1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ người yêu đang đi du học ?? ( Chỉ bàn tiến - Chống chỉ định bàn lùi :( )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vãi lúa với bài bác này, mịa, phải em chắc chỉ muốn đập tan cái điện thoại, dưng mờ là tình cũ nên chắc bác cũng ko bực lắm nhỉ? Chẹp, con gái du học :-s
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    đừng có nghe thiên hạ dọa thế chứ, gặp 3 lần thì kể như gần nhau quá rồi còn gì
    anh và bạn gái mỗi đứa 1 nước (đều ko ở vietnam) mà còn chả sợ, chú cứ lo hão
  3. shankar82

    shankar82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Sản phẩm của trí tưởng tượng ko lành mạnh, suy luận lung tung. Ngần ấy số liệu chưa nói lên dc điều gì cả.
    Mà nếu trong trường hợp ko còn là ng iu cậu nữa, cậu còn chả có tư cách mà nhận xét nữa cơ.
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cách hay nhất là xin em 1 đứa cháu cho bố mẹ anh bế.Rồi khi nào em về m làm thủ tục dăng ký kết hôn,
  5. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em ý nhiệt tình giúp bác thế rồi thì còn phán xét j ng` ta
    Nhưng mà công nhận để cáo đi du học thì ghê lắm, kiẻu j cũng thấy ko an tâm, mình đi học để em ý ở nhà có bạn bè làm supervisor hộ mà còn thấy lo lo nữa là
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thế này này, tớ nghĩ quan trọng là tình yêu của cậu và bạn gái thế nào thôi, đừng nghe các bác trên này ném đá rồi hoa mắt chóng mặt chẳng nghĩ được gì nữa đâu Tớ thấy cái quan trọng là cậu phải cho cô ấy thấy được sự tin tưởng của cậu dành cho cô ấy, sự động viên của cậu đối với con đường cô ấy đã chọn, và sự chín chắn của cậu trong mối quan hệ của 2 người. Nếu cô ấy cũng là người nghiêm túc tớ tin những cái đó đủ để níu giữ cô ấy
    Thực ra tớ nghĩ TY cũng giống tình vợ chồng ở chỗ, ngay cả sau này có cái giấy đăng kí kết hôm rồi, đôi khi con người ta vẫn bị xao động bởi 1 cái đẹp nào đó (đừng nghĩ cánh đàn ông mới xao lòng mà phụ nữ cũng có đấy ạ). Nhưng lúc đó nếu TY của mình đủ sâu và mình đủ tin tưởng thì mình sẽ nghĩ về và nghĩ cho người yêu, từ đó mà nhanh chóng gạt bỏ những lởn vởn trong đầu, và toàn tâm toàn ý với TY của mình. Nhưng từ cái chuyện "gạt bỏ những lởn vởn trong đầu" tiến đến "em có thể chống lại mọi thứ, trừ sự... cám dỗ" cũng nhanh lém ý ấy ạ. Cái này thì như trên tớ nói, hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ tình cảm của hai người, và những ứng xử, cách giữ liên lạc của hai người
    Kinh nghiệm của bản thân tớ thì tớ cả zai cũng xa nhau vài năm rồi, và chắc là sẽ còn phải xa nhau vài năm nữa. Nhưng chưa bao giờ tớ nghĩ là mình sẽ léng phéng hay gì với ai bên này cả, dù lượng nam sv bên này đông như quân Nguyên luôn, và toàn các anh công việc học hành ổn cả, còn mình thì chắc cũng ko đến nỗi cá sấu nhỉ. Đơn giản là vì tớ yêu người yêu tớ, và tớ thấy cảm ơn vì anh ý đã luôn động viên tớ học thay vì đa số mọi người luôn nói là con gái học cao làm gì. Tớ nghĩ khi con gái còn yêu và cảm thấy mối quan hệ của hai người là nghiêm túc + sự ủng hộ 2 bên gia đình thì ko dễ vướng vào cám dỗ đâu. Ko chỉ từ tớ mà tớ thấy nhiều người xung quanh tớ cũng vậy, họ đi nước ngoài là để học, để làm việc chứ ko phải để đi chơi như một số cậu ấm cô chiêu mà đôi khi báo chí vẫn đưa tin đâu, và họ vẫn rất chúng thuỷ với chồng (vợ) hay người yêu ở nhà. Thế nên đừng quá bi quan và nghĩ như cánh cửa đống sập lại khi bạn gái bạn đi du học
    Hãy động viên và luôn ở bên cạnh cô ấy bạn ạ (ở bên cạnh là tớ nói theo nghĩa bóng thôi, ko cần bạn phải du học cùng đâu)
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Của đáng tội cái cô định chén con lợn sữa giờ đã chạy đi theo Việt kiều rồi. Lẽ hồi làm Bò thì cậu nên tranh thủ ở lại làm Việt kiều để giờ đây khỏi phải làm anh nhà giàu cũng khóc suốt ngay kể khổ không
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    haizzzz nói đâu xa. 2 người xa nhau. Những người ở Việt nam vẫn cặp bồ, vẫn bị người khác tán. Huống chi la cô ấy bên nước ngoài.
  9. river9

    river9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu bây giờ mang ý nghĩa rất tương đối
    Cho bạn gái đi du học mà vẫn còn yêu bạn gái thì phải chấp nhận khi bạn gái về hoàn toàn mất trinh.( 99% là thế).
    Tớ có biết một trường hợp một cô sinh viên VN đã quyết không quan hệ với ai bên Mỹ và cô mua một ***** plástic để tự thỏa mãn khi nhớ bạn trai.
    Nếu cậu nào có cái nhìn thực tế thì khuyên bạn gái mình điều ấy.
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Bạn quen được bao nhiêu phần trăm những bạn gái đi du học để đưa ra một phát ngôn hàm hồ thế

Chia sẻ trang này