1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ bền vững t/y của lứa tuổi mới lớn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dt_vinhvn, 31/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để giữ bền vững t/y của lứa tuổi mới lớn!

    hẳn không ai khi trải qua cái thời học sinh đầy mộng mơ mà không mang theo 1 mối tình , cái t/y mà mọi người luôn cho là " cảm tính " ấy. một số người chỉ muốn xem đó là 1 kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có 1 số lại giữ được nó mãi mãi.
    chúng ta hãy cùng nhớ lại và lưu lại đây những cảm xúc đầu tiên ấy, với bạn đó chỉ còn là ký ức và với bạn đây lại là 1 t/y trọn vẹn tất cả hãy cùng tâm sự và chia sẻ nhé!

    phut boi roi
  2. yamcha

    yamcha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Rất dễ, đk cần là luôn làm cho tình yêu của mình tươi mới, tránh nhàm chán
    đk đủ là ko quan hệ TD, như vậy chỉ làm cho 2 người chia tay nhau sớm hơn mà thôi (chứ ko phải là khiến 2 người gần gũi hơn như mấy chàng... thuyết phục đâu)

    I AM NERAZZURR0
  3. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao ...một thằng sống vô tâm như mình lại có thể đa tình đưọc nhỉ .........Chỉ vài hôm nữa lf thi tốt nghiệp rồi ...mình bỗng nhơ lại thời học trò của mình .....có lẽ là buồn nhiều hơn vui ...các cô bé đã đến với mình .....họ đều rất tốt nhưng ..mình luôn làm họ buồn và đau khổ ...mỗi tình bây giờ cũng vậy ..mình cảm thấy nó đang đi ..đi lặng lẽ ...sao có thể thay đổi đây ..minhg thất đáng ghét
  4. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    NHA_VIET a`! Bạn có vẻ giống bạn trai cũ của mình,một kẻ vô tâm,luôn cảm thấy nhàm chán quá nhanh,yêu linh tinh nhưng lại rất đa tình,một người như vậy thì khó có thể tìm cho mình một "Người cuối cùng",một người luôn muốn có những gì mình muốn bằng mọi cách rồi lại đáp nó đi một cách không thương tiếc,người luôn làm cho người khác phải đau khổ vì mình.Bạn đang đánh mất chính mình vì những mối tình đó đấy,bởi vì bạn không phải là người chung thuỷ,bạn không đủ khả năng để tìm cho mình một người mà bạn thực sự yêu quý,tất cả đối với bạn chỉ là sự bồng bột nông nổi ,chỉ là thích chứ không phải yêu.Bạn biết không,bạn và "anh ấy",bạn trai của mình ấy giồng nhau ở chỗ,hai người chỉ là những đứa trẻ,những đứa trẻ luôn thích cái mới mẻ,quá trẻ con để có thể không làm tổn thương người khác.Một tính cách thất thường,nhiều lúc rất đáng yêu nhưng đáng ghét thì nhiều hơn,một kẻ vô tâm như vậy không xứng để yêu và được yêu.Xin lỗi vì có thể mình đã nói không đúng về bạn,nhưng đó là đặc điểm chung của những đứa con trai yêu nhiều trong thời học sinh.Đó là sự thật
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
  5. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    beng beng ......vậy là mình đáng ghét lắm sao ????????như vậy là ko đúng sao ?????vậy chẳng lẽ chẳng bao giờ mình tim đưọc ngưòi yêu đich thực sao ???Buồn nhỉ ???với mình tình yêu đến nhanh và khi rra đi cũng nhanh vậy ............làm sao để níu kéo lại dù mình rất muốn chứ .........????Đường tình trăm lối sao emlại lối của anh chứ ?????em co biét con đưòng này gian nan à khổ cực alsm ko ??????
    Xin lỗi mình có thể biết bạn là ai ko ???chẳng lẽ bạn lại là ngưòi là mình cần tìm sao ???????????
  6. haitacdethuong

    haitacdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Để tình yêu trọn vẹn các bạn tuổi mới lớn cần chú ý 1 điều là : ko nên " vượt rào " quá sớm. Nếu mà các bạn ái ân trước khi cưới có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng .
    www.thanhnienvn.com

Chia sẻ trang này