1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ được tình yêu ở nhà khi bạn đi du học?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dendanauda, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    anh thấy mỗi em heo xinh là còn biết suy nghĩ
    Anh nói sự thật , nhưng hơi khó nghe đâm ra các em phản đối . Dù gì anh cũng đã 5 năm sống ở tây , anh thấy những việc xung quanh anh nó diễn ra như vậy các em à
  2. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng, các cụ đã dạy vậy rồi muh. Có khi, khi ng ui đi xa, ở nhà mình yêu thằng khác, đến khi ng yêu về lại tiếp tục yêu nhau. Lấp chỗ trống là một cách với những ai ko vững lòng. Xa nhà...thiếu thốn tình cảm. Lúc đó chỉ cần một vài chử chỉ hành động của ng khác giới là cũng có thể làm mình dao động rồi. (ng ta)Ko thể tránh và (mình) cũng ko thể trách đc.
    Giả pháp cho những con người xa nhau(hè, tôi đã chiêm nghiệm rùi):
    1:Hãy tin tưởng vào tình yêu của mình ~~~>cái đó giúp bạn rất nhiều trong khoảng thời gian đầu khi còn hụt hẫng.
    2: Khi ko tin tưởng đc nữa thì học cách chấp nhận ~~~>chỉ có thế bạn mới thôi làm mình tổn thương.
  3. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cần gì cứ phải sống ở Tây lâu đâu anh, chỉ cần sang đây 1,2 tháng là lĩnh hội được hết thực tế khắc nghiệt liền ah. Chỉ còn cố như in_blue nói vậy, cố gắng và tin tưởng đến khi nào còn có thể
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật là chả có cách nào đâu , tốt nhất là cứ tin và cứ yêu cho đến khi nào mà không thể được nữa ... Việc gì phải lăn tăn , đắn đo suy nghĩ cho mệt ra ... Hãy nghĩ thoáng ra 1 chút cho dễ sống ( nghĩ thoáng chứ không phải sống thoáng nhé )
    Đơn giản nếu phải chia tay thì coi như đó là không phải người phụ nữ của mình , và cứ vô tư mà sống rồi sẽ gặp được người phụ nữ của mình . Còn nếu cậu là người tinh ý , năng động thì sẽ chọn được người tốt hơn người cũ ....
    Trên đời này có nhiều người đàn ông tuyệt vời và nhiều người phụ nữ tuyệt vời không kém , tha hồ mà chọn lựa không có ai là duy nhất hết !
  5. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu đâu có khái niệm người nào tốt hơn người nào đâu , người tốt hơn người mình yêu thì đầy, có cả đống, nhưng liệu có ai trong số đó có thể làm mình quên đi người mình yêu không lại là chuyện khác. Dĩ nhiên sau khi chia tay mình cũng đâu phải là đã hết cơ hội, nhưng liệu trái tim mình còn có thể rộng mở để đón nhận 1 tình yêu nữa không mới là vấn đề, anyway like U say Life goes on
  6. mikiechie

    mikiechie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi thôi,kiếm em khác hay hơn.Thời buổi này còn ai chờ với đợi nữa.
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là không thể , không có gì trên đời này là không thể cả !
    Hơn nữa cái cũ không đi thì sao cái mới đến được ... Và cái đau buồn , sự chia li chẳng ai muốn đó biết đâu lại là điều may mắn ... Thế nên việc gì phải đau buồn đến uỷ mị như thế để không làm được gì ... Buồn và hướng đến sự tích cực , mà người ta không buồn vì mình thì sao mình phải buồn vì người ta ??? Người ta có thể yêu ai khác tại sao mình không thể ??? Tóm lại người ta có thể thì mình có thể , thậm chí người ta không thể mình vẫn phải có thể !
  8. dendanauda

    dendanauda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, nhưng trong tình yêu, không thể chỉ có 1 phía tin tưởng và vun đắp.Tất cả phải từ hai phía. Tôi thấy đỡ cô đơn và buồn chán nhiều khi đọc được các suy nghĩ của bạn.
    Khi ra đi, biết bao nhiêu sự thề nguyện, nhưng hình như trong trường hợp này, những lời thề là những con cá trê. Sau lần này, biết thêm được 1 style con gái.
    Khi biết mình không chịu được cảnh xa cách, sao không nói sớm nhỉ, để người đi khi đang đương đầu với bao nỗi khó khăn trên đất khách, chỉ dựa vào niềm tin đó để vượt qua những khó khăn đó, bỗng dưng 1 ngày đẹp trời nhận đuợc 1 lá thư chia tay, với những lý do thật không sao tin được. Không biết đó co phải sự nhẫn tâm không nhỉ???
  9. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bác nói fải , đúng là đau đớn thật, nhưng còn hơn là bị lừa dối, trước đây em đã từng nghĩ nếu mà người yêu đi du học , sẽ chia tay luôn, vì thấy điều đó là ko tưởng .
    và thế là hắn ta đi thật , lại suy nghĩ khác, mỗi tuổi mỗi khác mà, nếu có tình yêu và niềm tin thì sẽ làm được, sẽ đợi, forever.......
  10. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Giử người ở lại chứ không giử kẻ ra đi . Như mình đây thì sao ? một năm về gặp nhau 2 lần , cái chính là phải hiểu và tin tưởng nhau .
    Có người thậm chí có khi ngoại tình tư tưởng trước cám vỗ . Nhưng cuối cùng họ sẽ mệt mõi vì lừa dối bản thân , lừa dối người yêu và lúc đó sẽ có kết quả rỏ ràng hơn . Thật sự yêu nhau thì cảm nhận được rằng :
    NGÀY SAU SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU

    Chúc bạn tìm cho mình được1 tình yêu vĩnh cửu

Chia sẻ trang này