1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để gà chít thì cáo cũng bị thương?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romano2008, 12/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để gà chít thì cáo cũng bị thương?

    Tất nhiên là ko nên tỏ tình rồi, nhưng nếu đã "nhỡ" rồi thì làm thế nào? chả nhẽ cứ để cho cáo nó thản nhiên vặt lông làm món gà Rô-ti àh. Do ko chịu nổi cú sốc tinh thần, một số gà đã ra đi tìm đường cứu nước...một số khác ở lại năn nỉ ỉ ôi xin chết tiếp...một số thì "tịt" rất lâu sau mới gáy lại được... Chứng kiến thảm cảnh này thử hỏi có ai ko xót xa cho thân phận gà hay bị cáo bắt nạt. Vậy xin mở Tô-phịch bình dân võ học cho gà để ứng phó với tình huống gà bị cáo cắt tiết, âu cũng là phòng vệ chính đáng. Mong các cao thủ truyền dạy võ công để hạn chế bớt số thương binh liệt sỹ trong trận chiến ko có hồi kết này.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Bài vỡ lòng: Tự vệ bằng chém gió hay còn gọi là ..chết mà còn sĩ
    Khi bị từ chối, hãy nở 1 nụ cười: " Anh chuyển đến em lời cảm ơn từ một số cô đang theo đuổi anh, em vừa cứu đc mấy mạng người đấy"
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nếu từ chối ai có thể trong lòng tớ áy náy, chứ nghe xong câu trên chỉ có thể thấy coi thường. Nói thế có khác nào những gì trước đấy là đùa cợt, mà trước tiên là đùa cợt với tình cảm chính bản thân mình. Mong cho mình đỡ thảm hại thì lại càng thảm hại hơn, dẹp lép như con gián đấy, chớ dại, nhá
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chú rơi vào hoàn cảnh này , và chú lập ra topic sau sự cố càng khẳng định 1 điều , chú chính thực là GÀ.
    CÁO nó từ chối khéo đến mức chú éo phải lăn tăn quá mức phải lập topic, nó còn cầm cố của chú 1 ít niềm tin hy vọng làm dự bị sân sau, kiểu : " em rất quý anh, mến anh, anh hãy là người a trai của em, cho em thêm thời gian nữa a nhé " - Nắm chặt tay gà , ánh mắt thật ngưỡng mộ và dịu hiền đầy tha thiết.
    Trước khi tỏ tình :
    +Nếu xác định chín rồi và có tín hiệu THẬT SỰ ( đừng ăn dưa bở ) thì cứ thế mà mạnh bạo ---> Áp dụng trong trường hợp mặt chú chưa dày
    +Nếu xác định 5 ăn 5 thua , kinh nghiệm là chơi tùa luôn , đc thì đc , ko đc thì làm lại hoặc giải tán nhưng tiên quyết là phải tạo cho gái 1 ấn tượng ( kể cả có ăn tát ---> nói thế là chú hiểu rồi !)
    Nghe chừng, gái này chưa CÁO , nguyên nhân hoặc chú siêu GÀ , hoặc nó có người yêu. Chấm hết !
  4. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Oài! Các pác tư vấn mới chỉ trích iem làm giề!!!! Em lập ra cái này có phải để tư vấn cho em đâu, iem là iem bức xúc khi nhìn thấy cảnh trên thôi( hậu quả là có một số ra đi như Bác Hồ ngày xưa tìm đường cứu nước, một số nhà đờn ca tài tử, cải lương... ra đời) mà bon cáo (thủ phạm) ko bị làm sao mới kú. Cái trên kia là em ví dụ thoai, Em là em yêu lước thương lòi, tinh thần "tông giật" ..àh quên...dân tộc. Sao vẫn chưa thấy cao thủ nào lên tiếng nhẩy?
    Có cách nào Trạng chết thì Chúa cũng toi ko nhẩy?
  5. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ko có cak nào àh, ...Thôi làm tấm bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ gà . Em cũng cố gắng đòi lại công bằng cho các gà mờ ko đc thế thì cố gắng mà chịu nhá. Mờ các pác vừa thoát kiếp gà xong đã quay lưng lại thế, uống nước phải nhớ nguồn chứ!
    @một số pác: Đừng tưởng thoát kiếp gà mà hết gà nhé. Một số gà chẳng qua là đc cáo hoá kiếp cho nên thoát kiếp gà thui
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh là anh thấy cách tốt nhất là từ bỏ ý nghĩ đấy đi.
    Nếu chơi bời thì vào đây hỏi làm gì, mà quan tâm làm cái gì. Đã ko cưa được thì cưa con khác, hoặc tìm cách khác mà cưa. Ko có gì là ko thể.
    Yêu thật sự thì cao thượng lên 1 chút. Mong em luôn hạnh phúc của Phan Đinh Tùng mà phệt. Gái nó ấn tượng hơn. Đàn ông thì ko nên dở những trò bỉ ổi, hèn hạ để trả thù làm cái gì. Gluck !
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 13/07/2008
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    với suy nghĩ này, gà sẽ mãi chẳng khá lên đc
    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 13/07/2008
    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 13/07/2008
  8. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thật, anh chủ topic có nghĩ làm như thế là ác ko.
    Chính anh là người chủ động xin làm gà trước, chứ đâu phải là cáo.
    Vậy mà đến lúc chết, anh vẫn muốn kéo cáo chết theo, như thế có quá đáng ko, ở đâu ra cái tâm lí "ko ăn đc thì đạp đổ" như thế.
    Mà em cũng nói thật
    Con trai bọn anh quá ích kỉ, bọn anh nghĩ là khi gà chết thì cáo dửng dưng như ko đc chắc, xin thưa tất cả chỉ là cái vẻ ngoài thôi vì tâm lý cáo khi từ chối 1 ai đấy cũng rất day dứt, ko yên...Và thường thì, như anh hip2410 nói ở trên đấy thôi, sau khi bị từ chối thì các anh nghiễm nhiên ko tí mảy may mà đi tán cáo khác ngay được, mà cáo thì vẫn đang ngồi ăn năn day dứt vì buộc phải nói lời từ chối.
    Các anh kưa cáo ko đc, thì sao lại đổ lỗi cho cáo, người ta ko thích thì chẳng nhẽ cứ bắt cố ép người ta phải thích mình hay sao. Xin thưa là điều này trong 1 vài trường hợp có thể gây cho cáo một sự tổn thương rất lớn, sau khi anh đi tán cáo khác, cho dù ngta có đã thích hay ko thích anh.
    Một ví dụ cụ thể nhé
    -Con bạn em, nó "bị" 1 anh tán, nó chỉ cảm thấy quý thôi vì trước đây là bạn bè t/c vẫn như vậy, thế nhưng bạn em nó là 1 con gà, khi nó thấy anh kia hiền lành, tốt bụng nên đã cố gượng ép, đã cố gắng để thích anh kia, nhưng đáng tiếc là mọi sự cố gắng đều vô nghĩa. Nó quyết định nói dứt khoát với anh kia rằng mối qh này sẽ chẳng đi đến đâu đâu, thì thật bất ngờ là anh kia mừng như vớ đc cọc, cũng giãi bày, thì hoá ra anh ấy đã hết thích con bạn em từ lâu rồi, và đã kịp yêu một người khác rồi(người khác này bạn em cũng quen vì chơi cùng 1 hội thân nhau), và mặc dù thế những chẳng có 1 thái độ rõ ràng nào với bạn em cả, vẫn cứ rất quan tâm đến bạn em . 2 người này đã kịp yêu nhau từ trc khi bạn em quyết định dứt khoát với anh kia, mà trong lúc đó thi` nó vẫn cố gắng để có t/c với anh kia. Sau cuộc nói chuyện, một phần nó cảm thấy rất vui vì cuối cùng đã giải quyết được "tảng đá" đè nặng trong lòng bấy lâu,nó cũng thực lòng muốn làm bạn tốt với anh kia và mong 2 ng đó sẽ có kết thúc tốt đẹp. Nhưng một phần nó cảm thấy bị tổn thương một cách ghê gớm, ko phải nó tiếc hay ghen tức vì 2 ng kia, mà nó cảm thấy tổn thương vì trong cái lúc nó cố gắng hết sức để thích anh kia thì hoá ra chỉ có 1 mình nó cố gắng, còn anh kia thì đã mải vui với hạnh phúc mới. Dường như nó cảm thấy nó như trở thành trò cười vậy, làm trò hề để bị cười vào mũi. Mỗi lần nghĩ đến, nó lại cảm thấy đau nhói và xấu hổ vì đã tưởng và cố gắng cho 1 điều ko hề có thật.
    Bạn em chưa yêu ai bao giờ, thực sự nó rất ngây thơ, nó ko hề thích anh kia, nhưng đáng tiếc là sau chuyện này nó cảm thấy mất niềm tin ghê gớm, nó hỏi em rằng :"chẳng nhẽ t/c là 1 thứ nhẹ như lông ngỗng vậy sao", em cũng chẳng biết phải trả lời sao .
    Đấy, thấy chưa, chuyện trên hoàn toàn có thật đấy nhớ chứ em ko bịa đâu, xem xem gà hay cáo, bên nào dửng dưng và phũ phàng hơn

  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    có thể topic tồn tại ko lâu đâu.....
    Gà chết thì Cáo bị thương là thế nào...chú cưỡng nó chắc
    Có Cáo nào chê chú gà chết sìn mà còn động lòng đâu....Nếu có chắc chỉ là bề ngoài thôi
    Có chăng Cáo bị thương là những Cáo ngoan hiền,gia giáo....thôi,mà loại loại ấy bi giờ hiếm lắm...mà nếu có thì chú cũng nỡ lòng nào với em nó...dẹp cái suy nghĩ ấy đi chú ơi
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh là cũng xin thưa với cô là: Ko đi cưa gái khác thì phải quằn quại đau khổ để người khác phỉ nhổ à? Có thể bạn cô là 1 cô gái ngoan hiền, nhưng anh nghĩ rằng tình cảm thì ko thể ép buộc được. Nếu biết trước là ko thích sao lại cứ cố gồng mình lên làm cái gì. Bạn cô đang tự tra tấn bản thân đấy à? Anh thấy cô nên khuyên bạn cô là ko nên nghĩ về những cái ko đáng nghĩ.
    Quan điểm của anh là ko hợp thì phải né rồi té, chứ cứ cưa cẩm mãi thì vừa mất thời gian của cả 2, cũng ko giải quyết được cái gì về phương diện tình cảm hay tinh thần. Nói về ích kỉ thì anh nghĩ cứ đò đưa, cưa cẩm mà biết trước là ko đi đến đâu, làm mất thời gian của người khác mới là ích kỉ đấy. Thế nhé!
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 13/07/2008

Chia sẻ trang này