1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giữ vững tình yêu :"> ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MuoiYeuHuynh, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuoiYeuHuynh

    MuoiYeuHuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để giữ vững tình yêu :"> ?

    Người yêu của mình ở cách xa mình hơn 2000km. Mình ở Sài Gòn anh ấy ở Hà Nội. Quen biết nhau tình cờ qua Game Online. Thoạt đầu mình cứ ngỡ anh ấy là con gái nên tam sự với anh ấy rất nhiều điều ( khi ấy mình đang có người yêu và đang có những xung đột khá nghiêm trọng ). Anh ấy bình thường vẫn gọi mình là chị xưng em. Nhưng đến 1 hôm anh ấy nói với mình rằng anh ấy là con trai. Với mình lúc đó chuyện đó ko có vấn đề gì vì mình vẫn coi anh ấy như 1 người em gái :D Mình vẫn tiếp tục cùng anh ấy tâm sự những buồn vui. Và rồi vì mâu thuẫn với người bạn trai trước đến mức ko thể cứu vãn nữa nên mình quyết định chia tay.
    Mình với anh ấy vẫn tiếp tục tâm sự. Anh ấy thường an ủi chia sẻ và cho mình những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống :).
    Lần đó mình bệnh phải nhập viện tưởng rằng phải phẫu thuật. Anh ấy nghe tin liền chuẩn bị để đi từ HN vào SG thăm mình. Nhưng sau đó mình ko phải phẫu thuật nữa. Tuy vậy anh ấy vẫn sắp xếp vào thăm mình :"> Ngày cuối cùng anh ấy ở SG mình đã nhận lời yêu của anh ấy. Vì ... thật ra mình đã có tình cảm, đã quý anh ấy từ trước khi anh ấy vào SG rồi.
    Anh ấy đã về HN được hơn hai tháng. Mình nhớ anh ấy rất rất nhiều. Mình và anh ấy vẫn gặp và chat với nhau trên mạng. Các chị của mình biết chuyện có đưa ra vài góp ý với mình rằng: Con trai rất bốc đồng. Xa mặt cách lòng. Hai đứa khó tiến xa được vì ở xa nhau quá. Anh ấy là trưởng nam còn mình là út nữ nên khó lòng xa gia đình được. Mình với anh ấy ko ở gần nhau nên khó lòng tìm hiểu được. Gặp nhau ở ngoài mới chỉ 1 lần v.v và v.v . Nói chung các chị mình phân tích cho mình nhìn rõ vấn đề. Mình cũng có nghĩ đến chuyện này nhưng mình chấp nhận và muốn đương đầu với những thử thách đó.
    Có 1 điều ở anh ấy là anh ấy có vẻ giấu em rất nhiều điều (nhưng cũng đúng thôi vì anh ấy là người khá cẩn thận và em với anh ấy chỉ mới quen nhau thôi mà). Nhưng điều làm cho em lo ngại nữa là em có cảm giác anh ấy là người khá "dữ". Sau này anh ấy cũng có công nhận điều này nhưng anh ấy bảo là chỉ "dữ" lúc nào nóng quá thôi.
    Từ ngày về HN tới giờ anh ấy chưa lần nào DT cho em. Chỉ có 2 lần em DT cho anh ấy để chúc mừng năm mới. Anh ấy dự định qua tết Âm lịch sẽ vào thăm em.
    Muội post chuyện của mình lân để xin ý kiến của các Huynh các Tỷ. Tư vấn dùm Muội làm cách nào để giữ và phát triện tình yêu của mình ạ.
    Mong các Huynh các Tỷ góp ý chân thành và đừng trêu Muội nhé
  2. MuoiYeuHuynh

    MuoiYeuHuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hix mọi người tưởng Muội nói đùa sao ko ai tư vấn dùm câu nào hết vậy :(. Muội xin nói thêm năm nay Muội 23 Huynh ấy 24. Không còn ở cái tuổi đùa giỡn đâu ạ :|.
  3. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào bé. 23 tuổi vẫn còn là tuổi mộng mơ mà bé
    Theo anh, các đại gia trong này chưa tư vấn cho em vì có lẽ hầu như không ai tin vào tình yêu online cả. Anh cũng ko tin vào tình yêu online đâu; internet chỉ có thể là nơi gặp nhau thôi, còn để yêu thì phải gần nhau một thời gian dài để hiểu được nhau cơ. Đối với bé, theo anh thấy hiện nay bé có lẽ đang là đam mê với trí tưởng tượng của mình hơn là yêu...
    Nhưng thôi, bé đã hỏi thì anh cũng cho một lời khuyên: nếu muốn phát triển tình cảm thì hoặc là bé phải lên HN, hoặc anh của bé phải vào HCM. Ngày nay không còn có tình yêu vạn dặm nữa đâu. Nhiều đôi yêu nhau thắm thiết rồi mà sống xa nhau chưa được vài tháng đã không chịu được rồi, ở tuổi như bé sao mà chịu được
    Thân.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Net ảo vẫn liên kết mọi người với nhau . Và qua đó những tình yêu qua net cứ bùng phát dữ dội .
    Bạn nên cân nhắc , mà tốt nhất phải có thời gian , và bạn phải gặp gỡ bạn bè , gia đình anh ta đã . Phải xem con người , nhà cửa anh ta thế nào đã .( yêu cũng phải bít người ta ở đâu , đang làm gì chứ , phải ko bạn )
    Tiếp theo tính " dữ " còn có thể biểu lộ bằng tinh gia trưởng đó . Bạn có thích nghi được với tính " dữ " của anh ta ko ?
  5. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ùh,quen qua net mà gặp mặt nhau thường xuyên thì còn có thể chấp nhận được nhưng hai bác gặp nhau như thế chắc còn quá ít để đi đến tình iêu .Xa như thế,biết đâu bác giai có vợ rồi thì sao ạ hay lại bắt cá 2 tay với bác để " nâng cao giá trị bản thân" cũng nên.Mà bác giai năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn game online ^"^,hay thật đấy.Em cũng có thằng bồ quen qua mạng được khoảng à..... ờ....thì.... là gần 1 năm rồi.Nhưng vì cùng ở HN nên gặp nhau nhìu lắm,không gặp thì cũng gọi điện.Ai như bác giai nhà bác,quen nhau từng ấy time rồi mà chưa gọi điện hỏi thăm tình hình bác lần nào => không quan tâm đến bác rồi,hoặc nghe giọng bác một lần là bác giai ớn luôn,không dám gọi điện đến vì sợ nghe cái giọng "xé vải" của bác .Hay thực tế hơn là bác giai hơi bị....tiết kiệm,điện thoại đường dài đắt lắm đấy bác ạ .Em đoán lần trước bác giai vào SG cũng là để gặp 1 em nào đó mà bác thì đang liệt giường liệt chiều nên đek sợ .Bác zai đến gặp bác lúc bác đang ở BV mà không mò đến tận nhà chắc là sợ gặp nhị vị phụ huynh (anh em họ hàng) của bác đấy nhỉ .Thôi hén,chúc hai bác hạnh phục dăm năm á,trăm năm
    >>>mah luv đâu rồi,hôm qua em call ko gặp
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    đã yêu nhau rồi thì quan trọng gì cái khoản tiền nong, được gặp, được nghe người mà mình yêu thì có bỏ bao nhiều tiền cũng vui, dù có cái xe cà tàn đem đi cầm đồ anh cũng cầm. Có thể em đã ngộ nhận tình cảm của hắn đối với, có thể hắn chỉ cần em để tâm sự nhưng khi buồn...
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Em thì trẻ người non dạ thật, nhưng cũng xin phát biểu một tí. Em là em thấy chị phải xem lại tình yêu của mình. Liệu đó có phải là một tình yêu thật sự hay chỉ là một thói quen. Đấy là không kể về tính cách.Chính chị cũng nhận thấy rằng anh ấy rất dữ và có điều gì đó giấu chị. Em nghĩ trong tình yêu thì nên thật lòng. Đã yêu thì có nghĩa là đã tin tưởng thì việc gì phải giấu nhỉ, trừ khi có việc mờ ám. Cả việc liên lạc cũng thế. Chẳng biết chị thế nào chứ em thấy yêu mà xa xôi thì nghe thấy giọng nói cuả nhau sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Đằng này anh cuã chị có từ HN vào SG mà cũng không gọi được lại để chị gọi thì chẳng hay chút nào. Không có tính galang của đàn ông. Tốt nhất là chị giờ cứ chăm gặp mặt, rồi làm một chuyến ra bắc xem gia đình và cuộc sống cuả anh ấy thế nào. Nếu thấy hợp thì off luôn chứ cứ yêu kiểu online cũng nhiều vần đề lắm.
  8. langtu_tony

    langtu_tony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Yêu wa mạng hả???Cũng đâu có ít những tình cảm xuất phát từ mạng.và chuyện tình cảm từ thành phố ra đến thủ đô cũng khá nhiều đấy chứ.Nhưng có thực sự đó đã là tình yêu hay chưa???Có thể chị Muôiyêuhuynh đây thích anh chàng kia thật lòng nhưng ai dám đảm bảo một anh trai Hà Nội cũng khá dữ dằn kia là người chưa có người yêu???mà nhất là anh ta cũng 24 tuổi roài.Chị có cảm giác anh ta vẫn giấu chị là điều bình thường thui.Con gái Sài Gòn rất dễ thương,và cũng rất tình cảm.Về chuyện tình cảm con gái trong đó có lẽ là chân thật hơn con gái ngoài bắc.Tony cũng chat,cũng quen với con gái kô chỉ ở cùng thành phố sau đó là nhắn tin điện thoại.Thật sự là có những cô bé cũng đã nói thích Tony dù họ chưa hề bít rõ về tony.Họ chỉ nói là họ thích vì có một người quan tâm đến họ.Còn trong lòng Tony thì Tony chỉ muốn coi những cô bé đó như em gái thôi,nhưng thật sự Tony kô muốn làm họ buồn nên chỉ tránh nói về chuyện tình cảm chứ chưa hề nói thẳng với mấy cô bé đó.Đó cũng là một điều rất chung của khá nhiều bạn gái khi chưa tìm hiểu kỹ về đối tượng của mình.Còn các chàng trai họ có hay kô có tình cảm với bạn???Họ sẽ vẫn luôn giữ tình cảm của bạn dành cho họ.Đó có thể là sự ích kỉ của con trai.Tony kô hề có ý khoe chuyện của mình nhưng chỉ muốn nói với chị rằng lòng của con trai khó đoán hơn con gái tưởng rất nhiều.Mong chị sẽ có sự lựa chọn tốt nhất cho tình cảm của mình.Chúc pà chị hạnh phúc
    Được langtu_tony sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 10/01/2006
  9. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận bị lừa đấy. Em ngày trước cũng có tình củm với 1 nàng qua Gunbound, sau đó mới bít nó là hacker mũ đen, hack luôn của mình con trượng. Đau thế.
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hà hà... để kể chuyện phát!
    Exactly giống chuyện của em nhé, nàng SG-chàng HN, quen nhau online. Bọn em cũng chat chit vớ vỉn, cũng kể lể từa lừa rùi mới wuyết định quen nhau. Nhưng nói là quen thui chứ lúc chính thức gặp mặt, chính thức đi chơi thì mới nảy sinh cảm tình từ từ. Zai em hiện cũng vừa vào SG thăm em nah (hè vừa rùi em ra HN đến nhà gặp 2 bác luôn cơ đấy...hé hé). Mà em thấy anh iu của chị hơi có vấn đề. Mặc dù đã có ý định vào thăm chị nhưng sao anh ấy tiết kiệm tiền đt thế? Em với zai nhà em tốn ko biết bao nhiêu tiền cho đt dù mỗi ngày vẫn chat đều đều với nhau.
    Túm lại, tình iu này của chị hơi bị mơ hồ, tốt hơn nên làm rõ nó ra 1 chút bằng cách tìm hiểu sâu hơn về anh ý chứ chị cứ tưởng tượng thế này thế kia có khi bị lừa đấy chị ạ.

Chia sẻ trang này