1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ người yêu đang đi du học ?? ( Chỉ bàn tiến - Chống chỉ định bàn lùi :( )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilnoir

    soleilnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    sorry
  2. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa có câu: chồng cho vợ đi hợp tác lao động chẳng khác chi dể con Cub DD không khóa ngay bờ Hồ.
    Thời nay có bồ đi du học thì gọi là gì nhể?
    Đến tớ còn không dám tin cả tớ nữa là tin ....bạn gái thời chén thù chén tạc loạn lạc như vầy!
    Công nhận cậu chủ topic thuộc loại .....bản lĩnh ( lĩnh cái gì thì chưa biết)
  3. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to,nhưng con cá chưa câu được là con cá to hơn
  4. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác k nói gái của bác đi nước nào thì em chịu, không biết giúp bác thế nào?
    Còn tuỳ vào tuổi nữa bác ạ, tầm dưới 20 dễ bị cô đơn, xa nhà dễ bị dụ dỗ...
    Trên 21 thì quen với cuộc sống rồi, nếu yêu đương cũng thì cũng khá gắn bó, muốn bỏ cũng khó vì nó là 1 thói quen rồi.
    Riêng ở Pháp, gái đi thành phố nào, học trường nào, hoàn cảnh thế nào lời khuyên nó cũng khác nhau rồi.
    Gái nhà bình dân, sang đây phải đi làm, thì thời gian rảnh it, nên nguy cơ mất do ăn chơi thấp hơn, nhưng lại hay sa vào các tay " đại gia ".
    Gái khá giả, ăn chơi, thì quen quan hệ yêu đương phải có bên cạnh, quen được chiều chuộng.... thì mất nhanh hơn.
    Nhưng muốn giữ gái, bác vẫn phải tỏ ra quan tâm, là người mà gái có thể tin cậy tâm sự mọi chuyện ( đi du học nhiều chuyện stress lắm), là nguồn động viên vs gái, cũng phải vui vẻ, hài hước để gái thấy thoải mái khi nc với mình, không nên gò ép, hỏi han nhiều quá.
    Nếu gái của bác có bản lĩnh, bác có lòng tin, thì sợ gì.
  5. linh0502

    linh0502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình là gái, đang đi du học đây. Cách Hà Nội 20 giờ bay (vì chưa có đường bay thẳng). Nghe các bạn nói thì thảm quá đi. Sang bên này đất khách quê người, lo học còn chưa xong, chẳng hiểu xí xớn kiểu gì. Chỗ tớ cũng ít người Việt Nam nữa.
    Tình du học chia làm hai loại :
    + Học đại học: 4-5 năm. Gần như cơ hội giữ là rất mỏng manh nếu yêu từ hồi phổ thông. Khó giữ cả người đi lẫn người ở. Ông anh họ tớ sang đây học, có cô người yêu ở nhà, dù lúc đầu nồng thắm lắm nhưng cuối cùng cũng tan vì 1 năm gặp nhau được có 1 lần. Với lại, học lâu, ở lâu, người ta thay đổi nhiều lắm. Hai người có về cũng chẳng khăng khít như xưa.
    + Học thạc sĩ hay Phd: thời gian ngắn hơn (1-2 năm) chẳng có gì là không chờ nhau được cả. Nhất là những đôi đã có background yêu nhau lâu lâu
    Hehe, cho nên vẫn tin ở tình yêu. Mà bạn chủ topic bị lệch có 1 tiếng, mình bị lệch 7 tiếng, cộng với giờ ngủ nghê của 2 người, thế là gần hết cả ngày. Thế nhưng vẫn tin ở tình yêu
    Hơi sến tí, cả nhà thông cảm
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    ngiu của bác thuộc dạng nào
    Xinh or bt or xấu
    Xinh thì cũng k lo lắm vì quan niệm cái đẹp của tây hơi khác Việt ta -- chỉ lo mấy thằng việt ta thôi
    Bt thì cũng bt
    Xấu mới nguy hiểm -- Ai đọc chuyện tình NewYork của hà kin thì bít quan niệm về cái đẹp của nước ngoài thế nào -- thế nên xấu mới nguy hiểm
  7. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    dạ cho em hỏi "đại ca" là gái đi Strasbourg, học ở INSA thì thế nào ạ ??? (ha ha ... phán như thánh)
    biết người biết mặt chả biết lòng, tuổi tác hay ngoại hình của một người ko thể là thứ có thể đem ra mà phỏng đoán cho hành động của họ đâu
    tớ thấy bạn nói đoạn cuối rất chân thành, rất đáng tin tưởng, chủ topic nên lấy đó làm kim chỉ nam, chứ đoạn trên chuối quá
    tớ có thằng bạn cũng đang học trên Paris, sang được 1 năm cũng phán về con gái như thánh sống cái kiểu ở trên, chán, phàm đã là cái loại người nhìn đâu cũng chỉ chăm chăm vào mặt tiêu cực thì khó có thể thấy được con gái tốt lắm, ở Việt Nam hay nước ngoài cũng thế cả thôi
  8. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    sao VN bay qua Đức có 2h thôi à
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    chỗ mình gái chưa có người iu thường sẽ có người iu trong khoảng năm đầu sang, còn gái đã có ở nhà rồi cũng tuỳ người, nhưng phần lớn là chung thuỷ
  10. oibibio

    oibibio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em thấy anh chủ topic cứ yên tâm. e thấy yêu nhau đủ thì sẽ cố được thôi
    Được oibibio sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 08/01/2009

Chia sẻ trang này