1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ được tình yêu ở nhà khi bạn đi du học?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dendanauda, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dendanauda

    dendanauda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để giữ được tình yêu ở nhà khi bạn đi du học?

    Các bác ơi, cho em hỏi tại sao tỉ lệ chia tay trong tình yêu đối với những người đi du học lại cao thế nhỉ? Làm thế nào để giữ được tình yêu của mình khi đi du học, xa nhà hả các bác?
  2. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí hỏi câu này khó à nha....
    Sau đây là một vài kế tôi muốn chia sẻ : đồng chí không đi du học nữa ( đó là hạ sách), kéo người đồng chí yêu đi du học nốt ( trung sách ), tinh vào tình yêu chân chính của mình ( thượng sách - nhưng cũng là điều không tưởng)
    Thế thôi nhá!!!Chúc tình yêu của đồng chí không như bao vết xe đổ khác
    Được Massimiliano sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 14/01/2005
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn cố gắng thui,ai mà biết trước mọi chuyện.Hãy để tự nhiên bạn ạ,như L nè h`ih`i...2 năm rùi.Chắc sẽ không thay đổi đâu.
  4. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Đi rồi thì giữ làm gì nữa kẻo khi về gặp nhau thì chẳng buồn nhìn nhau nữa. Nhất cự li, nhì cường độ-đi du học thì hỏng cả 2 yếu tố rồi. Người đi và người ở lại sẽ còn có sự khác biệt về nhiều mặt ....
    Linh thì chủ quan quá đấy, thế đã đi guốc được trong bụng ai chưa ?
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi mỗi ngày nên kéo em nó lên giường khoảng 5-6 lần , sau này em nó đi theo đứa khác thì các chú khỏi tiếc ( nói chân thật đó )
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L có chủ quan đâu,đó là tự tin vào tình cảm của mình .Với lại đã 2 năm năm xa nhau rùi ,trải qua nhiều chuyện rồi nên L và anh ấy đều biết làm thế nào để giữ tình cảm của mình.L cũng không ở xa xôi quá ,một năm có thể về nhà it nhât slà 2 lần thế nên cũng không sao mà.Ba me hai đứa cũng ủng hộ chuyện của hai đứa,anh ấy đi làm rồi thế nên chắc nếu cố gắng L tin là hai người sẽ vượt qua được.
  7. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    em Linh hơi tin vào đàn ông thì phải . Nếu chú người yêu của em hiện nay không phải đàn ông thì em có thể tạm tin vào hắn ( anh nói thật đấy , ko phải anh vơ đũa cả nắm ) . Em phản đối anh thì cứ để mà xem , ko trù hẻo em nhưng mà anh chắc là có ngày em sẽ phải lên đây tru tréo vì thất tình đấy
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    em tin người thì đúng rùi .Nhưng mà suy nghĩ và con người của em thì những người quen biết em đều hiểu ,khỏi cần anh nhắc ạ.Em không biết tương lai sẽ thế nào cả ,nhưng hiện tai thì mình phải tự tin vào mình chứ ạ.Anh sống vui lên chút anh à
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hắt xìu..... ôi giời ơi,,, trời lạnh thế này có mà thành vợ chồng rồi thằng chống nó bỏ đi biệt biệt mấy tháng trời không ai sưởi ấm cho đã muốn ngoại tình rồi chứ đừng nói mới dừng ở mức độ iu đương tầm thường chưa có tí ràng buộc nào, bọn yêu đương cao cấp sống chết có nhau cóc nói vì chúng nó sẽ cóc hỏi câu ngốc thế này....
    Thay vì nghĩ cách giữ thì nghĩ cách chăn dắt cho mình 1 anh khác có phải sung sướng hơn không
  10. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    L thì sướng rùi, mỗi năm về nhà 2 lần lận, còn như mình mỗi năm may ra về được 1 lần, có khi 2 năm mới về được 1 lần ( hè còn phải đi làm thêm kiếm tiền trong năm học mà tiêu chứ T_T, năm nay cũng đến 20 rùi, đâu có thể dựa mãi vào nguồn viện trợ ở nhà được ) Ngoài sự cố gắng ra mình nghĩ còn phải tính đến yếu tố may mắn nữa

Chia sẻ trang này