1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ tình yêu bền vững?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien0606, 08/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supertino.mydoll

    supertino.mydoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    A đã tự làm mất đi cái hình tượng trong mắt gái mà a tạo ra 6 tháng nay roài. Chắc là gái đang giận a thôi, bình tĩnh nhé!
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cái ca này khó đỡ quá :)). Vẫn nhớ tình đầu mình ngồi học vs nàng ở núi nùng, tay sờ v1 bị nàng dỗi tới tối, nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Lúc đó mới quen nhau độ 3 tháng. 1 tháng sau thì xxx :)). Chả hiểu ông này làm cái gì mà 6 tháng sờ v1 vẫn bị dỗi :))
  3. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thế nó mới bi đát, mới cần nhờ các bác tư vấn chứ [r23)]


    Còn ai có cách gì hay hơn, làm gái hết giận, hiệu quả tức thì không? [r2)]
  4. kunsmile

    kunsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ? Ở trên thấy bác này kêu là cũng muốn bỏ rùi cơ mà, sao ko nhân cơ hội này say goodbye luôn!
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh thấy các chú nhiều khi bậy bạ hết sức. làm ăn lèo phà lèo phèo.

    Nhớ anh Chí bạn anh xưa ở lò gạch, riêng chuyện sai rành rành vẫn giãy đành đạch được. Đây mới là chuyện chạm vào cái ti có mấy giây, mất mát gì của bọ mà bọ làm nhặng xị lên. Các chú chỉ nghĩ mình đã làm sai rồi cuống cuồng tìm phương án chạy tội, riết rồi thành thói quen, làm việc công ty hay nhà nước kiểu đó nhiều khi chết.

    Anh bảo chú này, con đào nhà chú nó thể hiện thế là vì chú nhận chú đã sai, nếu chú đẩy phần sai cho nó thì sao nào "anh là gì của em, anh có phải bạn trai em không, anh có hấp diêm em không, anh chỉ mới nâng niu thứ mà anh yêu thương thì tội lỗi gì chứ, em phắn đi giúp anh cái, anh không có loại người yêu cùn như em."

    Các chú nên nhớ lời anh, việc gì làm cũng có 2 mặt, biết sử dụng mặt đúng của sự việc thì chả có việc làm nào của ta là sai cả.
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    gái gặp bác công chỉ có đường ......... tử

    cáo của chủ tóp khá hấp dẫn đấy. em nào mà dc như thế thì anh đánh giá gất cao [r23)]. chủ tóp phải nâng giá mình lên, quen dc 6 tháng cũng khá rùi đấy. từng này thời gian người ta đã lên giường, xuống giường mòn hết cả nệm rùi, giờ bác còn phải lăn ta lăn tăng.

    bo xi` em ý vài ngày. làm mặt dỗi lại. im lặng vài ngày xem phản ứng của cáo thế nào rùi lên báo cáo tiếp. 80% cáo sẽ chủ động liên lạc lại với chủ tóp, % dâng hiến sẽ cao lên gấp bội, gấp tam, đến nỗi chủ tóp còn ko ngờ được ấy chứ[:P]
  7. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Alô em ấy hỏi thăm, công việc, sức khoẻ, tiền bạc... dạo này thế nào rồi, thấy e ấy nói chuyện bt, nhiều chỗ thấy cố gượng cười thì phải!?. Lúc đầu thì cà kê dưa mắm bình thường sau đó tới đoạn cao trào, rồi lên đỉnh điểm là cáo nói: "thôi a với e coi như đường ai nấy đi, ok?" mình cũng nổi xung : "ok", sau đó e ấy hỏi lại 2 lần, lần nào mình cũng "ok", hix hix, tới cuối cùng mình nói : "Thôi, em cứ làm việc tốt đi, chuyện này khi nào về, a vs e gặp nhau nói chuyện. Vậy nge, chúc em ngủ ngon,), may mà còn kiềm chế chưa hỏi cáo, có thằng nào mới rồi, để anh đấm cho nó vỡ mặt b-( [r23)]


    Sau cuộc nói chuyện đấy,mình nằm ngủ ko được, ngứa quá, móc đt ra nt, nội dung thì ko có gì gê gớm lắm, chủ yếu là dạy dỗ nói vs cáo đại ý là : " lần sau đừng có đem cái chuyện tình cảm ra mà đùa bỡn như thế, e nghĩ sao mà nói như vậy? Tình cảm mà e đem ra bỡn, muốn nói chia tay là chia tay liền dễ dàng vậy thì có biết người ta gọi là loại người gì ko?................ A thực sự chưa muốn chia tay.........) cáo chẳng hồi âm,
    Sáng nay ngủ dậy làm phát tra tấn về đạo đức vs em ấy nữa b-( , mình nt tiếp : "Tối qua nge em nói đi nói lại câu:"thôi a với e coi như đường ai nấy đi, ok?" , a rất là bực mình, giờ thì hết rồi, a thấy mình cũng có một phần lỗi trong chuyện này, a thì như thế này thế nọ, e thì như thế này thế nọ, a thik em, nhưng ko có quỵ lụy, a muốn làm pạn trai e hoặc là ko làm gì cả, sự thật là vậy đấy, em hiểu ko?.... Chúc em ngày mới gặp nhiều may mắn nge, love u!" cáo cũng ko hồi âm,

    Theo các bác giờ e phải làm sao đây, tình hình đang rất căng các bác ạh, cáo cũng dễ thương có nhiều thằng theo, e đang nghĩ về chiều hướng là nó đi công tác gặp thằng mới ~X.

    Nói đi thì cũng phải nói lại, tối qua nói chuyện đt vs cáo, mình lỡ buộc miệng nói ra là hồi tối có đi uống cafe với con bé xinh tươi cùng cơ quan, mình thì nghĩ trong sáng, còn ko biết cáo thì nghĩ thế nào, chỉ thấy sau khi nói xong cái chuyện đó thì cáo im lặng một lúc, rồi mới tiếp tục nói chuyện... :-"

    Mà các bác đừng ném gạch mình, cáo bảo dạo này cáo ko nt đc vì máy hết tiền, mà mấy bữa trước khi đi, mình ktra dt thấy còn tới hơn 350k, có mấy ngày mà hết tiền nhanh thế sao?, tính cáo vốn rất tiết kiệm, => nói dối.

    Còn vấn đề này nữa các bác ạ, Mình NGHI là cáo ko có đi công tác gì hết, mà cáo đang ở nhà, hoặc là cáo đi chơi xa mà kêu đi công tác.Mình định qua nhà cáo rình mò mà sợ bị bắt gặp [r23)] Theo các bác, Mình nên làm gì để biết cáo có đi công tác thật hay ko?(đừng xui mình tới cơ quan nó hỏi nha, cách đó ko khả thi), nếu nó nói dối thiệt thì mình nên làm gì?,

    Tối này mình có nên gọi điện thoại tra tấn nó phát nữa ko các bác???[r23)]
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    :( Bạn là nam mà sao nhắn tin dài dữ vậy? :( Khi lời bạn đã không có sức nặng, không có giá trị, thì bạn nhắn càng dài thì càng lộ cái yếu đuối, cái tự ti của bạn ra mà thôi. Tin nhắn dài kiểu đó vừa thiếu sức thuyết phục (chả hùng hồn tí nào) vừa làm người nhận tin thấy nản. Mai mốt muốn viết dài thì email đi bạn.
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    "Bạn em quen nhau 6 tháng nay rồi, em chưa hiểu lắm về anh ấy nhưng có vẻ ích kỷ nắm, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình
    Gần đây làm chuyện quá đáng với em mà còn ko biết nhận nỗi, em muốn xem biết anh ấy có thật thà hay ko rồi mới chia tay
    Mà em cũng sợ vì hình như anh ấy ủy mị lắm, chia tay rồi ko biết ảnh chịu nổi ko nữa, hay để từ từ rồi chia tay anh nhỉ? Em chán nắm rồi, yêu nhau mà cứ đay nghiến, tra tấn tinh thần nhau, em mệt mỏi nắm.. Em phải diện cớ hết cv tới gia đình để tránh gặp mặt. Anh nói em phải làm sao đây"

    Thì ra là chú hả? :-w
  10. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    hay nhể.hoá ra đôi nhà chủ top trên này cả.thôi Fixed nói cho chủ top biết ai viết đoạn đấy đi.để chủ top còn xin lỗi

Chia sẻ trang này