1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ tình yêu bền vững?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien0606, 08/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 6 tháng rồi mà đến vòng 1 còn chưa khám phá^:)^, cái này bạn phải xem lại là gái đã nhận lời yêu bạn chưa hay 6 tháng là cả thời gian tán tỉnh (nó khác). Phốt nặng nhất mà bạn dính ko phải là việc "nhỡ tay" với em nó, mà chính cái việc đi xin lỗi rối rít kia mới là vấn đề, như bác Cong nói là bạn ko biết cách biến sai thành đúng mà lại ôm trọn phần sai về mình. Cái sai lầm to ko kém là 2 cái tn uỷ mị dài lê thê muôn thuở ,tha thiết nỉ non, lúc thì buộc tội gái, lúc thì nhận phần sai về mình (tư tưởng ko nhất quán), càng nhắn tin thì càng lộ rõ bản chất yếu kém của mình,thế này mà bảo là "ko luỵ" à?. Mấy cái tn đấy người ngoài đọc còn fát chán nữa là gái của bạn. Ca này tăm tối quá, gái lại ko ở gần để có thể khắc phục, bạn nên chuẩn bị tinh thần rút lui đi là vừa.
  2. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @Fixed : Hơ, bác đang đá xoáy mình đấy à, mình nhận lỗi rồi mà ko đc thì làm thế nào giờ?
    @Anxiety : Cáo nhà mình mà đọc email à, chắc đợi tới mùa quít, em ấy đi chống lầy rồi, lúc đó vô tình mở hộp mail ra mới thấy có lá thư cũ rích nằm trong đó ấy chứ
    @xinloiemyeu : Không biết cáo nhà mình có tham gia cốc này không nữa, thấy gê quá.:-w

    @yeulakho1102 : Mình biết là sai lầm rồi, bác có bí kíp gì giúp với, giờ làm sao đây? =((, gái nó nhận lời yêu lâu rồi.

    @cong050 : Sáng nay mới đọc bài của bác, phải chi hồi tối mà đọc sớm thì ổn rồi, giờ mọi sự đã lỡ,e phải làm gì đây?, mong bác có cao kiến giúp e thoát vòng nguy hiểm, bế tắc này với bác.^:)^
  3. 7Dragon

    7Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thích thì sờ, thế thôi:)>-
  4. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ko ai giúp mình nữa à?=((
  5. dxdiag

    dxdiag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    :)) chưa gì đã manh động thế thì làm gì được chén :)). thiếu kiềm chế thế, nếu đã nhận sai thì xin lỗi em nó nhiệt tình vào, đến tận nơi em nó công tác mà xin lỗi, nhưng đã nhận lỗi rồi thì chấp nhận nghỉ cái xxx đi nhé :)).
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Như bác Công ngũ bảo, 1 sự việc đúng sai là thực tế, nhưng nó ảnh hưởng đến người nghe qua cách truyền đạt khác nhau. Nên có câu "con gái yêu bằng tai"
    Bệnh chung của gà là lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, thể hiện tình cảm ko đúng lúc như ca bài hát nhấn giọng ở nốt trầm vậy. Vẫn bài hát đó mà ngkhác hát thì hay, các chú hát như "bò rống, heo la"

    Anh ko chắc là có giúp chú làm cho gái nó yêu hay ko, nhưng cách "xin lỗi" này anh đã từng
    - Em đừng giận mà, anh xin lỗi, anh ko cố ý.. tại.. lúc đó anh ko kìm chế được. Mà lỗi là tại em
    - Tại em cái gì?
    - Tại.. em dễ thương, mà "nó" thì tròn trịa, dễ thương gần giống em, anh ko kìm được. Ko phải tại em chứ là gì? Hii..
    - Anh.. anh.. thô bỉ quá đi (cà lăm, đỏ mặt, tức tối, ko nói nên lời)
    - (thơm cho phát nữa) :x
    - Tránh ra đi, gớm quá!!
    - Có gớm đâu, anh dễ thương hơn em nữa, ai lại mắc cỡ chuyện đó?
    - Tại.. em ko quen (đỏ mặt)
    ...

    Anh có lỗi, nguyên nhân tại xem xinh, trách ai được? Có cơ hội thể hiện tình cảm mà các chú lại biến nó thành bi kịch, biến thành phốt cho gái chà đạp... đúng là nhấn giọng ngay nốt trầm biến thành cục tác.. cục tác..
  7. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @Fixed : vấn đề là bây giờ em ấy đang ở xa, khoảng hơn 2-3 tháng nữa mới về bác ạ, còn cách khác ko bác? Giờ mình nên im lặng chờ hay là làm theo bí kiếp QK, tuần gọi 1-2 lần, nt 3-4 lần???

    (bây giờ mình định áp dụng kiểu : "trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi", mình định 1 tuần nt 3-4 lần(mỗi lần 1 tn), kể lể cho e ấy nge về cuộc sống hôm nay của mình, như mình đã làm gì ngày hôm nay, đi chơi, ăn uống thế nào, công việc, abc gì đó ra sao, kèm vào là những lời hỏi thăm động viên, nhắn nhủ yêu thương cho e ấy, v.v. (mà nt vào buổi tối thôi) Cho đến khi nào e về mình hẹn e ra nói chuyện, và làm như cách bác Fixed nói, mấy bác thấy thế có ổn không?
  8. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    @hien0606 sự thật phũ phàng là gái đang muốn giãy hàng...nhưng chưa có cơ hội..đầu tiên gái thấy yêu chú và nhận lời chú, sau đó khi cảm giác qua đi + với việc gái thấy chú không hợp với gái==> nó bắt đầu cảm thấy chán..nhưng vì đã nhận lời nên gái gồng mình lên để cố yêu chú..vì cảm thấy có lỗi..nhưng chú lại động thủ nên nó có cơ hội để giãy hàng...nói thật là nếu gái nó yêu mình thì khi mình chạm vào nó. nó giả vờ giãy dụa này nọ..sau đó tỏ ra hờn rỗi để cho mình thấy rằng nó không phải là đứa dể dãi (thực ra nó sướng bỏ mẹ)..nhưng không làm quá như trường hợp của chú đâu. xem lại mối quan hệ đi...tốt nhất là không có liên lạc gì với nó nữa...nó thấy mình uỷ mị nó khinh. việc gì cần làm chú đã làm rồi...nó không liên lạc gì nữa thì có lẽ chú đã bị out. chấp nhận đi
  9. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tối qua đt nói chuyện thấy thái độ gái bình thường trở lại rồi các bác ạ, mình nc và làm gái cười lại rồi, nhưng có điều hôm nay gái vẫn chưa chịu nt hay gọi điện hỏi thăm mình như khi trước nữa... Buồn thế đấy =((, có bác nào có thể giúp mình tiếp ko?
  10. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hì,nóng lòng muốn mọi thứ trở lại như xưa ngay ah? phải từ từ thôi giờ mà vội vàng lại hỏng việc tiếp,Cáo cười là ổn rồi giờ kệ em nó đi,mình có thú vui (tốt+xấu) gì mọi khi hay làm giờ làm gấp đôi đi,đợi em nó công tác về lại "sờ" tiếp đến lúc nào gái chịu thì thôi,yêu mà không làm thế có mà não ah,vấn đề là cần thời gian để Cáo quen,rồi khéo sợ nó nghiện đấy ;))!

Chia sẻ trang này