1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giảm sức ỳ , em hỏi nghiêm túc!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi okiaemdayah, 16/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Dạo này năm hết tết đến, lại gần mùa thi, công việc bù đầu, không tập trung học hành được em muốn xin các bác lời khuyên. Để mà giảm sức ỳ, bắt tay vào công việc và học hành, có thể có phương pháp nào hữu hiệu không cácc bác???
  2. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    cứ kệ nó thôi
    bao h gặp thúc ép về thời gian thì phải quắn đít lên thôi
  3. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    nước đến chân nhảy mới cao =))
    cứ chơi đj bạn,khi nào thấy chân ướt ướt thì nhảy :))
  4. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Nước đến chân mới nhảy vẫn là bản lĩnh kém, chờ nước đến cổ thì bơi. Đấy mới là cao thủ. Tóm lại chuyện học hành chẳng chết đâu mà sợ.
    Ngày xưa mình ngủ đến 7h có đứa đến kéo chân bảo đi thi còn không buồn dậy (xác định học lại rồi, cứ ngủ đã), nhưng nể thằng bạn nên cầm bút vào phòng thi, đến cửa phòng thi mới thấy run, mở sách ra đọc vội, rồi vào làm bài viết ngược viêt xuôi, quay ngang quay ngửa rồi cũng qua
  5. dongvuivn

    dongvuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ấy đi, mở nhạc hip hóp mà ghe
  6. sunshine_6545

    sunshine_6545 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    tìm 1 bạn nữ cùng chí hướng :))
  7. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với các bác, học ngày học đêm, học quên ăn quên ngủ mới là cái sức ỳ đáng tận dụng, chứ sức ỳ của em chỉ để chơi game, chém gió ....mà em năm cuối rồi! làm sao chứ tình hình này ...nước ngập đầu rồi đợi thằng khác nó vớt lên chứ chẳng bơi kịp:((:((
  8. vanh

    vanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi thói quen sinh hoạt (những cái nhỏ nhỏ trước thôi)... Đừng để việc đến nơi mới làm, thành cái thói quen mai sau đi làm thì mệt lắm... việc của mình đằng nào mình chẳng phải làm, có ai làm hộ cho đâu...
    Đôi nhời cho chủ top... [r24)]

Chia sẻ trang này