1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ tình yêu bền vững?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien0606, 08/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chắc chẳng có ai lâm vào cái tình cảnh trớ trêu như em các bạc ạ.

    Chuyện nó là thế này:
    Hôm rồi cáo nhà e đi công tác xa, khoảng 2 - 3 tháng gì đó, trong lúc ôm cáo tiễn biệt, hôn hít, em có tiện tay, thò vào trong áo cáo(trước giờ chưa làm bao giờ), đưa lên trên vào chỗ hiểm, thì cáo ấy chống cự, bảo không buông ra là em ấy sẽ khóc, hixhix, sau đó cáo đi công tác, được vài hôm, e nhắn tin hỏi thăm, abc, thì thấy thái độ lạnh nhạt của cáo, rất khác, giống như đang chán ghét em, gọi hỏi thì cáo bảo bỏ qua rồi, lúc trước, 1 ngày mà e ko nt lại là cáo nt hỏi thăm liền, giờ e im lặng cũng được 48h rồi mà chẳng thấy tin tức gì các bác ạ[r23)], hiện giờ e đang như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên, e định nhắn tin, gọi điện, mà sợ mắc bẫy, hạ giá, cáo vờn gà..., của e ấy:-w,
    THEO CÁC BÁC EM PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY? TỐI NAY CÓ LÀM PHÁT ALÔ HỎI THĂM TÌNH HÌNH KO???(Nếu alô thì thái độ thế nào đây??,trước đó mấy hôm e nhắn tin xin lỗi rồi, mà e nt ngu quá mất điểm nghiêm trọng mới chết=(()
    À, CÁO NHÀ EM CÓ CÁI TÍNH NÓI DỐI, Mặc dù nói dối ba cái nhỏ nhặt thôi, nhưng e không thích, làm sao cho nó bỏ cái tật đó bây giờ???:-w

    nói đi nói lại thì tất cả cũng là do cái tính em, các bác ạ, e thì trẻ người non dạ, trước giờ toàn yêu mấy em tính tình con nít nên làm e cũng con nít theo(cáo bảo em 27 rồi vẫn còn con nít~X),

    Còn một bệnh "suy giảm miễn dịch" giờ cũng khá phổ biến mà e với cáo(chắc vậy) cũng đang mắc phải là : có cảm giác CHÁN CHÁN ... nhưng chưa muốn mất nhau, làm thế nào giải quyết vấn đề này đây?
  2. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ặc,yêu nhau lâu chưa mà vẫn còn nhiều chỗ hiểm chưa khám phá ah? Dù là thế kỷ 21 nhưng vẫn còn rất nhiều Cáo như này,phải có thời gian quá độ rồi sẽ quen chứ đột ngột chắc bị sụp đổ hình ảnh đây mà,cứ bình thường đi,về sau khéo lần nào gặp cũng cho thám hiểm lúc đấy nhớ lại phốt này cũng vui phết đấy ;)).GL.

    p/s: Có nhiều Cáo không chịu vì tự ti của mình nó xấu :))!
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Cậu có biết hôn và khi nào là thời điểm thích hợp để động thủ tay chân ko ?

    K biết chiều chuộng phụ nữ đúng cách thì đừng có mơ mà sờ được vào ngực hay phần dưới của em nó.
    Bây giờ cậu ngừng việc xin lỗi lại, có cái gì to tát lắm đâu mà cứ sồn sồn như cồn gặp cá mực thế.

    Gọi điện thì hỏi thăm bình thường, tuyệt đối k nhắc lại chuyện cũ làm ko khí căng thẳng thêm

    Việc cậu thấy chán chán mà chưa muốn dứt hẳn có 1 nguyên nhân tôi dám chắc rằng xuất phát từ nhu cầu ********

    PS: người yêu đi công tác 2-3 tháng thì tranh thủ đong 1 em sv năm 2,3 nào đó cho đỡ vật,đỡ thèm.
  4. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @.ovalove : cũng khá lâu,được cỡ 6th, giờ chưa giải quyết được tình trạng này thì mong gì lần sau đây:-"
    @Virgo1102 : Tại mình không muốn mất cáo này nên mới thế,

    Còn ai có cách gì hay nữa không?
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Bình luận thêm chút về hành động rất chi là thô lỗ của cậu, Ngày xưa hồi còn gia đoạn gà trống. Di cưa hoặc đi chơi với người yêu mà cứ nhăm nhăm rình rập để cầm được tay, hôn, sờ ngực gái ... Sai lầm ở đây, ta chỉ quan tâm tới những gì ta làm mà k nghĩ gì đến cảm xúc của gái cả. Và cũng 1 lần và duy nhất bị gái mắng là: Em thấy, đi chơi với em mà anh cứ nhăm nhăm thực hiện bằng được 1 mục đích của mình...( tất nhiên mục đích ở đây liên quan đến xác thịt,********...)
  6. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Haiz, hôm bữa mình nhắn tin, giải thích là "chẳng hiểu tự nhiên lúc đó a lại làm thế, a thật abc, efgh, e có tha thứ cho đứa abc này ko? nếu có thì hãy nt cho a, a chờ tn của e, a yêu e" -> Thế đó , ngu là ngu ở cái chỗ tự nhận mình là " đứa abc ", làm gái coi thường mình(chắc thế), hix hix.Gái giờ ko nt, gì cả mới chết, lỡ có thằng nào nhân cơ hội trời cho này nhảy vào thì có mà ôm hận!!!

    Giờ nên làm gì tiếp đây? Gọi điện thoại ổn không? Nên nói gì đây? Ko lẽ hỏi thăm thôi à, Tự nhiên tới đây mình xoắn quá.
  7. nsync83_hi

    nsync83_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vụ này giống mình rồi. Gái đang dỗi thôi. Ko muốn tỏ ra là dễ dãi. Nhắn tin xin lỗi đi. Rồi sau đó chém gió bt. Cứ từ từ Hà nội ko vội được đâu ^^
  8. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Nhân có topic này ai có thể làm những điều tương tự mà không bị khước từ thì trình bày bài bản về thời điểm,đường đi nước bước cho anh em học hỏi kinh nghiệm xem tý đi ;)).
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chiều tan tầm khoảng 5h30-6h30, bạn lượn lờ quanh mấy chỗ gần công viên, hồ, chỗ nào có khung cảnh tự nhiên mà vắng vẻ,mát mẻ. Nhìn rất chi là phê[:D]. Tiện thể mang theo căm mê ra để ghi lại nhá, nhìn tay mấy đồng chí hoạt động trong phạm vi nhỏ hẹp mà sởn hết cả da gà

    Bạn nào ở Hà Nội thi thoảng qua chỗ Hồ Thủ lệ vào tầm giờ đó thì rõ, còn đâu muốn thực hiện sờ soạng gì thì vào những chỗ kín đáo,vệ sinh : nhà trọ nhà nghỉ...
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lỗi này cực kì nặng, cái tội đầu tiên là quen nhau tới 6 tháng mà mới đụng được đến cái áo trong của gái, như thế là cậu đã phá hỏng hình tượng mà cậu đã tạo ra cho mình đối với gái trong 6 tháng trước. Cái tội thứ 2 là cái tội chỉ suy nghĩ cho bản thân, mình muốn sướng thì cũng phải làm cho con người ta sướng chớ, ông cứ sấn sấn thế khác nào ông híp râm người ta, tôi mà là con bé ấy là tôi kiện cho ông mọt gông rồi.

    Thế khắc phục thế nào, đừng nhắn tin nữa, gọi điện cho nó, vật vã vào, đau khổ vào, khóc được càng tốt, hoặc hay nhất là xin nghỉ mấy hôm chạy đến chỗ nó công tác, ôm theo bó hoa quỳ trước mặt nó mà xin lỗi. Khi xin lỗi nhớ là chỉ được nhận lỗi, cấm có xin tha thứ, lúc nào cũng phải "anh có lỗi, anh đã xúc phạm em, anh thật thú tính, anh không đáng là con người", vừa nói vừa tự đấm ngực thùm thụp để nhấn mạnh. Đấy, có thế thôi, làm được thì làm, nếu làm được thì có khi tối đấy ông sẽ được lên tiên trong khách sạn với em ấy không chừng.

Chia sẻ trang này