1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ người yêu đang đi du học ?? ( Chỉ bàn tiến - Chống chỉ định bàn lùi :( )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anon57

    anon57 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    nếu thích đổ nước sôi được 1 rổ bùi thì cứ việc tiến
  2. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nếu cách nhau chỉ 2h bay và mỗi năm gặp nhau đến 3 lần thì còn gì sướng hơn nữa chứ. Mình xa hơn 4 năm và chỉ về có 2 lần thôi đây.
    Hư hỏng hay bồ bịch này nọ thì có điều kiện đấy, tự do không ai quản lý mà, nhưng còn tùy vào quan điểm sống và ảnh hưởng của hai người với nhau. Nói thật là thời gian đi xa còn hạnh phúc hơn hẳn những lúc về nhà vì thời gian chia sẻ tâm sự nhiều hơn. Còn về thì được một điều là gặp nhau chứ người ở nhà bận túi bụi và người về cũng chia sẻ thời gian cho gia đình nữa. Một vài điều tư vấn giúp bạn dựa trên hoàn cảnh bản thân thôi nghen.
    1.Cả hai xác định tư tưởng thoải mái cho nhau: Cố gắng và giữ nhau hạnh phúc lúc này. Còn nếu bên đó tìm được người nào hợp hơn hay bên này cũng thế thì cũng không sao, vì cả hai cũng đã từng hạnh phúc rồi. Tình cảm là tự nguyện 2 bên, không trói buộc. (cũng phải thể hiện mình là người chân thành và lo lắng cho người yêu tí, chứ cứ bô bô là không bao giờ xa em thì người ta cũng sợ).
    2.Giao ước mỗi ngày ít nhất cũng liên lạc nhau 1 lần, bằng tin nhắn hay điện thoại, chát. Chọn lịch chat lúc nào không ảnh hưởng lịch học của người ta. Nếu bận đột xuất thì nhắn tin báo chứ không được để thất hứa. 90% mấy cô đi du học là ghiền chat.
    3.Tâm lý cô đơn khi xa nhà, công việc học căng thẳng nên thèm chia sẻ và dễ nổi điên (cái này là thật đấy). Nếu chờ mà không thấy liên lạc thì dễ suy diễn này nọ và nhớ đến mấy tội lỗi của bf từ đời nào. Do vậy nên chiều cô nàng một chút và nhường nhịn, kiềm chế nóng nảy. Cãi nhau thì phải chủ động hạ hỏa.
    4.Hằng ngày chat thì tạo cảm giác gần gũi như đang ở nhà. Hỏi thăm, kể chuyện các hoạt động hằng ngày...
    Bf của mình áp dụng và cột được mình về sau hơn 4 năm. Lúc đầu còn cảm thấy gò bó, sau thì cả hai như phản xạ luôn. về nhà giờ nào là thuận tay mở máy, login và YM báo tin đã ở nhà, thậm chí ngay khi bf say xỉn. webcam thì cứ mở để đấy, nhiều khi chẳng để chát mà chỉ tạo cảm giác được bên nhau. Thấy đang tiếp khách, làm việc hay dọn dẹp nhà. Có hôm lại mở voicechat để anh nghe lớp mình đang cãi nhau và tán dóc cái gì, hay có lúc anh còn cho nghe không khí cơ quan anh. ... Để ý đến mức biết trước period là mình hay nổi điên, dễ cáu giận nên hay làm lơ và né tranh cãi.
    Cơ bản là thế, còn tùy thuộc cách thực hiện và tính tình của 2 bạn. Đơn giản nhất là trong vai trò một bạn chat để tâm sự chia sẻ thì dễ gần gũi và giữ người ta hơn, chứ đóng khung trong vai người yêu rồi băn khoăn yêu thì phải làm gì.
  3. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    theo em bác khỏi phải nghĩ ngợi bác càng cố giữ thì càng nhanh mất ,kiếm 1 cô bồ nào đấy cho đỡ chán,trừ khi là lấy nhau rồi thì còn đỡ chứ đang yêu mà bồ đi nc ngoài thì đúng là... bạn gái bác mà còn xinh gái nữa thì tốt nhất là nên kiếm em khác cho nhanh,ko đến lúc về nó dắt theo 1 thằng khác luc đấy ngớ người ra lại còn khổ hơn;))
  4. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuẩn luôn. Mình đang cách ng iu 20 giờ bay ... và giờ thì bỗng nhớ ra tất cả những tội lỗi (dù là "hồn nhiên") ngày xưa) và dễ giận dỗi hơn.
  5. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Yêu á, thì như cô thachthao0305 vừa nói ở trên ấy !
    CÒn hư hỏng, tất nhiên do gái (hoặc trai) có lối sống riêng của họ, đã là gì của nhau đâu mà trách nhau.
    Tóm lại, yêu đc thì cố mà tạo cảm giác bên nhau
    Không yêu, chia tay 1 cách nhẹ nhàng và êm đẹp cho Gái nó còn đi tìm zai khác, cho zai còn rảnh rơi cưa gái khác !

    Được okiaemdayah sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 05/01/2009
  6. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Cũng đang định nhăm nhe một em du học, đọc topic này hãi hãi là.
  7. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà lại kô làm đc đó bạn à.Người ta nói xa mặt cách lòng,mình tin câu nói này.Vì mình cũng bị như vậy.Khó mà có thể ngày nào cũng liên lạc với nhau đc.Mình cũng đang đi du học đó chứ,nhưng 2 người lại rất ít quan tâm đến nhau.Hầu như toàn là mình quan tâm đến a ấy,mặc dù là mình đi du học còn a thì ở Vn.Chuyện đời khó nói lắm.Cái gì đến nó đến,có lăn tăn hay níu kéo thì cũng kô đc.Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên bạn à!Miễn sao trong lòng luôn nghĩ về nhau là đc rồi.
  8. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Theo em bác nên BÌNH TĨNH nhìn nhận lại người yêu của mình. Nếu tình cảm của bác và cô ấy rất thắm thiết thì khi xa nhau như vậy sẽ gây ra sự thiếu hụt tình cảm lớn+ Có thằng nào tiến công thì cứ fải gọi...........
    Em nghĩ trường hợp của bác rất khó nói bác nên nói cụ thể hơn về tính nết của cô ấy
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng thấy nao nao lòng ...
    Cái ngày đang chớm có cảm tình với 1 anh thì anh ấy nhận học bổng đi học Phd
    Nhớ ngày đó lúc gần lên đường anh ấy gọi điện có nói là
    .
    Chắc lúc anh về bụng em to bằng cái thúng rồi ý nhỉ ( ý nói là tớ sẽ có bầu )
    Nói kiểu dỗi ý mà , nói cái kiểu tức mà không biết làm thế nào, nói cái kiểu vì chẳng dám nói một câu là em đợi anh về nhé đừng có lấy chồng
    Hì hì năm sau anh ấy về rồi sau 4 năm du học ....bụng chắc là chưa to bằng cái thúng được . Nhưng cầu đã lỡ nhịp rồi
    Tự dưng dạo này mọi người nhắc đến, mọi người nói là xứng đôi là tiếc là không ai giỏi như anh ấy .
    Bảo là nếu ngày xưa ..liều mà dám đợi người ta đi du học thì sắp hưởng thành quả
    Dù sao cũng may mới chỉ là chớm ở cái gọi là có cảm tình ...dừng lại ở đó mới hay nhỉ

    Người bên cạnh mình khi mình vui ...khi mình buồn ...khi mình ốm
    Khi mình chẳng sao cả người ấy vẫn quan tâm hỏi han ...người đó mới đáng quý

    Chị đang bàn lùi đấy
  10. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của mình thì có 3 nguyên tắc vàng cho các chú ở nhà: Tin tưởng - Nhiệt tình - Tập tạ

Chia sẻ trang này