1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ được tình yêu ở nhà khi bạn đi du học?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dendanauda, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cmet

    Cmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    giữ được là chuyện rất khó..thà cứ như bác gì gì ..lôi béng lên giường..thế là xong chuyện.
    Gái hay trai bây giờ thì cũng thế,ko có ai thì ngồi nhớ nhưng, chứ mk, có em xinh như mộng hay có thằng ******** nó hót giỏi như..chim thì chịu thế nào được
    cái sự lãng mạn xem ra là đắt tiền, cái Tình yêu thì xa xỉ..thôi thì muốn tới đâu thì tới, ai mà tính trước được các bác nhẩy .. chứ em bây giờ chỉ mong nhanh đến tháng 5 , về Hà nội phang bỏ mẹ một thằng , đang điên lắm mà chưa phóng về ngay được..
  2. axe105

    axe105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Các ông ích kỷ bỏ xừ, lúc đi miệng nhớ lúc về không quen. Ai mà đổ thóc giống ra để tin các ông được. Chỉ khổ chị em chúng tôi mong mỏi đợi chờ rồi sau đó thì đau buồn. Các ông sang đó thì quên ngay người yêu thôi, còn các ông ơ nhà thì lại đi bắt cá ngay thôi. Thế vậy thì cái đồng chí gì gì kia trước khi đi thì chia tay luôn đi cho chị em tôi được nhờ không lỡ cả cái thì của chúng tôi.
  3. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi những dòng ngắn ngủi này có thể giúp bạn bớt buồn đc fần nào.
    Đọc những dòng của bạn tôi thấy bạn vẫn chưa chấp nhận đc thì fải. Bạn ah, sự tan vỡ của con tim sẽ tồn tại lâu như bạn muốn nó tồn tại và cắt sâu vào cõi lòng như bạn cho phép nó cắt . Vấn đề là không phải làm thế nào để sống sót mà chính là chúng ta học được gì từ những chuyện xảy ra . Hãy thôi làm tổn thương mình
    Có một vài điều mà chúng ta không bao giờ muốn buông ra .
    Có những người mà chúng ta không bao giờ muốn để lại phía sau
    Nhưng hãy nhớ rằng điều đó không phải là sự tận cùng của thế giới.
    Có thể ng đó ko fải là tình yêu thực sự của đời bạn. Để khám phá những đại dương mới bạn phải rời mắt khỏi bờ biển. Bạn tin bạn có thể làm đc chứ? Còn tôi, tôi tin, tôi tin ai cũng sẽ làm đc....
  4. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để giữ được thì đấy là vấn đề của cả hai người thui. Một người cố thì cũng chẳng cố được. Tui thì đã giữ được 2 năm rùi. Bí quyết cũng chẳng có gì nhìu. Cứ đều đặn 1 tuần mail 2 lần. Nhớ quá thì nhắn tin ru nhau ra chat chit. Chủ yếu là bạn phải xác định là bạn iu ai nhất để khi chót lỡ lầm đường thì vẫn còn bít đường mà tìm về với vợ chứ Mà thực ra thì tui cũng ko chắc là sẽ thế này được đến bao giờ nữa. Nói chung là bấp bênh lắm nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu thui. Cứ kệ nó đấy. Trời đã định là của mình thì cũng chẳng ai cướp được mà đã ko phải của mình thì có cố cũng chẳng để làm cái giề
  5. chubemaugai25

    chubemaugai25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày làm được gì cho nhau mà giữ. Bố cái bọn dở hơi
  6. Bop_31337

    Bop_31337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    - Đúng là phần lớn thì như vậy, nhưng đó ko phải là tất cả. Tuy nhiên tình cảm ko phải là thứ có thể gượng ép, cũng chẳng thế níu giữ được, hãy để nó tự nhiên đi, con gái luôn cần có một bạn trai ở bên cạnh, đừng bắt họ chờ đợi, có khi biết đâu chính sự buông lơi của các bạn lại làm cho đối phương càng thêm khăng khít ... cứ vậy đi, đừng đợi anh làm gì em nhé, thằng kia nó đang tán em kìa ... hich ( tay vẫy chào, tay úp mặt, mắt nhìn qua kẽ tay coi người ta có đi thật ko ... ha ha...)
  7. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cũng có người này người kia, bạn không thể đổ cho toàn bộ con trai là cái lũ hám gái, bắt cá 2,3 tay, hay con gái thì hay cả thèm chóng chán. Nhưng tui thấy mới có 4 tháng mà đã nhận được thư chia tay thì ... chẹp. Có 2 lí do : cảm thấy không thể chịu được mối quan hệ kiểu này nữa, và với suy nghĩ đằng nào cũng chia tay thì thà chia tay sớm cho cả 2 bớt đau khổ. Nếu bạn gái bạn suy nghĩ như vậy thì bạn cần động viên, chia sẻ nói chuyện với bạn gái mình nhiều hơn, củng cố niềm tin cho cả 2. Còn nếu như nguyên nhân chia tay chỉ vì đã chán, không còn tình cảm nữa thì ... nói thật với bạn, chia tay với người con gái đấy cũng đáng, chẳng cần phải quá đau khổ và mất lòng tin chỉ vì những cá nhân như vậy
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tôi là không nên có sự ràng buộc nào khi đi du học,tốt hơn chấm dứt luôn
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Du học... đúng là xa mặt thì cách lòng nhưng đâu phải là ai cũng vậy đâu nhỉ?? Gà con nghĩ tình yêu mà có một chút thử thách thì sẽ rất đáng trân trọng và càng làm cho tình yêu của họ trọn vẹn hơn chứ. Tuy nhiên ko có nhiều đôi có thể làm được điều này nên nếu trước khi lên đuờng, hãy cùng nhau nói chuyện, tâm sự.... nếu ko muốn ràng buộc nhau thì chia tay... Nếu thấy còn quá yêu, ko thể chia tay thì cứ việc yêu nhau. Nhưng hãy tự nhủ với bản thân: Xa rồi, sẽ ko còn những lần giận hờn để rồi ngồi giải thích cho nhau nghe đâu thế nên hãy trân trọng nhau hơn, tin tưởng vào nhau và cố gắng liên lạc thường xuyên với nhau hơn. Ngoài ra, nên chuẩn bị sẵn tinh thần người kia có người mới vì trường hợp này dễ xảy ra nhất. Nếu chuẩn bị sẵn thì sẽ ko bị hụt hẫng nhiều lắm, dù sao thì mình cũng làm hết khả năng rồi mà. Đúng ko nhỉ??? Chuyện tình cảm mà, khó nói trước lắm
  10. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thì dễ nhưng thật sự yêu nhau xa vậy khó lắm...Xa mặ cách lòng... Tớ đã chứng kiến nhiều đứa bạn khi đi du học cứ nhất nhất là sẽ ko bao giờ chia tay, kết quả là đứa lâu bền nhất cũng chỉ đc hơn 2 năm, còn hầu hết chỉ đc năm đầu thôi. Vì nhiều lúc buồn chán, mình thật sự cần 1 người bên cạnh thì lúc đó người ấy lại ở xa wá. Chat, mail và gọi điện nhiều khi cũng ko thể lấp nổi sự trống vắng ấy. Với người ở nhà thì còn có gia đình, bè bạn và nhiều chỗ đi chơi chứ những người xa nhà thì sự cô đơn và buồn chán sẽ hơn rất nhiều lần, nhất là những dịp lễ tết í!
    ....Tuy nhiên người ta nói nhiều về sự kì diệu của tình yêu và tớ cũng tin là có thật. Nếu ai có thể vượt qua đc thử thách của những năm xa nhau ấy thì tớ thật sự khâm phục đấy vì đó là điều tớ đã ko thể làm đc và chúc các bạn hạnh phúc!

Chia sẻ trang này