1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để Gà nuốt chửng tim Cáo(Non) ...( Tư vấn nghiêm túc dùm)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 18/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Dài thế này chẳng muốn đọc, viết lan man quá
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ax, kiểu gì cũng nói đc. Tư vấn chửi bới, khuyên can người ta phải thế, bây giờ tớ đã thế---> lên án tiếp.
    Từ níu kéo bằng mọi cách---> Không níu kéo nữa----> Không nhắn tin gọi điện luôn----? Không liên hệ, ko reply, không nghe máy luôn----> Tìm đến một tình cảm mới như các bác tư vấn. Tớ thấy đúng thì nghe thôi, quyết định vẫn là tớ, tư vấn chỉ là tham khảo.
    Nhớ nhưng và nỗi buồn đau với Ex không biết bao lâu mới nguôi...nhưng tớ vẫn quyết định xây dựng một tình cảm mới.
  3. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Thật chán khi phải tư vấn cho mấy thằng hotboy
  4. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ko ai bắt phải cứ yêu 1 ng nhưng xây dựng 1 tình cảm mới khi đầu còn cứ lăng tăng thế
    Con gái thì có tốt có xấu ...tôn trọng và bớt cải lương và khoe mẽ đi bạn
    Tình yêu mà chỉ bik cho ...bùn thay cho cô gái kia ...............
  5. Sao đời có lắm thằng cải lương mà lai may mắn thể nhỉ? Mà mình thì .......
  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi không biết mình đã làm gì sai từ khi bạn gái chia tay. Nhưng chuyện tiến tới một tình cảm mới có phải là sai không?Khi bạn gái cũ có thể vừa chia tay với tôi, bất chấp tôi đau khổ và khủng hoảng thế nào đã đi với người khác...
    Tôi cũng muốn quên cô ấy nhanh hơn bằng cách bắt đầu một tình cảm mới đối với người yêu mình. Có thể ban đầu chỉ là lấp chỗ trống, là thích, nhưng biết đâu sau này sẽ là YÊU...
  7. Bác đang tự làm đau bác đó. Không biết trân trọng những gì mình đang có. Mà cứ nuối tiếc những gì đã qua làm gì
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Xịt. Chú Lý này điên con mẹ nó tình rồi.
    Cái con dâm phụ nặng 37 cân, cao mét 47, số đo cân nặng như thế không là loại nghiện hút , HIV đầy người mới lạ. Con ôn phản chủ đáng giá bát PHỞ 15,000 đ, có tình nguyện Bi Jây cho các mõ , hậu xét.
    Chú chơi trò gì trên 4` rum , hót boi, điều tra tâm lý . e tc .. tôi không biết. Nhưng mồm miệng chú kêu mấy chuyện tình giật kia là sự thật, chú đi Trâu Quỳ luôn cho nhanh. Tôi thật.
    Đã HẬN ĐÀN BÀ, nói cho chú biết, chú phải xăm chữ căm hờn vào trym, phẫu thuật thêm chục cái ngạch sắt phi 20 vào đầu rùa. Để làm gì chú biết không ? để gì nhỉ ?
    Mà chú cũng lớn, có khi hơn tuổi tôi, éo gì vẫn thích rúc tý cái con 47 cân kia. Nó cho bú mớm, vuốt o II O nhớ nó như nhớ mẹ hiền.
    Thế nhé. Mai thêm vài cái topic dậy mùi vào. Tôi vừa được đọc vừa được chửi, còn chú thêm nổi tiếng.
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 18/07/2008
  9. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tương mấy cô chú là tư vấn cho ý kiến thật thỏa mái trên cái diễn đàn ảo này. Hóa ra toàn loại đâm bị thóc, chọc bị gạo, kiểu E''o gì cũng nói đc.
    Tình yêu thật sự đâu phụ thuộc vào hình thức, cân nặng, sức khỏe và tiền bạc.
    Tôi không hứng thú gì được biết đến trong cái box TVTY này hay cả Internet chứ đừng nói ở đây. Vì suy cho cùng ai biết ai chơi với ai.
    Mất cảm tình !
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hỡi thế gian, tình là cái chi ?
    Chẳng thằng léo nào nói hay hơn thằng nào.
    Có chăng trong chuyện này , mọi thứ đã không như ý mình muốn. Mà ở đời thì thích nhất là được, được làm theo ý của mình. Cái duyên đã không tới thì thôi, cố nữa chẳng được.
    Tới tầm này, lựa được con nhỏ nào ngon ngon, ngoan hiền, vun vén được cho gia đình, a lê hấp cho nó an lành. Tối cơm no bò cưỡi, thế là xong. Về già ngâm ra Oh, thế lại là tình yêu à. He he.
    Giờ này vẫn đi hỏi tán thế nào hả các bác ơi ? Tình yêu là cái gì ? He he, bọn nó vào nói phét nói bậy bạ, cơ làm theo tụi nó là tầu hoả nhập ma ngay.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này