1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giúp thằng bạn tôi? (Yêu gái làm tiền)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi intelpentium, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. intelpentium

    intelpentium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để giúp thằng bạn tôi? (Yêu gái làm tiền)

    Tôi có thằng bạn, công việc ổn định, có người yêu tốt, đang yên đang lành lại bỏ người yêu, để theo 1 con ****. Là những đứa bạn thân, mấy thằng con trai đã khuyên bảo đủ đường mà thằng này ko nghe. Có điều người ta chỉ chơi **** theo kiểu ăn bánh trả tiền rồi thôi, đằng này thằng bạn tôi lại định bền vững, nhìn thấy hậu quả khôn lường mà thằng bạn tôi dại quá. Có ai có cao kiến gì giúp nó ko? Nó cứ như đang bị bùa mê ý, cứ làm những gì nó nghĩ mà ko đếm xỉa gì đến hậu quả sau này. Các cao thủ ra tay cứu giúp!!!!

    Được intelpentium sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 18/05/2005
  2. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bác bị bệnh muốn làm hiệp sĩ ra tay cứu người đẹp.Thường dạng này do cô nàng kia đẹp và thoải mái + kinh nghiệm nên chết mê chết mệt khó mà thoát ra được.Chỉ có nước tìm ra những điểm xấu xa của cô kia và giúp a bạn mình nhìn ra bản chất của cô này thì họa may.Nhưng nếu thật lòng họ yêu nhau thì có trời mới cản được.
  3. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghe nói đến "bùa ". Mặc dù không tin nhưng cũng không hoàn toàn chống đối .
    Sư việc có thể người trong cuộc không biết hoặc hoàn toàn biết rất rõ - cũng như vậy cho tất cả những người ngoài cuộc .
    Bởi thế theo tôi nghĩ bạn của bác sẽ tự quyết định cho mình - hoàn lương cô **** - một ý nghĩ quá táo bạo .
    Có thể bạn của bác theo châm ngôn của người xưa " Lấy ... làm vợ chứ không nên lấy vợ đi là ..."
    Nếu quả thật bạn của bác như thế thì tôi thật tôn sùng .
    Không có lời khuyên .
  4. intelpentium

    intelpentium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To cloudwalker: Thế này ông ạ, quan điểm về cái đẹp của mỗi người khác nhau, theo quan điểm cá nhân tôi, tôi ko thấy con bé này đẹp mà nó chỉ có thể là thoải mái+kinh nghiệm. Về những điểm xấu xa, thằng bạn tôi bây giờ quan điểm khác xa trước đây quá, trước đây nó luôn coi cái bọn **** này là tóc vàng hoe, chửi như điên, tiêu chuẩn người yêu của nó phải tốt nghiệp đại học trở lên, thông minh, hòa đồng, ấy thế mà em này ngon ngọt kiểu gì lại chết vì em .
    Tôi cũng ko chắc đó là tình yêu thực sự giữa 2 người, đơn giản tôi thấy rằng cả 2 đang lợi dụng nhau. Cô **** kia thì có thằng bồ bao tiền, lại chỉ phải tiếp 1 thằng khách mà lại vừa có việc làm kiếm tiền, vừa có tiền đi học, lại có nhà ở; còn thằng bạn tôi thì trả tiền cho việc thích lúc nào đến thoả mãn sinh lý thì đến, ko phải bắt xe về Hải Phòng, có điều cái giá trả **** này hơi cao cấp tí
    To bác Allbyheart: Bọn tôi bảo nó là cẩn thận "mày lấy ... về làm vợ rồi vợ mày lại đi làm ..."
    Thêm 1 thông tin về thằng bạn tôi là thằng này rất nhanh chán, yêu 2 con trước đây rồi, yêu con nào lúc đầu cũng đam mê, say đắm vậy mà cứ tầm hơn 1 năm là thoái trào. Bây giờ chuyển phỏm sang ****, chẳng biết duy trì được bao lâu. Trước mắt thì nó cũng đam mê say đắm lắm, nhưng lần này là ****, lại ở tỉnh khác đến, đâu dễ giũ bỏ nếu chán, nó chẳng hạn cho cái bụng chình ình ra đấy, rồi đến nhà réo tên ra chửi thì bỏ mẹ, đâm bọn tôi cũng lo. Bây giờ thằng kia còn đang say đắm nên chẳng nghĩ gì đến khả năng xấu sẽ có thể xảy ra. Hôm trước thằng này còn phải đi giải quyết vụ lằng nhằng tiền nong của con bạn thân con **** kia với bọn xã hội đen. Nói chung là nghe chừng sẽ rắc rối to nếu cứ dính líu tiếp tục với con này. Đấy là ko kể biết bao nhiêu tiền đổ vào nuôi em này, làm thế nào cho xuể, thằng kia lại nói dại làm điều gì bậy bạ lừa đảo kiếm tiền thì khốn. Rất mạo hiểm. Nên bọn tôi mới hỏi xem bác nào có cao kiến gì giúp đỡ?
    Được intelpentium sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 18/05/2005
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Em thấy chị người yêu anh này đang vật vã bên box HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH.........Nghe xong phát chán.
  6. Mangudai

    Mangudai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô bé đó ko xinh mà lại mà khiến cho bạn ông chết như thế thì biết đâu cô ta có những cá tính thu hút bạn ông thì sao. **** cũng có nhiều loại lắm. Ở đây mình chỉ muốn nói đến một khía cạnh khác. Mình có biết một cô bé **** dễ thương lắm. Trông rất hiền lành nhưng mạnh mẽ cực kì. Nói tiếng Trung rất hay lại biết cả vi tính. Cô bé đó tâm sự chỉ làm vài tháng kiếm tiền thôi. Rồi về nhà học thêm vi tính và sau này sẽ đi làm văn phòng. Lúc đầu mình ko tin lắm vì mình biết nhiều trường hợp nghỉ một thời gian lại ra làm thôi. Vì nhiều lí do nhưng chủ yếu là quen thói rồi không chịu lao động. Thế mà cô bé đó lại làm được thật. Khâm phục quá. Nhiều lúc nghĩ đến chuyện em ấy mà bị phát hiện trước đã từng làm gái, nghĩ mà đau cả lòng. Nhưng mình tin chắc rằng với nghị lực và quyết tâm của cô ấy thì chẳng có gì đánh gục được cô ấy đâu.
    Mình có người yêu rồi chứ không thì cũng yêu em ấy mất thôi. Vẫn biết là sẽ rất rắc rối phức tạm và sai lầm nhưng mà dễ thương dễ yêu lắm. Thế giới **** cũng đủ loại người. Có những khuôn mặt xinh xắn đến xao lòng, những cá tính đầy thú vị, những câu chuyện khiến con người ta ngẩn ngơ chứ đâu phải chỉ có khéo chiều với ******** giỏi.
    Trở lại chuyện của bạn bạn. Về cô bé thì tớ không biết. Còn về thằng bạn ông thì làm sao phải lo. Nó có gan làm có gan chịu. Như ông cũng đã nói "cả hai bên cùng có lợi". Đây chắc cũng chỉ là một cuộc chơi của nó mà thôi. Tất nhiên nhớ nhắc nó cũng nên c ẩn thận vào còn nếu không thi f được kinh nghiệm chứ sao.
    À mà tình hình biến chuyển t hế nào nhớ post lên cho anh em biết với nhé.
  7. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Được AllbyHEART sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 18/05/2005
  8. intelpentium

    intelpentium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bác đã chia sẻ!
    To tranganhfut: H là cô gái rất tốt, khá toàn diện và nghị lực, cô ấy xứng đáng nhận được tình yêu của 1 người con trai tốt hơn thằng bạn tôi. Tình yêu của hai đứa đó đã từng rất đẹp, cô ấy có lẽ đang shock thôi, tôi tin rằng cô ấy sẽ tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.
    To mangudai: Khá khen cho ông đấy, ông kìm chế giỏi thật, trước 1 cô gái hay như thế mà ông vẫn chung thủy với người yêu (hay là chính bản thân ông vẫn ngại vì biết cô ấy đã từng làm ****??? )
    To allbyheart: Đấy đấy, cái chính là chuyện tài chính, để bắt đầu cho em đó từ chuyện nhà cửa, học hành, sống ở đất Hà nội này đâu có dễ dàng gì? Tiền nong thì thằng bạn tôi cũng thất thường, bình quân thì 2-3triệu/tháng, tháng nào nó làm ăn được thì có thể 4-5triệu. Nhưng nó cũng chi tiêu rất hoang phí, có tiền một cái là khao anh em ngay, hoặc hứng lên mua sắm có hôm hết 1-2 triệu là bình thường.
    Thôi tôi nghĩ thế này, nó tự làm thì nó tự chịu thôi, bất kể quyết định nào của nó trước đây, bây giờ và sau này nó tự quyết định hết. Chẳng hạn như những mối tình trước đây của nó, lúc đầu bao giờ chẳng là tao tìm thấy vợ tao rồi, yêu nhau 2-3 năm đến lúc chia tay nhau thì bảo, tao sẽ suy nghĩ cẩn thận, ko bao giờ vội vàng thế nữa !!! Pó tay
    Đúng là **** có dăm bẩy loại, trước mắt thì có vẻ cả 2 bên cùng có lợi, nhưng để tiến đến 1 cái gì xa hơn, thằng bạn tôi phải có bản lĩnh lắm thì mới vượt qua mọi thành kiến.
    Một cô mới 18t, một anh mới 25 tuổi, trẻ chán nhỉ!!!
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh đi, nếu bạn của bác chóng chán gái gần bằng....tôi đây thì vài bữa nữa em **** lại ra vỉa hè chơi thôi.
    Theo sự đánh giá cá nhân của tôi thì thằng bạn bác chỉ kết em **** ở khoản ****ing, lọc lõi một tí. Như vậy, cách tốt nhất tôi xin quân sư cho bác như thế này (nếu bác thật sự vì bạn và đủ tài chính):
    KẾ: DĨ ĐỘC TRỊ ĐỘC
    Dắt đồng chí ấy lượn khắp bar Hà nội, cho nó dùng hẳn mấy gái hạng sang ===== ===>
    1 -nó thấy thế giới ******** này thật rộng lớn
    2 - không còn sức mà đú với con **** kia nữa, một khi cái mối liên hệ ******** bị phá vỡ thì coi như xong
    3 - với bản tính chóng chán của nó thì chả mấy chốc em **** cũng chịu chung số phận với 2 cô người yêu trước
    Như vậy là thành công.
    Tuy nhiên, có 1 rủi ro nho nhỏ ở đây đó là chẳng may trong thời gian đi bars Hà nội, nó kết tiếp 1 con **** khác thì cũng nguy, nhưng bác yên tâm, cứ cho là nó kết tiếp con khác đi (khả năng này tương đối thấp) thì tình cảm cũng không còn mạnh như với em **** đầu đâu. Chả mấy chốc lại chán.
    Đấy, vài lời ngu muội, bác cứ từ từ xem xét.
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 17/05/2005
  10. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bạn bác thích kiểu Pretty Woman rồi
    Làm gì được nữa

Chia sẻ trang này