1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ người yêu đang đi du học ?? ( Chỉ bàn tiến - Chống chỉ định bàn lùi :( )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Giữ nghĩa là sao hả bác, giữ là không cho zai khác nó tán, hay là không cho em nó tiếp xúc với giai khác ?
    Bất kì tình huống nào cũng có thể xảy ra trong cuộc sống , giữ theo ý em là giữ TY của 2 người phải không bác, vậy thì cả 2 phải có niềm tin thôi ! các bác có suy tính này nọ, phỏng những điều các bác dự định, với khoảng cách xa thế thì các bác có làm gì cho NY các bác được không ! CHỉ có dùng tinh thần để chiến đấu thôi!
    Còn ý bác nào ở trên bảo SV du học(trong đó có nữ) đa phần là hư hỏng ,cũng không nên vơ đũa cả nắm thế !!!Còn cứ không phải gái nào cá xấu, sang đây là có NY cả đâu, các bác nhầm đấy ! CÓ lẽ nên đọc thêm TOP bad boys & hot girl
  2. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    Ý em là "giữ" tình yêu bác ợ, chứ giữ ko cho em ý tiếp xúc với giai khác thì hay ko cho giai khác nó tán thì có muốn cũng chẳng giữ được đâu.
  3. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ca này...
    Thú thực với cậu, tớ cũng là SV du học xa nhà , được 4 năm trên đất khách rồi đây ! Chỗ tớ có mấy cậu , có 1 TY gọi là "cao đẹp, thuần khiết, chung thủy"...v..v..nghe ghê gớm lắm cơ, thế rồi ba năm mới được về, về thì đá luôn ngyêu đi(zai chủ động chia tay chứ không phải là gái) , tớ nghe tâm sự của các cậu ấy, thì một phần là do bỡ ngỡ với CS ở VN và không tin tưởng lắm vào gái ở nhà; còn 1 số cô "cá xấu" bên này, chắc gì đã có ku cưa cẩm hả cậu, thà cưa gái Tây ...(nói nhỏ) hìhì.
    Tình hình là như vậy, đối với các ca như của cậu, cơ bản TY là = tinh thần , có niềm tin! 3 năm kô về, đúng là lòng ng có thể thayđổi, chứ cậu ...đi về thường xuyên vậy, cốt là niềm tin ở cậu và sự nhiệt tình của cậu thôi !
  4. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    bạn học ở Sing thì tớ ko dám lạm bàn vì ko biết, chứ thật nếu bạn học ở châu Âu thì tớ ngưỡng mộ lắm ... ha ha !!!
    "thà cưa gái Tây" ... nói cứ như phim ^^ cưa hộ cái, cưa mấy em Việt Nam xinh xắn còn khó nữa là định cưa gái Tây
  5. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Còn về chuyện bạn chủ topic, tớ nghĩ chủ yếu sẽ phụ thuộc vào cô ấy thôi. Nếu cô ấy là người mềm yếu hoặc "toan tính" quá thì chắc cũng khó có thể đảm bảo việc bạn năng qua lại thường xuyên thế sẽ giữ được bạn gái. Con gái đi du học vất vả lắm, ko chỉ về đời sống tình cảm mà cả trong cuộc sống hàng ngày, trong việc học tập, nếu có người bên cạnh phù hợp để giúp đỡ thì sẽ tốt hơn nhiều.
    Mong bạn hiểu được người yêu bạn là người thế nào để có kết luận cuối cùng.
  6. river9

    river9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Oh no, người yêu thằng bạn, chúng nó bỏ nhau rồi nên thằng kia kể hết sự thật.
    Hồi trước tớ cũng có vài em người yêu trông cũng xinh gái nhưng trinh triếc thì thằng nào xơi từ đời nào rồi, thế nên tớ chỉ cặp lấy lệ, sau này là cho các em ....đi về nơi xa hết.
    Đến em người yêu thứ tám thì ....hoàn hảo, thế là xích ngay vào cũi, làm quả đám cưới liền tay hí hí.
    Công nhận mấy cậu bây giờ kiếm vợ trinh mà đẹp là chuyện rất khó, chúng nó đâm nhau bùm bụp tá lả ngay từ lớp 10-11 nên anh này phải dùng đồ cũ của anh kia là chuyện ắt phải có.
    bây giờ nhiều ngày vui quá: nào là 14-2, 8-3, tết tây, sinh nhật, lễ 30/4, 1-5, noel.....ngày VN thắng Thái lan ...cứ y như rằng mỗi lần như thế bao nhiêu em lên đĩa và mất ngàn vàng!
    Nhất là hôm thằng cu Công Vinh phá lưới Thái Lan thì cũng đêm ấy bao thằng trai dụ khị bạn gái vào khách sạn mừng thắng lợi, chưa thấy mừng đâu chỉ thấy lên gường ....phá màng!
    Thế là toi quả trinh! Khóc lóc , ân hận , phá thai....cái vòng luẩn quẩn....
    Được river9 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 04/01/2009
  7. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    chú em nói chuẩn đó, đối với gái đã mất, biết rồi cặp lấy lệ thôi, ko có ý định tiến tới được
    Đi du học thì giữ đc TY hơi bị khó. Xa mặt cách lòng, bao cám dỗ...Topic này làm mình nhớ GF mình dự định đi du học, mình bảo nếu đi thì chia tay, cô ấy khóc bù lu bù loa rồi ở lại
    Nói chung nếu đi du học mấy năm mà còn trẻ, nên chia tay cho nhẹ nợ, ràng buộc nhau làm gì, mà có ràng buộc được đâu
  8. emcungdau

    emcungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    K phải cứ con gái đi du học thì là hư hỏng hay do lơ là với ngyeu ở nhà, mỗi hoa mỗi cảnh bạn ạ!
    Như mình thì sang được 1 năm, ngyeu ở nhà chỉ quen được nhận sự yêu thương k quen việc phải quan tâm chăm sóc, mình quá mệt mỏi với bao áp lực học hành, rồi là ng phải duy trì tình cảm (email, đt, nhắn tin, ,,) toàn là mình thôi. Khi anh ấy hối hận tỉnh ngộ thì muộn rồi, tình cảm ra đi cùng với sự kiên nhẫn đã cạn. Việc các anh (VN lẫn tây theo đuổi) chỉ là phép thử thôi, k phải là yếu tố quyết định đâu bạn ạ.
    Giờ thì ngược lại, mình ở Vn, ngyeu hiện tại còn đang học, dù sao có kinh nghiệm đau thương rồi nên biết cách duy trì tình cảm như thế nào.
    Chi mong bạn vững tin, biết tâm lý ng đang đi học phải hòa nhập, phải thích nghi và học hành cực khổ ntn mà có cách duy trì và gìn giữ hạnh phúc!
  9. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cặp cả gái tây thì phần lớn là nó đá zai Vn trước
    1 phần là không đủ nhiệt mà cân lại gái tây
    2 là Vn du học ở bển phần lớn phải lao động kiếm xiền nên không có time để mà gái tây
    3 là dân đi du học thường có tính cộng động - Tụ tập nấu nướng với nhau, giúp đỡ nhau. Quan hệ với ng bản xứ thường chỉ là với host hoặc coach là hết cỡ. nên cưa gái bản xứ đâu dễ
    Hồi xưa tớ đi học cả trường chỉ có 20 nhót Việt Nam ở tất cả các Course mà vẫn tìm được đến với nhau mà đán đúm.
    Zai or Gái đi du học đều rất khó có thể giữ được TY. Các bác tính xem, sang đó thân cố thế cô không có ai ở cạnh mà dựa vào, có 1 chàng trai or 1 cô gái làm chỗ tựa ấm lòng biết mấy

    Em không dám khuyên bác chủ topic nhưng tình hình sẽ rất xấu đấy, em chưa thấy có đứa bạn em nào ở bên đó mà giữ đc TY nơi quê nhà - Thậm chí sang du học thạc sĩ có vợ chưa cưới rồi mà còn tan nữa là....
  10. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hii, thú thật với bạn chủ top, đối với con gái có người yêu ở VN rồi, khi sang bên này, vẫn được xếp vào dang "vườn không nhà trống", là đối tượng để các anh theo đuổi, nhưng mà nước mình sống, cách VN hơn 10h bay cơ, không biết chỗ cáo nhà bạn thế nào.
    Ngoài việc giữ liên lạc thường xuyên qua chat, đt, mail... như các bác trên này đã góp ý, mình nghĩ bạn cần có niềm tin ở cáo nhà bạn nữa. Đôi khi việc gây áp lực từ phía bạn, lại là nguyên nhân khiến cáo cảm thấy mệt mỏi, và dễ dẫn đến đổ vỡ.

Chia sẻ trang này