chắc bạn fải thuộc lớp đàn anh của mình .Vậy cho fép mình gọi là anh nhé !!!Cám ơn anh nhìuuu...nhìu
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    "Nó" dần lớn lên ,trong trẻo và tinh khiết .."Nó " cho tôi soi mình vào để tự động viên hãy cố gắng ."Nó " cho tôi hạnh fúc,nụ cuời ,cho niềm tin yêu cuộc sống .Tôi đã thầm trao nó cho 1 người -người ở bên tôi những lúc vui ,người động viên tôi những lúc khó khăn ,người nói rằng quan tâm đến tôi ..........
    "Nó "đang ở đâu ,lang thang hay đã ngủ ,còn đau đớn hay đã nguôi ngoai ."Nó "ơi-Tình yêu của tôi dành cho Người..Xin hãy ngủ yên ,ngủ cho ngoan nhé.Ngày hôm qua dù đẹp hay ngọt ngào ,dù giông tố hay fiền muộn nhưng đã thuộc về quá khứ ,hãy giữ nó như 1 kỉ niệm trong tim ,ngày hôm nay mới là món quà lớn nhất ,hãy sống cho hôm nay và giành cố gắng cho những ước mơ ngày mai
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Vừa gặp B xong ,sao tâm trạng mình bất ổn thế này ,sao run thế này .Mình thấyB& mình đều cố gượng ép nói chuyện với nhau .Khó wá .Làm sao để trở về bình thường đây,có thể thoải mái kể lể,tâm sự
    Nhưng càng khó mình lại fải càng cố gắng để được như ngày trước.
  8. liltennisdudexx

    liltennisdudexx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu đọc bài viết của bạn , mình wả thật rất bất ngờ , vì tình huống của hai bạn cũng giống như mình và cô ấy. Trong đó mình giông như là người B . Hai đúa mình biết nhau chưa đưọc lâu, chỉ có 2 năm học chung lớp 10, 11. Thật sự thì cũng không phải là bạn thân, mình và cô ấy cũng rất ít nói chuyện với nhau. Cuối năm lớp 11 mình có cơ hội để đi du học, trong lần party cuối cùng để tiễn mình của cả lớp cũng kô có cô ấy. Rồi sau đó, bất ngờ cô ấy gởi email cho mình. Từ đó bọn mình nói chuyện , trao đổi mail, chat vói nhau , trở thành bạn thân lúc nào cũng không biết. Càng về sau này trong mail , cô ấy nhiều khi imply là cô ấy thích mình. Mình cũng phần nào hiểu đưọc tình cảm của cô ấy dành cho mình, nhưng thật sự là mình hoàn toàn kô có cảm xúc gì khác hơn là một người bạn thân. Vì thế những lần cô ấy muốn đề cập đến chuyện tình cảm giữa hai đúa mình thì mình chỉ nói lảng đi sang chuyện khác. Mình còn ngay cả kể chuyện mình và bạn gái cho cô ấy nghe. Mình mong là cô ấy sẽ hiểu đưọc tâm trạng của mình, sẽ biết khó mà rút lui. Mình đã không biết đưọc là mình làm như vậy đã tổn thuơng rất nhiều đến người đó. Cách đây kô lâu cô ấy có phone cho mình, và thừa nhận tình của của cô ấy đới với mình. Quả thật dù đã biết trưóc nhưng mình cũng không nghĩ ra cái gì. Có lẽ tụi mình chỉ mãi là bạn bè thôi. Mình hy vọng thời gian có thể giúp cô ấy có thể quên được mình. Vì ngay bây giờ she just wants to wait for me, điều đó làm mình thật sự cảm thấy có lỗi trong mối quan hệ của cả hai.
  9. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    TextHI BONGHOA
    thường thì cũng có nhiều người bị nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn, và cứ ngỡ đó là tình yêu, mộy tình yêu được bắ đầu bằng tình bạn, nhưng khi đã tiếp xúc với nhau thì mới biết cái cảm giác đó không phải là cái cảm giác của hai người yêu nhau. Vì thế mình mong bonghoa hãy phân biệt cho rõ được đâu là tình yêu và đâu là tình bạn. Chúc you chọn dược sự lựa chọn tốt đẹp nhất để không ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên, và không mất đi tình bạn tốt đẹp đó.
  10. sunlight239

    sunlight239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To bonghoa: Đọc những dòng của em chị rất bất ngờ và hơi thất vọng. Em đã gửi PM cho chị rất nhiều và em có nhớ đã viết cho chị những gì không? Chị không ngờ em lại hiểu sai lệch hoàn toàn những gì chị viết. Em cũng nói em "sẽ gạt sang 1 bên tình cảm của mình để giữ tình bạn" thì A trong câu chuyện của chị cũng đang cố làm như vậy mà.
    Chị không hiểu ý em lắm. Chẳng lẽ A phải chấm dứt tất cả với B trong khi B vẫn muốn cô là bạn thân của anh? B vẫn dành cho A sự quan tâm, vẫn chia sẻ mọi thứ như một người bạn rất thân. Tình bạn và tình yêu đều cần thiết mà em? Và bi giờ A đã gần như chiến thắng được bản thân mình bởi vì nghĩ cho cùng tình cảm giữa A và B chưa có gì làm vẩn đục cả. Ngay cả khi chưa có người thứ ba, A vẫn khá bản lĩnh trong việc kiềm chế những cảm xúc của B ngày xưa. Sau này, A mới biết vì sự "bản lĩnh" ấy mà B nghĩ A không có tình cảm với anh. Mọi chuyện buồn cười và đơn giản thế đấy. Nhưng A vẫn không cảm thấy hối tiếc về tất cả. Vì cô đã giữ được một tình bạn tuyệt vời
    Chị hy vọng em không hiểu lầm những gì chị viết nữa. Chị vẫn luôn mong em được vui vẻ và thành công.

Chia sẻ trang này