1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ người yêu đang đi du học ?? ( Chỉ bàn tiến - Chống chỉ định bàn lùi :( )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nói bác đừng buồn , không nên mơ hão bác ạ !
  2. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ở Pháp à, thành phố nào thế?
    INSA Strasbourg à, thế bạn ấy học năm mấy thế :D nếu năm 1 thì chắc phải học cấp 3 bên Pháp- chắc ny cũng ở bên này luôn rồi.
    Nếu là năm 3 thì chắc là chuyển từ 1 trường nào đó vào, cũng phải ở Pháp trên 2 năm, chuyện yêu đương chắc cũng có rồi, mà ở tình thì thường bền hơn.
    Đoạn cuối là kinh nghiệm bản thân,có gì các bác đừng ném đá.
  3. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Văng tục là không nên văng tục là không nên văng tục là không nên ...
    Anh không chửi mấy con cá sấu đú vào đây ném đá
    Không chửi cái thằng gì gì có cái giọng rất là trịch thượng và thích cắn đít người khác
    Anh không chửi không chửi không chửi
    Nam mô a di đà phật
    Đôi lời cho chú em chủ topic này :
    1. Không cần nghe gái trên này an ủi làm gì. Toàn mấy đứa xấu điên xấu đảo nên phải giương cái ngọn cờ "Tình yêu trong sáng, lành mạnh, tin tưởng nhau" "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn - Dẫu xa anh em vẫn không mang lờn cho Tây"
    2. Những lời ác khẩu trên này mới là lời chân thật, đúc kết từ bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, từ bao cảnh đời dã chứng kiến, nó tiệm cận chân lí cbn rồi, chú đừng day dứt làm gì
    3. Hồi trước anh định phân tích 1 bài về tâm sinh lí tới việc giữ gìn mối quan hệ lứa đôi nhưng thằng vớ vẩn nào nó khóa ma ma nó mất. Thằng ngu ấy chả biết ở đâu ra, anh cũng chả chấp, nhưng mà, giờ lũ gà vịt như chú cứ vào quang quác lên loạn hết cả óc
    Âu cũng béo cho bọn gái xấu và bọn lấy spam làm thú vui
    Chúc chú vui
    P/S : đời anh thấy gái đi Tài Oẳn với đi Sing là dễ giữ nhất. Đi Phin lần thì anh không rõ lắm, vì quen 1 đôi, thằng này lao đi học cùng con bồ để giữ nên chả rõ gái 1 mình thì có thay lòng đổi dạ không
    ...
  4. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Điển hình của vơ đũa cả nắm đây.
    Nhưng thật mình cũng khuyên là thời buổi này ko nên yêu xa làm gì . Tội nghiệp bạn gái của bạn, sau này nếu ko đến được thì thảm lắm, vừa mất những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời ko được bên cạnh người yêu quan tâm chăm sóc lại đâm ra mất lòng tin. Chưa kể sau này còn hối tiếc không biết để mất bao nhiêu cơ hội.
    Con trai thì gặp em nào xinh xinh thì đều có thể yêu được cả, có em nào nhào vô thì lại hưởng ứng nhiệt liệt thôi, đơn giản. Tự nhiên đang yêu ngon lành có 1 em xuất hiện lạ lạ thì lại rung rinh ngay. Lo làm gì chuyện có giữ được không. Cái lo là làm sao cho người yêu của mình sau này sẽ được hạnh phúc.
  5. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    có độc chiêu mà bác k nói à? giấu nghề chăng?
  6. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn... Em quyết định rồi.. thử 1 lần cho biết.. yêu xa 1 lần xem thế nào. Cái em băn khoăn bh là, nên yêu như thế nào? Trc h với gái, kể cả lúc yêu, nhiều lúc em luôn cố tình bơ đi, lạnh lùng 1 chút.. để cho gái phải chủ động.. Nhưng trong tình huống này, thì em chưa có kn.. nếu làm như thế.. gái lại ở xa.. có sợ là gái sẽ nghĩ mình ko quan tâm, rồi điều kiện khách quan bên ngoài tác động nữa... bla bla bla... Còn nếu quan tâm nhiều quá.. thì lại sợ gái nó nghĩ.. mình lụy nó.. đâm ra chán.. Mâu thuẫn quá..
  7. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hãy quan tâm vừa phải
    Tớ ko biết với bạn gái bạn thì thế nào là vừa phải nhưng trường hợp của tớ nhé: ngày chat độ 1tiếng thôi, chat lâu ảnh hưởng thời gian học tập, nghỉ ngơi, mà nếu có thể thì độ 1-2tuần tha nhau 1 ngày ko phải chat, nhắn offline thôi Đừng ngăn cản các hoạt động vui chơi giải trí thích đáng như xem phim, đi shopping hay đi fête.
    Gửi quà sang cho bạn gái những thứ bạn gái cần hay thích (VD: zai nhà tớ gửi ảnh zai nhà tớ đi loanh quanh chụp ảnh ở Huế, HN ... cho tớ để tớ trang trí phòng )
    Đấy chỉ cần thế thôi là đủ, tớ cóc màng zai Việt Nam, zai Tây, zai Tàu ... etc ... nào hết
    Tâm sự riêng cả bạn chủ topic là đừng nghe các bạn nam chém gió, tớ thấy con trai VN đi du học ... nản lắm, hix ... so ra chẳng bằng zai mình ở nhà, vừa nhỏ con, thấp, ăn mặc thì tầm thường, nói chuyện thì tẻ ngắt ... hix hix ... Mong các bạn nam đừng tự ái, đem chuyện học hành tanh tưởi ra dọa tớ, tớ sợ
    Đôi điều san sẻ để mong bạn chủ topic có tình yêu lâu dài, bền vững
  8. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho bạn trai vecon!
    thế Ve con ở vùng trời nào vậy!
    Có những người đôi khi tự dối lòng mình!
  9. mosaik

    mosaik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, cứ coi như là bạn đang đánh bạc ấy, "được ăn cả, ngã về không". Mà chớ có tìm cách quản lý người ta, hoặc tỏ ra như vậy. Như thế là dễ mất nhau nhất đấy. Nếu bạn của bạn là con gái thì cũng không phức tạp lắm, chỉ cần bạn quan tâm đến bạn ấy thường xuyên, luôn động viên và bày tỏ là bạn rất nhớ bạn ấy. Rồi cũng đừng quên nhắc cho bạn ấy nhớ đến những kỷ niệm đẹp của hai người, ví dụ như " em có nhớ cái hôm anh và em đi XYZ không? Hôm đó có em ở bên khiến anh hạnh phúc biết bao.... " vân vân và vân vân ...
    Nhá ! Chúc thành công ! Mà nếu không thì vẫn còn nhiều con gái lắm, đừng lo ha!
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    2 h bay là Thái Lan hả? Sang bên đó lại sợ là chán zai thèm ... gái mới chít
    Đùa chút cho vui thui, chuyện tình iu DH là muôn thưở, và theo tớ cũng có cái kết cục muôn thưở thui. Như bản thân tớ là một ví dụ : đã đi xa nhà 1 năm 4 tháng rùi, cũng có một tình iu với nền tảng đẹp, cũng hứa hẹn gắn bó, cũng xác định và kế hoạch khi trở về... Chàng bảo : Hai năm thôi, chàng học xong cái master, còn tớ cũng hai năm thôi rùi trở về.... Lúc đó, sẽ có một happy ending..... bla bla...
    Hồi mới sang, cũng suốt ngày điện thoại, tin nhắn, online, cho dù tớ và chàng lệch nhau 6h đồng hồ mùa đông, nhưng chẳng thành vấn đề gì cả, tin tưởng nhau lắm, chia sẻ nhau nhiều thứ lắm..
    Nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ hơn 6 tháng, khoảng time quá ngắn cũng giúp tớ nhận ra một điều là :"TY lệ thuộc vào khoảng cách như thế nào"... Trong khi mình ở bên này mọi thứ còn bỡ ngỡ, còn đang phải trải qua thời gian đầu với những nuối tiếc, với những cô đơn... thì chàng ở nhà đã dung dăng dung dẻ với một em khác, trong khi đó vẫn nói yêu thương mình được... Khỉ vật ! Cho đến khi mọi chuyện k thể giấu đc nữa thì chàng mới nói lên hai tiếng XIN LỖI với lý do vì Gia đình.... Tớ nhổ toẹt vào cái lý do đó...
    Đấy, đấy là Zai ở nhà, Gái ở xa... còn ngược lại thì chẳng hiểu thế nào... Nhưng từ đó mà tớ nhận ra một điều rằng : Tình yêu không tự mất đi cũng chẳng tự sinh ra, nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác do tác động của hoàn cảnh.....

Chia sẻ trang này