1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ tình yêu bền vững !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haclua, 04/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em sợ nhất là zai tỏ ra "vàng vàng" trên kia. Không biết đằng nào mà lần
  2. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Nói chung ai cũng biết tình yêu để giữ được là khó khăn thế nào . Ai cũng biết là đã từng có nhiều bài viết nói về vấn đề này . Nhưng cái chính là phải áp dụng như thế nào . Đó chỉ là lý thuyết . Cái chính là những kinh nghiệm mà các bác đi trước truền dạy lại cho .
    Thế nhưng , Cốc ta cứ thi thoảng lại rộ lên 1 đám giỗ cho 1 mối tình nào đó ! Vậy phải làm thế nào đây ! khó lắm thay .
    Vậy làm thế nào đây để xó đi những cái gọi là hiểu nhầm , xích mích , cãi cọ hay những bất hòa . Cho dù chỉ là nho nhỏ nhưng nếu cứ lớn dần thì đó thực sự là 1 tai họa cho tình yêu !!!
    Xin được sự chỉ giáo thêm của các bác !!!
  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tinh tế + chân thành+bao dung
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Xoá bỏ mấy cái vàng thì chắc ko thể đâu, nhưng mà giảm thì có lẽ là có, và nếu xảy ra thì cũng hạn chế hậu quả.
    Tớ thì nghĩ là có mấy cách cổ điển mà muôn đời áp dụng được sau này:
    Hỏi, lắng nghe, thổ lộ, im lặng, bỏ đi chơi. Nhớ tạo điều kiện để đối phương làm tương tự.
    P.S: Mấy cái này ko theo thứ tự thời gian đâu nhé.
    Mà nếu yêu mà hông có lúc nào xích mích tý thì cũng hơi tẻ nhỉ. Nói chung là những hoàn cảnh mà extreme như cãi nhau thì cũng có thể sinh ra những cảm xúc extreme hay ho khác. À, nhưng mà lạm dụng cái này thì cũng hơi nguy hiểm, và cũng hơi thiếu tự nhiên : ).
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    bác ui! tiễn phật tiễn tới tây thiên đi bác. bỏ con giữa chợ gà em lạc đường
  6. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Như anh đã nói, cái bọn nào bảo giữ gái là phải cái đé0 gì thật lòng, rồi thì bao dung, rồi thì chân thật chân giả. Bọn đấy 80% là gái, 20% còn lại thì buồn thay, là gà của các loại gà. Các chú mà nghe bọn đấy có ngày đầu đé0 còn chỗ mà mọc sừng đâu.
    Trong lòng các chú khi có cái ý niệm giữ gái, ắt hẳn sẽ lộ ra bên ngoài. Không thể hiện ở sự ghen tuông vô cớ thì là ở cái sự tức tối khi gặp gái đi với người khác. Không ở sự chiếm hữu nô lệ thì cũng là sự quan tâm săn đón thái quá. Lúc nào cũng sợ mất gái, muôn đời các chú sẽ ở cửa dưói mà thôi. Điều này sẽ thể hiện rõ trong những lần cãi nhau, xung đột bất hòa. Đọc đến đây mấy thằng gà dừng lại vài phút ngẫm kỹ lời anh rồi đọc tiếp nhé.
    Các chú không phải là bố chúng nó mà quản lý được 24/24, mà anh gặp nhiều con đến bố chúng nó cũng còn đé0 quản được cơ. Chúng ta cũng không phải là bạn thân để nó tâm sự hết tất cả mọi chuyện. Vậy nên nếu muốn giữ gái, thì phải làm ngược lại, hãy để gái muốn giữ chúng ta. Vậy phải làm như nào?
    Với gái, không bao giờ để gái nghĩ rằng chúng ta thuộc về chúng nó 100%. Hãy để nó hiểu là chúng ta yêu chúng nó, chân thành lắm. nhưng chúng ta vẫn sống tốt khi không có chúng nó. Hãy để nó hiểu rằng còn nhiều con khác ngon hơn gái nhưng chúng ta vẫn không cần. Chúng ta có cái giá của chúng ta, điều này tiếc thay lại cần phải thể hiện từ ngày đầu gặp mặt, thể hiện từ quá trình cưa cẩm cơ.
    Còn về chuyện như gần như xa, đấy lại là một phạm trù khác. Với bọn nào còn non tay thì khi cưa đổ gái rồi nên cẩn thận khi sử dụng. Bài hay thì hay thật đấy, nhưng rất dễ khiến gái nghi ngờ về tình cảm của chúng ta. Dễ khiến gái có cảm giác như chúng nó đang rơi vào một trò đùa. Nên hạn chế và cẩn thận khi dùng.
    Thôi anh viết thế thôi. Các chú hiểu sao thì hiểu. Gõ lúc mệt mẹ nó rồi.
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Hồi là SV thỉnh thoảng vẫn đọc được khẩu hiểu trên 1 số mặt bàn và tường giảng đường:
    ,,Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội
    Tình D là sức mạnh của Tình yêu''''
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Để tình yêu vững bền và tiến đến hôn nhân lâu dài thì lúc đầu yêu gái nó in ít thôi.
    Đừng expect về nhau cao quá.
  9. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    đã vâu cho bác , em thấy trong cái box này thường chỉ bày cách cưa đổ chứ chưa bày cách nào xẻ gỗ cáo ra đóng thành tàu cả :D, iem nhớ trong khi cưa cáo em làm khá tốt những điều răn của các cao thủ trong này. Nhưng khi cáo gục zồi em lại hụt hẫng , làm gì với nó nhỉ , thế là máu gà nổi lên, em tự cho mình là cha mẹ nó. hờ hờ. được 1 thời gian thì cha mất con . chán thật.
    lâu lắm mới gặp 1 em cáo non và ngoan thế tiếc hùi hụi ạ. để tránh lại tái phát máu gà, các cao thủ truyền cho iem thêm tí võ công đi ạ
    , em hứa sẽ vâu, vâu và vâu hết mình
  10. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Vãi chưởng, bài viết này hài vãi lúa =))
    1 phiếu đồng tình với bác

Chia sẻ trang này