1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giải quyết dựoc xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu?- Có ai cùng cảnh ngộ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi agru, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
  2. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng tôi là phải nghe Sì te ri ô, suốt ngày. Quan toà trong gia đình có khi lại làm cảnh sát tuýt còi để 1 bên yên lặng không thì nguy. Phải khuyên bà xã rằng: Mẹ là bà nội, đã lên chức bà thì " đồ cổ " rồi. Đúng-nghe-làm theo, Sai - nghe - Không làm, không chống đối. Thế là yên cả đôi bên. Chán nhất là không cùng trình độ nên không ai chịu ai
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Có bạn lập ra chủ đề sự khác nhau giữa mẹ chồng và mẹ ruột
    Nhưng bị khoá rùi , thấy topic này tớ up một vài sự khác nhau vào xem các bạn xem mối quan hệ giữa mẹ chồng tớ và tớ con dâu có xung đột không nhé
    Đi ngủ có thể ngủ cùng, ôm rúc nách mẹ yêu còn với mẹ chồng thì không bao giờ
    Có thể ngồi ôm tâm sự tỷ tê đủ thứ chuyện với mẹ yêu ( trong những anh thích con mẹ thích anh nào )
    Với mẹ chồng không bao giờ
    Bố không có nhà hai mẹ con được hôm vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm đi chơi mua sắm ăn hiệu , với mẹ chồng không bao giờ
    Có bộ phim hay ngoài rạp mẹ bảo đi mua vé cả nhà cùng đi
    với bố mẹ chồng không bao giờ .
    Ai là con dâu mẹ tớ biết thế nào là sướng .
    Nhưng oan trái bố mẹ tớ không có con trai ..
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng
    Mẹ yêu với mình như hai người bạn thân
    Nhìn lại chị gái chồng và mẹ chồng chẳng phải hai người bạn chứ nói gì đến Thân
    Con là con
    Mẹ là Mẹ
    Ý mẹ là ý Chúa
    Đến mình cũng giống chị gái chồng thui
    Mối quan hệ của mình và mẹ chồng , chồng rất hài lòng vì chưa thấy có gì xung đột .
    ( em chỉ chịu khó đi dạ về vâng ngoan ngoãn là được, mẹ chỉ cần một người con dâu ngoan lễ phép )
    Cái này cô con dâu nào chẳng làm được
    Mẹ chồng cũng có vẻ hài lòng .
    Nhưng vẫn luôn là một mối quan hệ mãi mãi có khoảng cách , không do mình tạo ra nhưng là khoảng cách do cách sống và suy nghĩ khác nhau của mỗi người mẹ
    Chân lý muôn đời
    Không cô con dâu nào có thể yêu mẹ chồng như yêu mẹ đẻ
    Thà không có mẹ chồng còn hơn không có mẹ đẻ
  4. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là mẹ. Mẹ chồng là mẹ chồng. Đây là hai khái niệm khác nhau và không thể so sánh được với nhau. Cũng đừng hy vọng sẽ có thể coi mẹ chồng như mẹ ruột và ngược lại, mẹ chồng sẽ coi mình như con gái ruột. Vì bản chất mối quan hệ giữa mẹ chồng - con dâu không phải là mối quan hệ trực tiếp mẹ - con mà là mối quan hệ bắt cầu: cả hai cùng yêu thương một người đàn ông. Vì vậy, bạn yêu chồng bao nhiêu thì càng phải yêu thương mẹ chồng bấy nhiêu. Ngược lại mẹ thương con bao nhiêu thì càng phải thương vợ của con mình bấy nhiêu. Đối với mẹ ruột, là tình thương vô điều kiện. Đối với mẹ chồng là tình thương có điều kiện. Hai bên phải có gắng yêu thương, chấp nhận và hoà hợp với nhau. Đừng coi mẹ chồng là một người xa lạ. Mẹ chồng tuy không phải là mẹ thật nhưng là mẹ của chồng. Mẹ chồng sinh chồng ra, nuôi chồng khôn lớn rồi "dâng" cho mình thì thương yêu mẹ chồng không chỉ là tình cảm tự nhiên mà còn là nghĩa vụ. Ngược lại con dâu mình thay mình chăm sóc, lo lắng cho con trai mình nên mình cũng phải có nghĩa vụ thương yêu con dâu. Xuất phát từ nhận thức về nghĩa vụ, cộng với sự chân thành, có lẽ theo thời gian tình cảm sẽ phát sinh và mọi xung đột sẽ dễ dàng giải quyết trên cơ sở sự chân thành, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình có thể hy vọng được không khi biết rằng
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng
    Mẹ yêu với mình như hai người bạn thân
    Nhìn lại chị gái chồng và mẹ chồng chẳng phải hai người bạn chứ nói gì đến Thân
    Tình cảm mẹ con ruột thịt của mẹ chồng và chị gái chồng cũng không được như mẹ yêu và mình tuy rằng mối quan hệ đó rất nề nếp và gia giáo
    mẹ là mẹ ..con là con
    Quan hệ giữa mình và mẹ chồng tưởng là hoà hợp không có xung đột , thực tế là tránh thôi.
    Nhưng như trường hợp của cô bạn mình liệu có tránh được không nhỉ ?????
    Cô bạn gái mình rất ngoan ngoãn cứ tưởng nó lấy chồng sẽ chẳng có mâu thuẫn gì với gia đình chồng
    Nhưng gặp phải bà mẹ chồng bẻ hành bẻ tỏi
    Hôm rồi nó khóc bảo với mình là:
    Ở gia đình chồng
    Ăn cơm nó mời bố mẹ chồng
    Đi về chào cha mẹ là chuyện ngày nào cũng làm .
    Nhưng có hôm đi về vợ chồng mải nói chuyện ,không chào bà Có ngay lời ong tiếng ve , dạy bảo con dâu đoàng hoàng còn nói nó như thế là thiếu giáo dục, ở gia đình này không có kiểu như vậy
    Mắng như tát nước vào mặt , và chồng cũng không dám bênh
    Nhưng vấn đề là chỉ có con dâu thôi nhé
    Con trai ( chồng nó) và em chồng có thẻ bài miễn tội chết
    Trùi các bác nam vào xem có ý kiến ý cò gì không???
    Tại sao có những việc con đẻ không sao , con dâu thì là vấn đề đáng đem ra kết tội
    Sống trong gia đình như thế người con dâu làm sao cảm thấy ấm áp được không
    Một gia đình như thế được gọi là có giáo dục nhưng có hạnh phúc không nhỉ
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này .... nói chung là tùy lắm. Trước mình có thằng bạn, chơi thân cho lắm vào, chả iu đương gì cả, mà 2 bác đã ra oai, vớ vỉn mắng teo luôn, có gì không vừa lòng thì lại đuổi "cút mịe sang phòng thằng Ngọc Anh đi", tức mình sang phòng nó ăn vạ, chơi tú lơ khơ, 1 lúc, thấy bác sang làm lành xin lỗi "Mày là bạn nó nên tao mới mắng, mới đuổi thẳng... " he he
    1 nguyên tắc là, mẹ chồng hay gì gì của chồng, hay bất kỳ ai cũng thế thôi, DĨ HÒA VI QUÝ, IM LẶNG LÀ VÀNG, đôi khi con người ko kiềm chế nổi, nên có 1 số cử chỉ bộc phát, đến khi hạ hỏa, lại ngọt ngào ngay thôi.
    Sau này tôi cũng là mẹ chồng, cũng sẽ yêu con dâu, nhưng con dâu cứ dè chừng, tôi cũng sẽ đốp con dâu nếu máu nóng bùng phát he he he
    Đùa bạn chứ!!! Kể ra thì mẹ chồng nói nhiều, lắm điều, mắng sằng, chán thật. Nhưng thôi kệ chứ biết sao!!! Có gì cứ thủ thỉ hết với chồng thôi, bao ấm ức cũng qua, nếu có 1 đức lang quân thực sự thương hoa tiếc ngọc Còn nếu đức lang quân chả thương mình, thì thực là ... chia buồn vậy, khi đó bạn cần tìm đến sự đồng cảm của bạn bè. Cùng lắm thì, mẹ chồng nói cứ ù cạc cho qua, ko nghe, ko để ý .. hơi khó ... nhưng mà nếu được thế thì sẽ tốt hơn cho bạn nhiều đó. Chúc bạn êm ấm với chuyện mẹ chồng nàng dâu.
    Hi vọng 1 lúc nào đó, chuyện mẹ chồng nàng dâu ko còn là nỗi kinh hoàng cho các cô gái chúng ta.
    1 lời khuyên cho bạn là Bạn nên dành chút thời gian nịnh nọt mẹ chồng (dù có là ko thỏai mái), có khi là mua cho mẹ chút quà, 1 cái khăn quàng trong mùa lạnh chẳng hạn, hay đôi khi là 1 hộp sáp nẻ nếu mẹ bị nẻ tay, .. 1 chút quan tâm nhỏ nhỏ ... sẽ dần lay động được mẹ, và rồi .. khi mẹ cáu giận, mẹ sẽ đập chó óanh mèo chứ ko xả supáp vào bạn nữa đâu.
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Các Đạo jáo rất có lý khi luôn coi trọng cái TÂM. Jáo huấn con ng` nên jữ một cái TÂM TĨNH.
    Trong quan hệ MC-ND cũng thế, cái TÂM LÝ - MẸ CHỒNG luôn xung khắc NÀNG DÂU nó đề nặng lên cả đôi bên.
    Áp lực của các ND là rất lớn, áp lực fải thích nghi với cs nhà chồng, cho dù là ko sống cùng thì cũng fải thích nghi cách ứng xử. Vai trò của ng` chồng là rất qua trọng, như bạn trên nói, là nó cầu nối. Chính ng` chồng là cầu nối cho mối QH đó và bi jờ ng` chồng cũng fải (và cũng chỉ có ng` chồng) là ng` dung hòa mối QH đó.
    Một mối QH thông thường sẽ gắn bó và thân mật khi cả hai đều cởi mở và chân thành. Ng` chồng là ng` hiểu rõ mẹ và vợ mình nhất, chính họ fải chuyển tải cái cởi mở và chân thành đó jữa hai ng`. Hay để mẹ biết vợ mình là con ng` như thế nào, cả khuyết và ưu điểm cũng như để vợ biết mẹ mình là ng` như thế nào. Ưu điểm thì rõ ràng, ko cần bảo thì các ông chồng cũng có thể làm đc, nhưng khuyết điểm lại là điều quan trọng.
    Ng` chồng cho mẹ mình biết những khuyết điểm của vợ. Ng` mẹ hiểu rằng, vợ con trai của mình cũng chân thành con trai mình và chẳng có lý do gì mình ko chân thành với nó và như thế cũng chẳng có lý do gì nó ko chân thành với mình. Tương tự thế với ng` vợ. Ng` chồng cũng fải luôn tạo ko khí thỏai mái cho các cuộc jao tiếp của mẹ và vợ, một cách tự nhiên nhất như thể hiện với mẹ và vợ.

  8. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có một số quan điểm cứ đổ trách nhiệm lên đầu nguời chồng mà không chịu vận động thì tớ thấy là không được. Mối quan hệ MC - CD tốt là phải do cả 3 người quan trọng nhất đó là Chồng, vợ (condâu), mẹ chồng nỗ lực vun đắp. Bên cạnh đó các thành viên khác nhà chồng như bố, anh chị em cũng có ảnh huởng nhất định.
    Người chồng ở giữa đương nhiên cũng phải có trách nhiệm nhưng ko phải là nguời hoàn toàn phải chịu trách nhiệm nếu mẹ và vợ cứ khăng khăng. Những nguời mẹ và nguời vợ nên hiểu hơn cho nguời con trai và chồng là nguời ở vị trí rất khó xử trong nhiều tình huống

Chia sẻ trang này