1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để gìn giữ tình yêu.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cat_vang, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà chỉ có tình yêu không thì tình yêu đó không bao giờ bền vững đươc,
    Hai con người với hai suy nghỉ khác nhau nay trở thành một,đó chẳng phải là một vấn đề với biết bao khó khăn sao,nếu chúng ta chỉ yêu,chỉ biết đòi hỏi phải được yêu thì tình yêu đó có bền vững hay không.Hay tình yêu đó chỉ đến rồi lại đi rất nhanh.
    Khi chúng ta yêu nhau,hiểu nhau và thông cảm cho nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.Hãy nghỉ về nhau bằng những ý nghĩ tốt đẹp và vị tha tình yêu sẽ mãi mãi bên ta
    Xinh nhất ttvn[violet]
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    chỉ như vậy thôi sao? tui luôn nghĩ vậy và làm như vậy, nhưng dường như nó không đủ để nuôi dưỡng một tình yêu.
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    nếu đơn giản thế thì nó đã trở thành một tình yêu đẹp rồi
    thì làm sao phải " giữ " chứ
    quan trọng là khi sảy ra sự cố thì mình phải làm sao
    hiêu nhau quá đôi khi cũng không tốt, nhưng nếu không hiểu nhau thì sẽ chẳng làm được gì cả
    hãy đặt ra một tình huống cụ thể thì sẽ có thể có cách thức cần thiết
    ........

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    uh I hiểu U , nhưng đứng trước sự cố này, I cảm thấy bị tổn thương. U hãy đặt U vào I một lần, và hãy cho I lời khuyên I nên làm như thế nào đây?
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 18/06/2003
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Thaohuong U có vấn đề với tình cảm của U hả
    U có thể nói với mình đuợc không
    có thể là mình sẽ giúp đuợc bạn
    mình cũng khá từng trải mà
    hihi

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không chỉ là lời nói

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    vâng em hiểu
    thế theo chị thì nó còn là những gì nữa vậy?

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cần thêm những điều gì nữa, thì mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Chỉ biết rằng, có nhiều người con gái, luôn nhận được những lời yêu từ người bạn trai của mình, nhưng cảm giác được yêu thì lại không có.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  9. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Absolutely agreed!!!!!!!!!
    Latin_Storm
    Kho^ng co' gi` la` mai~ mai~......
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    chị nói vậy thì liệu có phải chị cũng đã ở vào hoàn cảnh như vậy ?
    bản thân em là con trai , đôi khi em cũng thấy hình như là đúng như chị nói thì phải
    nhưng mà với em thì điều đó rất rất ìt thì phải
    hihi

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này