1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ tình yêu ở lại...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaivnm, 04/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con gái nó cũng thực dụng, chủ topic tuy trẻ, nhiệt tình lãng mạn thì nó cũng thích nhưng để gắn bó lâu dài thì chắc còn xét chán vì cơ bản là lấy gì để đảm bảo cho cuộc sông về sau nhất là thời buổi khó khăn. Từ xưa cũng thế. Nên nó cũng phải chọn anh nào ổn định vững vàng dù có già. yêu anh thì cũng để trong lòng thôi chứ ko có phận
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới đọc được 1 top bay bổng thế này, chủ top viết văn cũng khéo đấy. Vụ này éo le, dự là gái này ngoài tầm tay với bác rồi, nhưng tôi vẫn muốn khuyên thế này: Đừng để cảm xúc của mình dẫn dắt cái lí trí , vì việc bác thích/yêu gái kia thế nào ko có nghĩa là gái kia cũng như thế với bác, ko có nghĩa là nó cũng ngày đêm mơ tưởng hay lăn lộn vì bác.
    Gái kia có vẻ thực dụng nhưng thực ra là rất tỉnh táo trong lựa chọn của mình đấy, cái này bác nên hiểu, thời buổi bh cơm áo gạo tiền mới là vấn đề sống còn chứ ko phải là màu hồng của ty như bác hằng mong đợi.
    Cuối cùng, thôi luỵ tình và tiếp tục đứng lên chiến đâu.
  3. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ca này xem ra có thể học được nhiều điều như tồ píc "con gái khó hiểu lúc nồng lúc nhạt" đây
    Em đặt gạch ngồi hóng học hỏi thêm [:D]
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Topic này sẽ có rất nhiều comments điển hình cho lối suy nghĩ của đa số mọi người bây giờ, cái kiểu suy nghĩ ^:)^"Đại gia vô địch - Đại gia vô đối" ^:)^- Phần lớn lớp trẻ bây giờ lấy thước đo sự thành đạt trong cuộc sống bằng số tiền/sự nghiệp mà đàn ông kiếm được.
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 bài tâm sự thì đúng hơn, viết khá hay đấy ! chia buồn cùng chủ top
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hây zaaa..., thằng đàn ông nào cũng có giai đoạn trong đời trải qua giai đoạn như chủ thớt, có điều nó xảy ra ở thời điểm nào trong đời mà thôi. Ví như mình thì hồi lớp 7 chết em quản ca của lớp, em ấy xinh vãi, da thì trắng như tuyết, hát hay thôi rồi, em í nằm trong đội văn nghệ của trường, mỗi lần trường có tí văn nghệ nghe em í hát bài Nhịp Cầu Tre là cứ ngất ngây con gà tây. Mà em í lại học giỏi nhất lớp nữa chứ, thế là mình yêu thầm em í, lúc nào hình ảnh em í cũng lởn vởn trong đầu (thú thật là nó hơi bẩn một tí nhưng mà ngồi trong toilet lưng cong như tôm mặt đỏ như gấc vẫn nhớ đến em í :D). Xong nhà em chuyển đi em lại chuyển cmn trường, thế là lại xong, vật vã 1 thời gian rồi cũng quên. Lên cấp 3 cũng thích vài em, cảm giác nó vẫn như thế (công nhận khi yêu thật lòng thì nó vật lắm), rồi dần dần tâm hồn nó càng chai sạn, càng trưởng thành thì yêu nó gắn liền với thương, nể trọng, khâm phục, thông cảm, đồng cảm...

    Thời điểm vật vã của chủ thớt vào đúng tuổi 25 thì muộn quá, nói thật là chú rất sến. Mình cũng cho rằng mình là người có tí văn minh, nhưng mỗi lần tặng hoa phụ nữ là cứ thấy ngài ngại thế nào ấy, mấy ngày 8/3, 20/10, ... vợ bắt tặng hoa mình cứ dấm dúi đi mua vào buổi tối, lúc về còn phải giấu sợ hàng xóm nhìn thấy [:D]. Gái bây giờ nó không thực dụng đến mức cứ lắm tiền là nó yêu, nhưng ít nhất nó cũng phải cảm thấy an toàn và ổn định bên cái thằng mà nó chọn.
  7. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    1) Anh nói ngắn gọn thế này:
    Lời nói/ ngôn ngữ/ văn vẻ có tốt bao nhiêu thì cũng chỉ là số 0 nếu hành động không hợp lý.

    Sai lầm của chú là sau khi uất hận đến tận xương tủy chú rượu say rồi phang gái câu kiểu "Em có biết anh đã yêu em từ lâu lắm". Dù chú có nói hay gấp 100 lần như Xuân Diệu, như Nguyễn Bính thì cũng chỉ là 1 số 0. Ví dụ: Hôm nay, anh ngồi ở quán ăn mà trước đây chúng mình gặp nhau lần đầu. Không biết là do rượu hay do bụi đường mà mắt anh nhòe để nhìn thấy em mặc áo trắng bước vào. Vân Anh à, em đang làm gì thế, ra đây ngồi trò chuyện với anh 1 lát" - Là 1 câu chứa chất cảm xúc, rất ngu dại, sến. Không ai cảm nhận được điều này cả.

    Điều này, sau 1000 năm nữa vẫn đúng, không nên tỏ tình trong bất kỳ tình huống nào. Trong tình huống này còn chán hơn vì nó như để khẳng định: " Anh biết mình đã mất em rồi, và anh muốn nói rằng anh yêu em dù sao đi nữa." - Trong gái, chú là biểu trưng cho sự đáng thương, nhưng cùng lúc khi tai nó nghe những lời này là đầu nó hạ cấp hình ảnh chú 10 lần.


    2) Căn bệnh tự kỷ ám thị.
    1 đơn giản:
    Nếu 1 ngày bạn ăn 2 quả trứng đều đặn trong 1 tháng thì quả trứng sẽ khiến bạn chán.
    Nếu 1 ngày bạn ăn 2 quả trứng đều đặn trong 1 năm thì bạn sẽ cảm thấy thiếu 1 quả trong ngày hôm nay là thảm họa.
    Trên đời này không có đứa con gái nào hơn hẳn đứa khác về mọi mặt chỉ có những kỷ niệm, những quá khứ bồi đắp và 1 cảm xúc tốt hơn khiến nó đặc biệt và có phẩn to lớn nổi bật hơn những người còn lại.
    Tất cả đã trải đều sẽ khẳng định với chú là ngoài núi này còn có núi cao hơn, gái xinh này sẽ có gái đẹp hơn và tình yêu này rồi sẽ có tình yêu khác nếu chú chữa được bệnh tự kỷ của mình.


    3) Bây giờ chú cần làm gì:

    a) Thay đổi suy nghĩ về cô gái đó:
    Cụ thể là thay đổi cách đánh giá về cô gái đó.
    1 ví dụ: Chú đưa ảnh con đó cho mẹ chú và xem mẹ chú nhận xét con này thế nào. Trước khi đưa kèm câu "Xinh quá nhất quả đất mẹ ạ", rồi mẹ chú sẽ cho chú câu trả lời đúng đắn.
    Sau đấy chú sẽ viết trong đầu tất cả những như ngu ngốc, kém người của gái như hay đi dép lê trong khi sinh viên năm cuối chúng nó đã biết đi giày cao gót. Chạy theo giai già chỉ để nó cho 2 suất cơm đút vô miệng 1 ngày,... thậm xưng nói quá phóng đại nó lên.

    Tham gia 1 số hoạt động chuối củ như đua xe đánh võng, game gủng, bóng bánh, ....

    Lấy lại cân bằng 1 chút, ngồi chửi bố nó là 1 cách hay.


    b) Sau khi đã đánh giá đúng gái này chỉ là loại kha khá tàm tạm thôi thì chú sẽ chờ anh tí xuống ăn phát.
  8. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ông a có vẻ quan tâm đến lĩnh vực "tiềm thức" à? E Đã Pm mà ko thấy hồi âm. hj
  9. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    yêu chỉ là yêu, lảng mạng ko thể nấu thành cơm mà ăn dc, Thất bại là sự trì hoản thành công, là thành công đến muộn hơn hoặc đến theo hướng khác, chú nên chấp nhận và rút ra bài học quý giá cũng như xem đây là động lực để chú phấn đấu
    hảy học cawchs tạm quên đi chú ạ, Quên để sống tốt hơn, Xưa anh cũng như chú và nhờ vậy nên anh nổ lực làm việc quên ăn, phân sđấu và giờ nhìn lại thì cả gái và thằng kia đều ở dưới đế giày của anh, Cuộc sống là thế mà chú,
    Quên là ko nhớ tới....... Làm sao để ko nhớ tới????????? làm thật nhiều việc khác
    mạnh mẽ đối diện với sự thật là chú phải mất em nó tạm thời để phấn đấu vượt thằng kia,
  10. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    85 với 88 kị tuổi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này