1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ người yêu đang đi du học ?? ( Chỉ bàn tiến - Chống chỉ định bàn lùi :( )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chưa vào trường hợp này bao h nhưng mà có vài kinh nghiệm từ những vụ yêu đuơng của bạn bè du học.
    Có đôi yêu đc 6 7 năm vẫn hp như thưòng mặc dù cách nhau gần nửa vòng trái đất lun ý,1 năm gặp nhau jỏi lắm 3 lần chứ mấy.Quan trọng là mỗi lần về gặp nhau thì....bầy tỏ tcảm nè,rồi có những dự định tuơng lai nè,và qt nhất vẫn là sự tin tuởng.Liên lạc thường xuyên với nhau hơn,gia đình 2 bên chấp thuận vun đắp cho 2 đứa hơn cũng là 1 điều kiện thuận lợi để duy trì ty.
    Qt vẫn là tin tuởng,bất ngờ và chân thành.Ko phải ai cũng dễ bị lung lay đâu,nhưng nếu khi ng` ta đang cô đơn,hay khi ng` ta cần mình nhất,hay khi dịp lễ tết mà ko có lời hỏi thăm,lời động viên,dù chỉ chat chit,chỉ đt thôi thì từ những cái nhỏ đó sẽ làm lớn dần khoảng cách,và chỉ cần 1 phút yếu lòng thôi thì cũng mất n`g yêu như chơi.Thế nên là với ty du học thì nguyên tắc là:PHẢI GIỮ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN,hoặc có điều kiện thì bất ngờ đến thăm nhau ko có hẹn trc,như thế càng tăng thêm tcảm và lòng tin.
    Tiếp theo có nguyên tắc nữa,với ty du học,càng jữ càng còn,vì dù sao cũng ko ĐƯỢC gặp nhau thường xuyên như khi ở nhà,thì càng quan tâm càng tốt,càng hỏi han càng tốt,càng sát sao càng tốt.Chúc may mắn!
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    việc chủ topic tin cứ tin, em nó bên Sing vẫn vi vu như thường. Nhìn mấy cô bên cạnh mình hiện này thì biết, cô nào cũng tới bên. Kinh, hãi.
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chị chả cần làm gì, cứ để vài năm ngồi type bài trên diễn đàn trong lúc giả điếc không nghe đứa khác nói thì bụng chị vẫn thành cái thúng. ..ngồi nhiều mà, em nói ko có ý gì khác đâu.
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Sing là thiên đường của mọi thú ăn chơi , ( tất nhiên học hành và làm việc thì vẫn nghiêm túc rồi ).
  5. soleilnoir

    soleilnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ui chuyện của chị này trais ngược với chuyện của ông anh thằng bạn, bạn của con nhà ông bác em!
    anh ấy cũng chớm có cảm tình với 1 em thì anh ấy nhận học bổng đi du học và cũng làm Phd.
    Trước ngày lên đường anh ấy cũng nói là ....giôngs kiểu cái anh gì gì nói với chị ấy!
    Ngày anh về có khi em đưa con ra chào bác rồi ấy chứ!
    Năm sau anh ấy về, Nhưng mà đò đã sang ngang!
    Mà có khi cái anh này, còn giỏi hơn cái anh của chị ấy chứ! cái anh cua chị làm PHD tận 4 năm, anh này nghe nói làm 3 năm thôi!
    Hay là em giới thiệu cho chị anh ấy nhé! rổ giá cạp lại có khi lại hay!
    Ps chủ topic! chúc tình yêu của bác bền, nhưng có sự thật là em vừa ngồi đếm lại thì có 7 cặp em gặp, thì có 6 đã xong xuôi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi! còn một cặp thì chưa nói chia tay gì, nhưng nàng thì đi cặp với bồ roài!
  6. soleilnoir

    soleilnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Ở thế là bỏ thằng giỏi theo thằng ngu àh.
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    sv xa mẹ đây....có mà giữ vào mắt!!!! du học sinh toàn con trai, có đứa con gái xấu như ma, nhưng vệ tinh cứ gọi là như đèn cù....(sự thật phũ phàng là nghĩ đến yêu thì ít mà nghĩ đến việc "cơm no bò cưỡi" thì nhiều....nghĩa là có người nấu ăn cho và ***xxx ) con gái lại thường cần tình cảm và chỗ dựa, sv du học toàn anh nhà giàu đẹp giai...em xuôi tay cũng là điều dễ hiểu. Đã chứng kiến nhiều cô tử tế nhưng có người yêu mới sau 1-2 năm....và bây giờ thì hầu hết đều có bồ Tây., nói trước cho cái sự thật để khỏi sốc nhé!
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng từng có bồ Tây đây...thật ra cưa gái Tây dễ hơn cưa gái vn du học nhiều (vì tỉ lệ chọi khá lớn, có thể 1 chọi 10)....ngược lại bọn Tây lại có đứa rất thik châu Á...kinh nghiệm cho anh em là nếu đói quá thì quay sang cưa gái Tây, rất dễ đó....cưa đc 1 lần thì cứ thế lần sau mà áp dụng....khoản lên giường cũng nhanh, ko phải ỉ ôi tán tỉnh, tình phí nhiều....khi chia tay cũng nhẹ nhàng đường ai nấy đi...tớ mới chia tay, giờ thi xong rồi bắt đầu tìm mối quan hệ mới...
  10. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    sao toàn người ném đá làm chủ topic nản lòng thế? Đã yêu thì kệ bọn nó nói gì thì nói, ko xác định đc tư tưởng gì gần nhau cũng đứt nữa là xa.

Chia sẻ trang này