1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để fân biệt tình bạn thân &tình yêu???????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bonghoa, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    *****nglight239
    Chị ah , ý em ko fải như chị hiểu đâu .Em biết trong chuyện này chị là người rất bản lĩnh ,rất sáng suốt để làm sao ko ảnh hưởng đến tình bạn của chị &anh B .Điều đó khiến em fải nể fục chị .Và em đang cố gắng học tập điều đó ở chị .
    Ý em ko fải là ko liên lạc gì với anh B ,chấm dứt mọi thứ ,ko còn tình bạn gì giữa 2 người thì chị mới quên được .Tất cả những điều em mong ,và chúc chị là luôn hạnh fúc ,vui vẻ ,sẽ tìm với 1 người thích hợp với chị nhất Nhưng hình như chị cũng giốngem (em có cảm giác vậy thôi ) chị vẫn đang vận lộn với chính tình cảm của mình ,để thoát ra khỏi nó (qua những tâm sự trước đây của chị).Nhưng(lại nhưng!!!) cũng như chị nói,chị đã chiến thắng được bản thân .Em rất mừng cho chị .
    Mà dù sao em và chị đều hạnh fúc vì có những người bạn tốt đúng ko???
    Chúc tình bạn của chị & anh B sẽ mãi tốt & chúc chị vui
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ông à ,tôi nhớ ông nhiều lắm .Chẳng biết làm thế nào đây .Tôi cũng chẳng dám nói ,chẳng dám thể hiện nhiều ....mà chỉ viết vào đây mà thôi .Mỗi lần nhớ ông tôi lại đến những nơi mà tôi và ông đã đi ,đã có những kỷ niệm .
    Ông biết ko ,tôi buồn lắm ,sợ lắm .Buồn ,sợ vì cảm thấy hình như ông đang tránh mình ,vì thái độ của ông ,bề ngoài thi chẳng có gì cả nhưng ......
    Tôi cũng nghĩ dù tôi có cố gắng đến đâu ,tôi và ông vẫn mãi là bạn .Bởi nếu tôi cứ mãi cố giữ ,cố theo đuổi 1 cái ko fải dành riêng cho mình ,tôi sẽ mất ông -ngươì bạn tốt .Lúc đó ,sẽ chẳng con ai quan tâm đến tôi ,sẽ chẳng còn ai hỏi tôi ăn cơm chưa,nhắc nhở tôi giư gìn sức khoẻ ...sẽ chẳng còn ai để động viên tôi ,ở bên tôi những lúc vui,buồn .khó khăn nữa .
    Tôi đang cố gắng chiến thắng chình tình cảm của mình .Nhưng khó quá ông ơi ,làm sao bây giờ .....................Ông có thể giúp tôi được ko ???????????
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan nhé ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii:D xin lỗi bonghoa vì cười hơi vô duyên. Nhưng khi mình nghĩ đến một thời như thế, nghĩ đến những tình cảm chân thành mình lại cảm thấy vui. Tình bạn vẫn mãi là tình bạn cho dù sau này hai người có lấy nhau, có yêu nhau thì họ vẫn là bạn của nhau phải không, bạn đời mà. Không biết chia sẻ với bonghoa thế nào, chỉ mong bạn có được những điều xứng đáng với những gì bạn đã dành cho người ấy.
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng cái bạn cần bây giờ là thời gian. Mình cũng đã từng có lúc tưởng nhầm rằng giữa mình và một người bạn thân có cái gì đi cách xa hơn tình bạn, một số người khi được hỏi cũng cho rằng chúng mình giống một cái gì đó rồi . Mình đã quyết định bỏ cách ra một khoảng thời gian dài không gặp, không nói chuyện, và mình hiểu rằng cái cảm giác mà mình có chỉ là sự xúc động khi bỗng dưng có một người quan tâm thật sự đến mình trong khi những người khác thì không...Chỉ thế thôi và không gì nữa cả.
    Bây giờ, mình và cậu ấy vẫn là bạn thân, và đối với mình còn hơn thế nữa , nghĩa là bạn thân hơn, chứ không phải là theo nghĩa tình cảm đặc biệt như mình từng nghĩ lúc trước. Ai cũng có lúc không chắc chắn về chính con người mình, và trong trường hợp này, mình nghĩ thời gian là giải pháp thực sự...
  5. Guest

    Guest Guest

    Lời khuyên của chuyên gia "Gia đình học":hãy yêu khi có nhu cầu lập gia đình.Để dứt điểm đỡ lằng nhằng thì đến gặp anh chàng kia,cầm tay,nhìn vào mắt chàng và nói:"Chúng mình là bạn thôi nhé" =>thế là xong,đỡ phải suy nghĩ nhiều.
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Tình bạn thân: không có ***ual attraction. Yêu thì có.
    Tình bạn thân: không có chuyện trông ngày trông đêm để gặp mặt bạn mình. Chat với email thôi cũng đủ rồi. Yêu thì có.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh chả biết nói kiểu gì cho các cô chú hiểu nhưng bạn thân với với TY mà ko phân biệt nổi thì thần kinh của cô chú có vấn đề thật rồi,nặng là đằng khác chứ.Anh cũng có đứa bạn gái thân(thân cực luôn)đi lượn với nhau suốt,ai nhìn thấy cũng bảo là GF của anh nhưng làm qué gì phải,trong thâm tâm bọn anh ko bao giờ có cái ý nghĩ gì khác cả ngoài tình bạn.Thôi đi kiểm tra thần kinh đi cho anh nhờ

Chia sẻ trang này