1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để gà cầu hôn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi divedauhoiem, 06/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để gà cầu hôn?

    Em và gà yêu nhau được 1 năm. Hồi trước Gà bảo em, dự định sang năm hỏi cưới ý kiến em thế nào. Em nghĩ 24 tuổi cũng còn trẻ thế là em bảo năm sau sớm quá, để 2 năm nữa khi em 25 tuổi thì cưới là vừa. Trong thời gian đó 2 đứa cứ chịu khó tích góp. Bọn em đã thống nhất như thế nhưng bây giờ em lại thấy sốt ruột mới khổ chứ. Em nghĩ sang năm lấy là hợp lý, đợi lâu hơn nữa cũng oải. Cuối năm sau mà cưới là yêu cũng được 2 năm rồi, chứ 3 năm yêu mãi chán lắm, mà ai biết được lúc đấy còn yêu nhau nữa ko hay lại chán lè ra. Nói chung tình cảm bọn em hiện giờ rất tốt, và Gà rất yên tâm với kế hoạch 2 năm đã đề ra nên ko thấy nói năng gì đến khả năng sang năm làm đám cưới nữa. Em nhờ các cao thủ chỉ giáo cho em vài chiêu để Gà nhà em quay lại ý định ban đầu sang năm làm đám cưới với em đi

    Em đề nghị Gà thì cũng được, chắc Gà em sẽ đồng ý ngay thôi nhưng mà em ko muốn thế. Gì thì gì trong chuyện này vẫn phải kiêu tí chút Mà 1 chuyện rất chi tế nhị nhưng ko thể ko nói, Gà em rất muốn quan hệ nhưng em ko đồng ý vì em ko muốn có điều này trước đám cưới. Gà cũng tôn trọng và 2 bọn em chưa đi quá giới hạn. Có điều 2 năm nữa thực sự em giữ ko nổi các bác ạ. (Các bác đừng khuyên em ko giữ được thì cho đi nhé)

    Xét về vấn đề kinh tế thì 2 năm nữa cưới sẽ phù hợp hơn, nhưng trên mọi phương diện khác thì năm cưới là phải rồi, vậy làm cách nào để Gà ngỏ lời bây giờ ạ? Em muốn làm vợ hiền mẹ đảm lắm rồi, khốn nỗi Gà em bây giờ lại tu chí làm ăn quá, mục tiêu là gom góp cho 2 năm nữa cơ mà...

  2. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tìm người tài trợ tiền đám cưới thế là khỏi lo về vấn đề tiền bạc
  3. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    hàng hiếm hàng hiếm
    tìm đâu ra 1 đôi yêu nhau mà chưa chén nhỉ?
  4. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    @ thichmod: tiền tổ chức đám cưới thì bọn em lo được, đau đầu là tiền mua nhà cơ
    @ fantasycz: hiếm thật bác nhỉ. Nhưng cho chén rồi nhỡ gà Ò ó o thì em biết làm sao
    Ko bác nào tư vấn được cho em à
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với nó: Gà ơi, e muốn có Gà con :D
  6. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sao từ đầu topic không đề cập chuyện nhà cửa Nếu đợi mua nhà thì 10 năm nữa hãy cưới
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    reg cho Ga? cái nick rô?i ba?o va?o trong box na?y ma? spam thi? thế na?o cufng hiê?u ra vấn đê?
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Khặc khặc, anh thích người nào thẳng thắn như cô đấy. Cô suy nghĩ phải, giờ mà cho hắn "ấy" thì chỉ giữ hắn được vài tháng nữa là hay rồi.
    Mà cũng tại cô, trước hắn đòi cưới thì gật luôn cho nhanh, giờ có khi con bồng con bế rồi. Ai bảo kiêu. Bi giờ hắn phục tùng mệnh lệnh 2 năm, vẫn còn kiêu mà không đòi. Tất cả cũng vì kiêu thôi. Hồi này hay nghe câu "chảnh thì chết chứ có bịnh hoạn gì đâu". Cô là thế đấy.
    Thôi muốn cưới thì bắt đầu kiếm chuyện về gia đình con cái mà nói chuyện với hắn. Kiểu như "thằng A nó sắp cưới, 2 vợ chồng nó tính thuê nhà ở đấy anh"..........."con B nó vừa đẻ, thằng nhóc bụ bẫm dễ cưng lắm anh ạ". Để cho hắn tự hiểu, mà nếu hắn còn chưa hiểu thì chêm thêm câu "em cũng muốn một đẻ một đứa như con B"........"em thấy vợ chồng thằng A thuê nhà sống cũng ổn lắm, với lại xu hướng giờ người ta thuê nhà không à". Nếu hắn còn chưa tỉnh thì làm đòn hiểm nhất "Hay mình cưới luôn đi nhà anh". Khỏi kiêu nữa, có chồng là may rồi.
  9. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    k hiểu bác này trình cao thế nào, nhưng lần nào đọc bài của bác cũng phì cười
    Cho bác lời khuyên là cứ thẳng tuột đi bác ạ, Yêu nhau rồi cần đếch gì khách sáo giữ kẽ như thế.
    Được sao_mai85 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 06/11/2008
  10. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thật khâm phục bạn Công Chủ topic nên áp dụng 1 trong các cách của bạn Công Công đi (áp dụng từ thấp lên cao nhé).

Chia sẻ trang này