1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ tình yêu ở lại...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaivnm, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaivnm

    thaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em và cô ấy quen nhau qua 1 người bạn của cô ấy...lúc đầu chúng em chỉ coi nhau như 2 người bạn, chia sẻ rất nhiều. Sau đó thì cô ấy có người theo đuổi ( đại gia, xe hơi, thành đạt...) , đã mấy lần đưa cô ấy về gt gia đình...cô ấy nói là vì ng đấy quá thành đạt nên cô ấy không thích, lúc đấy em đã cảm thấy mình yêu cô ấy mất rồi,
    Yêu cái cách cô ấy cười, cô ấy nhìn, cô ấy tựa vào vai em, ôm cả cái khăn cô ấy ngủ, ngắm ảnh cô ấy cả ngày...cảm xúc của em cứ đan xen,...cho đến một ngày say rượu em đã nhắn tin thổ lộ và sau đó thì cô ấy im lặng..em cảm thất tan nát, không thở nổi.ngày hôm sau chúng em đã nói chuyện đến sáng và em đã nói tất cả với cô ấy rằng em yêu cô ấy, em sợ mất cô ấy...nhưng cô ấy nói rằng cô ấy sẽ ra đi, chúng em đã khóc...hôm sau chúng em quyết định có một ngày trọn vẹn bên nhau đi tất cả mọi nơi ở HN, đi xem phim, ăn kem, ngồi bên nhau ở Hồ Tây, ăn tối và đến thăm trường cô ấy...ngọt ngào và đau đớn. Đây là lần đầu tiên em Love Actualy mà lại tan vỡ ngay trong 1 ngày, khi chia tay em k hôn cô ấy vì em biết cô ấy chưa sẵn sàng...
    Không biết có phải do em xui cô ấy k nên tin vào con trai hay là xui cô ấy tự quyết định hạnh phúc của mình hay không nữa...nói thêm là cô ấy là 1 cô gái rất thông minh, học giỏi, năng động, chuẩn bị ra trường vui tính và rất hợp với em...nhưng ...chúng em không hợp tuổi ...em sinh năm 85 còn cô ấy thì 88, cô ấy cũng nói rằng gia đình ngăn cấm ...chị cô ấy cũng phải từ bỏ mối tình đầu vì thế...em nói rằng em muốn vượt qua tất cả, kể cả khoảng cách vì nhà em ở HP mà nàh cô ấy ở YB...

    Cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy k tin tưởng và an toàn khi ở bên em, cô ấy sợ tình yêu tan vỡ, còn 1 người cô thấy tin tưởng và an toàn thì lại quá già, quá thành đạt ( hơn cô ấy 10 tuổi)...cô ấy muốn em hãy rũ bỏ cô ấy, cô ấy nói rằng cô ấy ở bên cạnh em vui nhưng chỉ muốn làm bạn, em cũng k biết nói gì chỉ nói với cô ấy rằng mỗi ngày trôi qua là em thêm nhớ cô ấy và đang cố gắng từng ngày để có đc cô ấy. Thực sự em đã cố gắng hết sức mình và em vui vì điều đó nhưng có vẻ như vì em cứ mải miết bên canh cô ấy nên cô ấy thích.
    Cô ấy có đôi lần thất bại khi phỏng vấn, nên cô ấy nói muốn ra đi, cô ấy luôn muốn thành công mà chẳng biết để làm gì, em đã động viên và hy vọng cô ấy thành công để có thể ở lại TP này. Và cô ấy đã thành công, em đã vui sướng làm sao khi nghe tin ấy.
    Nhưng rồi vẫn có điều gì đó khi cô ấy cứ muốn xa em, muốn em quên cô ấy đi,...em đau đớn nhưng vẫn hy vọng vào điều chân thành, từ hồi quen cô ấy, em k muốn nghĩ đến ai khác, bất kể là ai, em để ảnh cô ấy làm ảnh nền để nhắc mình cố gắng mỗi ngày, luôn mơ về hạnh phúc và k dám nghĩ lung tung...em luôn cầu chúc cho tình yêu đơn phương của em. Em cảm thấy tuyệt vọng khi cô ấy im lặng.
    Có 1 lần cô ấy về quê, em đã rất nhớ cô ấy, em cảm thấy cả tphố như chết chìm trong nỗi nhớ, nỗi cô đơn, rồi cô ấy lên, em quyết tâm gặp cô ấy nên đã đứng đợi cô ấy rất lâu chỉ để tặng hoa và nhìn cô ấy..mỗi khi có tiếng xe hay tiếng chân em lại thấy hồi hộp. Cô ấy cũng về và ...đi cạnh người kia...em thấy trống rỗng, nhưng em chợt thấy mình nhỏ bé, muốn thét lên, muốn tan vỡ, muốn khóc nhưng k được...em chỉ cười chua chát, cô ấy nói rằng em có thất thất vọng về cô ấy không?hãy quên cô ấy đi, k sau này sẽ rất khổ, rằng gia đình cô ấy sẽ chuyển vào Miền Nam...em nói rằng em sẽ cố hết sức, vì mục tiêu của mình, một cách ngang bướng nhất, ...cô ấy nói rằng cô ấy k phải chỉ là ng biết đến tình yêu, cô ấy muốn sự nghiệp nữa...em bảo cô ấy đi vào rồi em đứng đó, định đi uống say nhưng rồi lại ra về trong buồn.

    Em đã k muốn làm gì nữa cả ngày hôm nay,...em muốn đứng dậy để bảo vệ tình yêu của mình...em nghĩ là em càng phải mạnh mẽ hơn mới được...nhưng liệu cuộc sống có được như những giấc mơ.
    Em là một người cá tính, lãng mạn, thông minh, nhưng đa cảm, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu đích thực mới bước chân vào cuộc đời với nhiều tham vọng, đây là tình yêu của em, em muốn đấu tranh vì nó.
    Em muốn chia sẻ điều này với mọi người và mong mọi người hãy cho em ý kiến để em biết mình phải làm gì.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không biết tư vấn gì. Chỉ biết nói là câu chuyện rất hay, cả 2 bạn đều rất giỏi.
    Mà những người giỏi thế này sẽ tự tìm được con đường cho mình thôi. Chúc may mắn
    ( PS: Nói chân thành, đừng ai nghĩ KCB nói đểu nhá!)
  3. vn88

    vn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đặt cục gạch ngồi hóng bác Cong050 vào giải quyết.
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    anh vào đây, nhưng anh cũng chả biết giải quyết gì, chỉ nghĩ thật buồn, buồn vô hạn.....

    Sao mà không buồn được, khi nghĩ đến việc mấy thằng đàn ông như anh cố gắng lăn lộn với đời cho thành đạt, cho thật bản lĩnh, khi đạt được thì cũng đã già. Gái xinh tươi ngon nó phang cho 1 câu "còn 1 người cô thấy tin tưởng và an toàn thì lại quá già, quá thành đạt ( hơn cô ấy 10 tuổi)".....cuối cùng cả đời cũng không đạt được mục đích....buồn không các chú.

    Còn chú chủ top, chú phải thấy chú hạnh phúc mới phải chú, có phải đời thằng đàn ông nào cũng được trải nghiệm cảm giác yêu thật đâu. Riêng anh, đã có cùng cảm giác với chú, lúc đầu đau chí mạng, nhưng giờ sướng lắm, bước ra đường chém gió không thằng nào lại (không thằng nào bị gái đạp mạnh bằng anh).

    Vấn đề là biết lấy nó làm động lực mà phát triển, khúc trên anh đùa thôi, chứ anh đảm bảo khi thằng đàn ông có bản lĩnh, thành đạt, có chênh 20 tuổi với gái cũng không thành vấn đề, gái teen lúc đầu thấy hơi xấu hổ với đám bạn nó tí, nhưng mấy thằng già nó biết cách, gái không dứt ra nổi với chúng nó đâu.

    Gái của chú là một ví dụ điển hình, thích trai trẻ đẹp nhưng càng ngày cảng nghiêng về thằng già, vì sao chú biết không, cũng vì cái cuộc sống, mấy thằng như chú chả có gì để đảm bảo tương lai cả, chỉ có làm mấy cú lãng mạng tung tăng là giỏi, nhưng càng bày trò lãng mạng thì cảng chứng tỏ cho gái thấy rằng "các chú không có việc gì khác để làm" (nói thẳng là vô dụng).

    Còn thằng già nó làm gì. Những ngày này nó không cần làm gì cả, nó làm giống anh đang làm với chú đây này, mỗi lần gái khúc mắc gì về cuộc sống thì nó giải, khi gái thấy thằng già cái gì cũng biết, thì càng ngày càng thần tượng nó, tới lúc đó anh già có cần phải nói "anh yêu em" nữa không, anh nghĩ khỏi.

    Thôi, biết vậy, thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Việc đầu tiên bạn cần làm là:
    - Ngừng xem phim truyền hình nhiều tập của Hàn Quốc và Hồng Kông.
    - Ngừng đọc tiểu thuyết rẻ tiền (thường là tiểu thuyết TQ trên mạng và mấy quyển gì kiểu kiểu của Marc Levy ấy.)
    - Ngừng tất cả những gì có tính chất sến + rẻ tiền như 2 thứ trên.

    Dần dần bạn sẽ lấy lại đc cân bằng trong cuộc sống, đỡ nhìn đời bằng con mắt sến.
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác đừng để cảm xúc làm rối trí, trong việc thực hiện mục tiêu của bác: Cưới cô ấy làm vợ.


    Tất nhiên, nói thì dễ, nhưng đã yêu vào rồi thì không thể tránh khỏi việc bị ám ảnh, điên cuồng khi kết quả không như ý muốn.

    Đầu tiên, bác phải có một cái đầu thật cứng và thật lạnh. Công việc đầu tiên bác giao cho nó là: Xác định mục tiêu - Có bắt buộc phải lấy người con gái này hay không?

    Xác định được mục tiêu RÕ RÀNG rồi, bác làm ơn lấy cho em một tờ giấy, ghi ra cho em (1)NHỮNG GÌ BÁC ĐANG CÓ (phẩm chất, vật chất, điều kiện hiện tại...) - (2)NHỮNG GÌ BÁC MUỐN CÓ - (3)NHỮNG GÌ ANH KIA CÓ


    Bác thử viết ra và phân tích sâu từng điểm nhỏ nhất, qua đó, bác vạch ra những phương hướng thực hiện cụ thể để đi từ 1 đến 2, nhớ đừng phân tích những gì quá vĩ mô như "làm thế nào để trở thành đại gia" - hoặc "làm thế nào để cô ấy yêu mình hơn" mà đi vào những chi tiết nhỏ và cụ thể như kiểu: "thứ 6 này cô ấy rỗi, làm thế nào để đi chơi với cô ta từ 6h chiều đến 9 giờ tối"... ...
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xoá.
    Nói cũng không hiểu được đâu.
  8. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    khi kinh tế khó khăn thì kiếm tiền là quan trọng, nếu cứ ủ rũ như gà rù thì theo e nghĩ bác cũng chẳng học được kinh nghiệm gì đâu, tạo sức ép cho mình khi đó bác có động lực để làm việc, lúc đó bác lại có nhiều mối quan hệ, nhiều việc để làm, nhiều thú vui cá nhân, lúc đó việc tán e này, e nọ nó cũng dễ dàng hơn, mở rộng mối quan hệ, làm kinh tế mới là cái khó bác ah. sống chỉ để mỗi yêu như vậy thì phí đời thằng đàn ông lắm
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Một trong những điều kiện tiên quyết của cao thủ là tự biết cân bằng cảm xúc của chính bản thân; việc này có thể làm được nhờ bạn bè, gia đình, công việc/ học hành. Nếu kg cần những cái đó mà tâm lý vẫn ổn định qua sóng gió thì không còn gì để nói.

    Buồn cũng được, đau khổ cũng được, nhưng đừng để cảm xúc của chính mình làm vật cản trở trên con đường của chú topic. Mạnh dạn cầm lên, vứt đi, và đi tiếp, mới là cái cần làm. Nam nhi đại trượng phu, cái gì cầm lên được thì đặt xuống được.

    Mượn rượu giải quyết không có ích lợi gì đâu. Chẳng qua vì chú yếu đuối và hèn nhát quá, không dám đối diện với cảm xúc của chính mình nên mới mượn rượu tỏ tình, và cũng mượn rượu để quên. Cái đấy, hoàn toàn là AQ, và thủ râm tinh thần thì luôn có hại.

    Ca này còn sáng, chưa đến giai đoạn cuối, Bác Sĩ vẫn hoàn toàn có thể cho đẻ mổ. Nhưng điều cần thiết là dẹp ngay cái mớ vui buồn hỗn độn trong lòng, lấy lại thế thượng phong. Thay vì lúc trước, cảm xúc của chú hoàn toàn phụ thuộc vào gái, thì bây giờ dẹp đi. Hiểu theo đời các cụ là "đẹp trai không bằng chai mặt", qua thế hệ măng non, câu này được nâng lên một tầm cao hơn, "chai lòng". Bị gái đạp mà không buồn, bị gái từ chối mà không nản, bị gái xù mà vẫn hăng say đục đẽo, chém giết nhiệt tình, ấy mới gọi là "chai" vậy.
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì tình cảm của cô này chưa sâu đậm, chỉ đang ko có ai thì đi với bạn thôi. Có lẽ cũng có tình cảm với bạn nhưng chưa mạnh mẽ lắm. Mà bạn vắn tắt quá, trình bày cụ thể xem 2 ng` nói chuyện với nhau thế nào đi, có hợp chuyện không, chia sẻ, tâm sự có nhiều ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này