1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để gặp lại người cũ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maxoicon, 23/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxoicon

    maxoicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để gặp lại người cũ

    2 chúng mình vừa chia tay đc khoảng 1 tháng trc.
    Lý do là anh í cảm thấy mệt mỏi và ko thể cố gắng đc nữa ... nên bây h 2 người chỉ như là bạn. Mình thì cứ 2-3 ngày lại vào nói chuyện hỏi thăm như 1 ng` bạn ...
    Nhưg thực sự vẫn còn rất yêu anh í và muốn quay lại ... anh í thì cũng còn có vẻ vẫn yêu mình nhưg k muốn tiếp tục vì sợ tiếp tục sẽ gây thêm đau đớn và lại thất bại ....
    nhưng mình đã để cho anh í khoảng thời gian 1 tháng để 2 người cùng làm bạn và suy nghĩ lại ...
    bây h mình muốn gặp anh í vì gặp mặt sẽ dễ hơn nhiều, cảm xúc sẽ đc bộc lộ, nhưng mình con gái, lại vốn nhút nhát nên ko bjk sẽ phải làm j để đc gặp mặt anh í ???
    mong mọi ng` giúp đỡ :)
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Sự quan tâm của bạn như một người bạn trong tháng qua cũng đủ để anh ấy hiểu tình cảm của bạn rồi. Nhưng nếu người đàn ông vẫn im lặng thì bạn cũng nên chờ đợi thêm một thời gian - Chờ đợi một cách chủ động. Chăm sóc bản thân, sống tích cực và bận rộn. Tốt nhất là xác định có thể bạn sẽ mất anh ấy. Đôi khi dám thử mới biết mình mất hay còn.
    Nếu cảm thấy chưa thỏa mãn, bạn có thể viết mail, cho anh ấy hiểu bạn sẽ chờ đợi chẳng hạn...Hãy tự cho bản thân mình một khoảng lặng. Không liên lạc xem. Làm bạn khi còn yêu thì khó lắm. Đôi khi, ta tự tin cho rằng mình có thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng thực tế, trái tim vốn dĩ yếu đuối vô cùng. Đừng làm đau nó để chính mình bị tổn thương.
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    gặp để làm rì?
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Sao truyện của bạn chủ topic lại giống truyện của mình đến thế,hic.Cái lý do mà bạn trai mình nói với mình cũng là mệt mỏi rồi.Vậy mà sau đó mình vẫn cứ liên lạc,vẫn cứ hỏi thăm,để làm j,chỉ vì mình vẫn còn yêu và muốn bọn mình quay lại với nhau.Mình cũng có cảm giác bạn trai vẫn còn yêu mình nhưng rồi mình nhận thấy bạn trai mình ko có ý định quay lại với mình...thấy mình sao mà ngốc nghếch đến thế
    Và sau 3 tháng chia tay bi h bạn trai mình đã có ng iu mới.Thế đấy,chia tay là hết rồi.Đừng níu kéo nữa bạn ạ,điều đó chỉ làm khổ chính bạn.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Gặp để làm gì? <--------------- đúng đó, bạn tự hỏi bản thân mình đi, gặp lại để làm gì chứ, nhìn thấy nhau chỉ thêm lâu quên hơn. Níu kéo cũng k giải quyết được gì, quên nhau đi mà sống tiếp, để sau này tình cảm qua đi hay có vô tình gặp lại cũng không tự ngại với chính mình sao hồi đó mình cố chấp đến thế, mình ngu muội thế cố níu kéo người ta.
    Ngày xưa có thời tớ cũng ngốc như thế....
  6. maxoicon

    maxoicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    vì bọn mình nói chia tay trên mạng, sau đó nói chuyện cũng chỉ trên mạng ...
    biết đâu khj gặp đối diện thì có thể bên kia sẽ thay đổi và suy nghĩ lại ...
    mình biết cơ hội là rất nhỏ nhưng vẫn muốn thử ...
    nhưg mình ko biết phải thử bằng cách nào. Vì bây h đã nói chia tay rồi mà lại bảo muốn gặp đj caphe hay j đó thì có vẻ hơi kì kì ... mặc dù ngày nào cũng nói chuyện online, nhưg mà để yêu cầu bên kia gặp mặt thì mình k bjk phải làm sao :-s
  7. maxoicon

    maxoicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    vì bọn mình nói chia tay trên mạng, sau đó nói chuyện cũng chỉ trên mạng ...
    biết đâu khj gặp đối diện thì có thể bên kia sẽ thay đổi và suy nghĩ lại ...
    mình biết cơ hội là rất nhỏ nhưng vẫn muốn thử ...
    nhưg mình ko biết phải thử bằng cách nào. Vì bây h đã nói chia tay rồi mà lại bảo muốn gặp đj caphe hay j đó thì có vẻ hơi kì kì ... mặc dù ngày nào cũng nói chuyện online, nhưg mà để yêu cầu bên kia gặp mặt thì mình k bjk phải làm sao :-s
    vs cả bây h mình muốn làm sao để làm anh í có lại niềm tin như hồi còn yêu nhau => sẽ tiếp tục cố gắng và quay lại vs mình :D
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bạn này yêu ghê nhỉ
    thui đuợc tui k phải chuyên gia nên chơi kiểu nhà quê.bạn nhát thì đưa số đt hắn đây tui nhắn tin hẹn cafe hộ cho:-))..đùa chứ h muốn quay lại hãy nghĩ tại sao hắn kêu mệt mỏi rồi hãy tìm gặp.gặp rồi bạn định làm rì nữa?
  9. maxoicon

    maxoicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cũng do mình là đứa hơi bị vô tâm nữa ... :-s
    gặp rồi nói chuyện face2face hoặc ôm hôn j đó :"> ... mình chưa đj cưa dzai bao h nên cũng nhát mấy khoản này lắm :">
    vs cả bọn mình là yêu xa nhau, tầm 3 tháng j đấy mới gặp nhau 1 lần ... cũng phải đc hơn 1 năm nay như thế rồi .... mình biết là có những lúc mình bị vô tâm và ham chơi nên có lẽ a í cũng cảm thấy chán nản và mệt mỏi.
    lần này về mình muốn gặp anh í nhưg mà k bjk phải làm sao đây???
    vs cả mình định add nick ôg bạn thân của a í để hỏi dò xem thái độ của ny mình ra sao .... vì ny mình là ng` nội tâm ít nói, thường rất ít biểu lộ ra ngoài, chỉ những ng` than thiết thì ms tâm sự thôi ,,,,
  10. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn nên tìm cách để gặp! Vì nếu ko gặp thì bạn sẽ còn áy náy mãi. Cứ nói thẳng là em muốn mình gặp nhau một lần để nói chuyện cho rõ ràng và thoải mái.
    Thường thì nếu khi chia tay rồi, bạn trai ko muốn hay ko chủ động gặp mặt nữa thì hơi khó trở lại với nhau nhưng cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ. Bạn thân tớ yêu xa, đứa Hà Nội, đứa Đà Nẵng, cũng chia tay qua điện thoại. Cậu kia có vẻ dứt khoát lắm, quyết tâm ko quay lại nữa. Nhưng đợt về quê, cô bạn tớ đánh bạo rủ cậu ấy đi biển, sau vụ đi biển ấy lại đâu vào đấy .
    Nc face2face khác nhiều so với onl hoặc đt lắm.
    Khi gặp nhau bạn hãy cố gắng thể hiện mình đi, sau lần gặp mặt hãy cho anh ấy thời gian, nếu anh ấy ko thay đổi thì hãy quên anh ấy dần đi...

Chia sẻ trang này